Alves, hiện thân của những ông già gân thành Turin

Ngọc Trung Ngọc Trung
13:42 ngày 10-05-2017
Dani Alves là một lão tướng mãi chẳng chịu già, vẫn xông pha trận tiền lập công khiến đám trẻ phải trầm trồ thán phục.
Alves, hiện thân của những ông già gân thành Turin
Andrea Pirlo thuở trước, Sami Khedira, Mario Mandzukic và Dani Alves ngày nay có một điểm chung. Đó là cùng chuyển tới Juventus khi đã bị đánh giá là hết thời và tỏa sáng rực rỡ để đưa Bà đầm già vào những trận chung kết Champions League, trận cầu danh giá nhất lục địa già ở cấp độ CLB. Cần nhấn mạnh, giữa hai cụm từ hết thời và chung kết Champions League là khoảng cách vô cùng lớn.

Bàn sâu hơn về Alves. Hậu vệ người Brazil này hết thời đến mức Barca chấp nhận tống tiễn anh sang thành Turin theo dạng cho không. Cho không chứ chẳng phải chuyển nhượng tự do bởi thời điểm ra đi, Alves vẫn còn 1 năm hợp đồng với đội chủ sân Nou Camp. Và cho không bất chấp Alves xứng đáng được xem là tượng đài với 10 năm cống hiến đỉnh cao trong màu áo Barca. 

Đơn giản bởi Alves đã 33 tuổi, cái tuổi chẳng ai tin một cầu thủ lại đủ sức leo biên. Vậy nhưng chỉ cần vài trận đấu knock-out tại đấu trường Champions League, hậu vệ người Brazil đã khiến Barca phải hối hận còn Juventus thì phấn khích tột độ như thể trúng số độc đắc. Alves như ngọn đuốc soi sáng con đường tới Cardiff cho Bà đầm già thành Turin với 3 pha kiến tạo và 1 siêu phẩm tại vòng bán kết.

Alves đặt dấu ấn đậm nét trong chiến thắng của Juventus trước Monaco
Alves đặt dấu ấn đậm nét trong chiến thắng của Juventus trước Monaco

Những con số thống kê khô khan dĩ nhiên chưa lột tả hết màn trình diễn xuất sắc trên sân cỏ của Alves. Lão tướng người Brazil như thể một cầu thủ cầm trịch bên hành lang cánh phải của Juventus. Anh tham gia tranh chấp, điều phối, phát động tấn công và cả dứt điểm. Hãy để ý hai tình huống Alves chuyền bóng cho Higuain và Dybala lần lượt ở các phút 36 và 44. 

Một tình huống chọc khe phá bẫy việt vị ở gần vạch giữa sân và một tình huống tỉa bóng ở ngay trước vòng cấm địa. Thứ nhất, hậu vệ biên đâu chuyền bóng ở những vị trí ấy. Thứ hai, những đường chuyền của Alves đều hết sức nhạy bén, với nhãn quan của một "số 10". Thế nên, tờ Sport đã phải thốt lên: "Nên có một suất cạnh tranh Quả bóng Vàng cho Alves!".

Tất nhiên, khi chứng kiến màn trình diễn chói sáng của Alves hay Mandzukic thì cũng phải dành những lời khen cho con mắt tinh tường của ban lãnh đạo Juventus. Sự thành công lặp đi lặp lại có hệ thống từ việc chiêu mộ những cầu thủ hết thời không thể xem là may mắn được. Vấn đề nằm ở cách bố trí và sử dụng con người tài tình của HLV Max Allegri.

Alves đã có một vài pha bóng hụt hơi trước các cầu thủ Monaco
Alves đã có một vài pha bóng hụt hơi trước các cầu thủ Monaco

Ở tuổi 33, không thể đòi hỏi Alves quán xuyến cả hành lanh cánh phải như thời khoác áo Barca. Tại Juventus, hậu vệ người Brazil được giảm tải nhiệm vụ phòng ngự nhờ phía sau lưng là cả một hàng thủ trứ danh. Cần lưu ý, trận vừa rồi Alves không ít lần bị các cầu thủ trẻ khỏe bên phía Monaco xuyên phá, đặc biệt là Mbappe. 

Nếu không có sự xuất sắc của những đồng đội bên trong, có lẽ Alves đã không được tung hô đến thế. Và đặt giả thuyết nếu Alves bị vượt qua ở những tình huống tương tự trong màu áo Barca, dám chắc hàng thủ đội bóng xứ Catalan đã đổ vỡ. Ngoài ra, 2 đường chuyền nêu trên cũng phần nào cho thấy Alves được chơi một cách tự do như thế nào. Alves không còn là hậu vệ phải thuần túy mà là nửa hậu vệ nửa tiền vệ biên. 

Hay như Mandzukic. Ở bất kỳ đội bóng nào, một tiền đạo mà không ghi bàn chắc chắn sẽ bị chỉ trích thậm tệ. Tuy nhiên tại Juventus, Mandzukic mặc sức tung hoành tả xung hữu đột, miễn quấy phá được hàng thủ đối phương là cầu thủ người Croatia còn hữu dụng. Tựu trung lại, Alves chính là hiện thân của Juventus vào thời điểm hiện tại. Một đội bóng tung hoành khắp lục địa già bằng những ông già tứ cố vô thân.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x