Bóng Đá Plus trên MXH

Vùi dập Mexico, Đức vào chung kết Confed Cup 2017

05:53 ngày 30/06/2017
Đức đã không gặp nhiều khó khăn để đánh bại Mexico ở trận bán kết với chiến thắng cách biệt 4-1. Với chiến thắng này, Đức sẽ tái đấu với Chile ở chung kết để tranh ngôi vương tại Confed Cup 2017.

    BÀN THẮNG
    Đức: Goretzka (6’, 8’), Werner (59’), Younes (90’+1)
    Mexico: Fabian (89’)

    VIDEO: Đức 4-1 Mexico

    ĐANG TẢI VIDEO...
    Vui lòng chờ trong giây lát.


    Dù đã là vòng bán kết nhưng HLV Joachim Loew vẫn tiếp tục có những thử nghiệm. Lần này, ông để Đức chơi với đội hình 3-4-2-1 khá lạ lẫm và 4 sự thay đổi trong đội hình xuất phát so với trận đấu trước. Đáng chú ý là sự trở lại của Leon Goretzka và việc cầu thủ chạy cánh Benjamin Henrichs được đá chính. Đây cũng chính là 2 cầu thủ chơi nổi bật nhất của Cỗ xe tăng Đức trong 30 phút đầu trận.

    Ngay ở phút thứ 6 của trận đấu, Henrichs căng ngang thuận với đà di chuyển để Goretzka dứt điểm kỹ thuật từ ngoài vòng cấm mở tỷ số trận đấu. Chưa hết bàng hoàng bởi bàn thua này, Mexico tiếp tục hứng chịu bàn thua thứ 2 và lại là Goretzka. Lần này, tiền vệ đang khoác áo Schalke thoát xuống tốc độ và dứt điểm chéo góc chuẩn xác sau đường chuyền thông minh của Timo Werner.

    Sự khác biệt mang tên Goretzka giúp Đức tạo lợi thế quá lớn. Nhưng cũng phải thấy rằng đây là trận đấu mà Mexico đã chọn sai đấu pháp khi chơi đôi công với Đức. Bởi vậy, họ nên cảm thấy may mắn khi thoát khỏi bàn thua thứ 3, với pha dứt điểm trúng người Ochoa của Werner trong pha bóng đối mặt ở phút 18.

    đi vào lịch sử ĐT Đức
    đi vào lịch sử ĐT Đức

    Goretzka đi vào lịch sử ĐT Đức

    Phải sau nửa tiếng thi đấu, Mexico mới lấy lại sự bình tĩnh và tạo ra những cơ hội. Phút 34, Jonathan dos Santos dứt điểm chéo góc hóc hiểm nhưng bị Ter Stegen xuất sắc cản phá. 2 phút sau, Chicharito đáng ra đã phải rút ngắn tỷ số cho đội bóng Trung Mỹ nhưng ngôi sao này lại tâng bóng quá cao khi mà Ter Stegen đã xuất tướng.

    Mexico phải hối hận với 2 pha hỏng ăn này. Bởi sang hiệp 2, Werner đã đặt dấu chấm hết cho những nỗ lực của họ. Phút 59, Werner là người dễ dàng đệm bóng vào khung thành trống sau màn dàn xếp phối hợp như đá tập của Đức loại cả hàng thủ lẫn thủ thành Ochoa.

    Cách biệt quá lớn giúp Đức chơi thoải mái. Trong khoảng 30 phút cuối trận, cả 2 đội đều có được những cơ hội ngon ăn để ghi bàn. Fabian là người rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3 cho Mexico với cú sút xa thần sầu ở phút 89. Tuy nhiên, ở những phút bù giờ, cầu thủ trẻ vào sân thay người Amin Younes đã một lần nữa làm tung lưới Ochoa. Thắng trận 4-1 đầy thuyết phục, Đức thẳng tiến vào chung kết và sẽ gặp lại Chile, đội họ đã hòa 1-1 ở trận đấu tại vòng bảng.

    Goretzka đi vào lịch sử ĐT Đức
    Với cú đúp bàn thắng sớm, Leon Goretzka đã đi vào lịch sử khi trở thành cầu thủ lập cú đúp bàn thắng nhanh nhất cho ĐT Đức, sau 8 phút bóng lăn. Với 2 bàn thắng ở trận này, Goretzka cũng đã vươn lên cùng đồng đội Werner dẫn đầu danh sách ghi bàn với 3 lần lập công tại giải.

    ĐỘI HÌNH THI ĐẤU
    Đức: Ter Stegen; Kimmich, Ginter, Rudiger; Henrichs, Rudy, Goretzka (Can 67’), Hector; Stindl (Brandt 79’), Draxler (Younes 81’), Werner.
    Mexico: Ochoa; Layun, Araujo, Moreno, Alanis; Aquino (Lozano 46’), J. Dos Santos (Marquez 67’), Herrera, G.Dos Santos (Fabian 63’); Jimenez, Hernandez.
    THÀNH VINH • 05:53 ngày 30/06/2017

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    • Sơn Đặng 06:30 ngày 30/06/2017

      Vâng, mang qua giải đấu chỉ vs đội hình B, 9x nhưng tuyển Đức thi đấu rất linh hoạt, đa chiến thuật, mãn nhãn, hiệu quả & rất khó lường. Lối đá của họ quả thật rất gây phấn khích cho người xem. Tuyển Đức xứng đáng là đội mạnh nhất TG, có lối đá hấp dẫn TG trong mắt khán giả.

    • họ va ten 06:56 ngày 30/06/2017

      Phải công nhận lối đá của Đức hiện đai thật,cầu thủ thì trẻ nhưng lại rất tự tin,đêm qua thấy Đức ghi bàn vào lưới Mêxicô nó giống như đang đá tập,không cần biết có vô địch hay không chỉ riêng bấy nhiêu là quá thành công với kỳ vọng rồi,mãi mãi một tình yêu....đội tuyển Đức.

    • anh tuấn 11:21 ngày 30/06/2017

      bán kết world 2014 tại sân nhà, hlv Bra tuyên bố, ông ta sẻ làm nhm quên đi thảm họa macarana, và họ có thể quên thật, bởi vì đả có thảm họa belo horizonte thay thế

    • Mouteam 11:46 ngày 30/06/2017

      Đức đag là đường kim vô địch thế giới, Đức đag là vua nên nói đức mạnh nhất thế giới thi có sao đâu vì họ đag đứng trên đỉnh thế giới,sao phải vào mà so sánh vs tây ban nha hay pháp bla bla. cứ vô địch WC2018 rồi hẳn nói chuyện này sau nhé OK, thắng làm vua thua làm giặc thôi đừng bảo thủ nữa chấp nhận đi

    • Phạm Thành Cương 07:51 ngày 30/06/2017

      Đội tuyển Đức là đội mạnh nhất thế giới hiện nay.

    • Nam 10:18 ngày 30/06/2017

      Đội hình 2 vẫn đủ cân nói chung Đức vẫn là kẻ ngáng đường tất cả đội bóng

    • Minh THANH 13:16 ngày 30/06/2017

      Đức là đội....ổn định nhất thế giới. Họ có mặt top 8 ở cả 16 kỳ WC gần nhất. Nếu ko có việc mở rộng WC như ngày nay thì không mấy khi Anh, Pháp, TBN, Hà Lan, BĐN....được góp mặt. Trong giai đoạn 1934-1978 WC chỉ có 16 đội tham dự, trong đó châu Âu có từ 8-9 suất. Đức, Ý, Nam Tư, Liên Xô, Tiệp Khắc và Hungari gần như sẽ chiếm 6 suất. Còn lại cả châu Âu chỉ có 2-3 suất thôi nên giai đoạn này Anh chỉ vượt qua vòng loại (6 lần);Pháp (6); TBN(4);Hà Lan (4) và Bồ Đào Nha 1 lần (năm1966)

    • Ro béo 06:40 ngày 30/06/2017

      Fan Đức có vẽ ngày càng nhiễm fan Anh thói tự cao tự đại rồi. Đức đá đẹp mắt thì công nhận còn để nói mạnh nhất thế giới thì nên xem lại. Brazil, TBN đang trên đường trở lại, còn đó những Ý hay Pháp, bản thân đội Đức tại Euro 2016 cũng thua trắng trước người Pháp đấy thôi, đừng nên ão tưỡng quá.

      • ho va ten 08:38 ngày 30/06/2017

        Brasil và TBN đang trên đường trở lại nhưng có lẽ chắc cũng lâu lắm mới về tới nơi,nói ra không phải để tranh luận với nhau nhưng phải nhìn nhận như thế này là Brasil bây giờ chỉ mỗi neymar và chấm hết,còn TBN lên đỉnh TG là nhờ xavi,inesta,busquet,casilas,tất cả họ đã xa dần vào dĩ vãng chỉ duy nhất mỗi ramos mang dáng dấp nhà vô địch.

      • Họ và Tên 09:52 ngày 30/06/2017

        Gì mà tự cao tự đại? Một vài trận thua thì đáng kể gì trong khi hơn 10 năm nay thành tích của Đức tốt ra sao chẳng lẽ bạn ko thấy? Hiện tại, đội hình chính của Đức cực mạnh, đội dự bị vào đến ck Confed Cup, đội U21 cũng đã vào ck. Cộng với cách làm bóng đá khoa học, Đức sẽ bá đạo dài dài

      • Nguyen Quoc An 11:31 ngày 30/06/2017

        Xin lỗi, bạn đang nói đến Brunei, nhầm, Braxin hả? Có phải cái đội trên sân nhà thua Đức tan nát 1-7 đó không?

      • Hoai an 12:40 ngày 30/06/2017

        Brazil thua đức 1-7 và 2 kỳ copa đều làm khán giả từ sớm, Tbn bị loại từ vòng gửi xe ở WC2014 và Euro16; Pháp thì nhờ đá sân nhà mới vào ck euro. Đức thì sao nhỉ. Trong 16 kỳ WORLD CUP liên tiếp đều vào vòng 8 đội mạnh nhất (vô địch4,thứ nhì 4; thứ3 3....). Pháp và Anh mà ko nâng số đội lên 32 thì chẳng mấy khi góp mặt ở Wc

      • không biết đá bóng 13:50 ngày 30/06/2017

        Brazil, TBN đang trên đường trở lại.......bằng việc làm khán giả từ vòng gửi xe ở hầu hết các giải lớn gần đây. TBN ko vượt qua vòng bảng WC2014, Lê lết được vào vòng 16 đội ở Euro 2016; còn Brazil thì bật bãi từ tứ kết ở cả 2 kỳ Copa (lưu ý là Copa ko phải đá vòng loại và cũng chỉ có trên dưới chục nước tham dự). Đại loại là họ đứng thứ 8/10 nước tham dự

    • Phan minh tâm 07:50 ngày 30/06/2017

      Nếu phải chọn một đội tuyển mạnh nhất thời điểm hiện tại thì chỉ có thể là tuyển Đức

    • Chúc mừng Đức 09:50 ngày 30/06/2017

      Tinh thần kỉ luật của Đức thật đáng để ca ngợi. Hôm qua Bồ Đào Nha thua tiếc thật, cũng chỉ vì HLV quá ưu ái Ronaldo mà không dám thay đổi chiến thuật linh hoạt như cỗ xe tăng Đức.

    • hoàng hải 13:42 ngày 30/06/2017

      Đức không phải là đội mạnh nhất vì họ nhỉ "nhỡ thắng" Brazil 7-1; Anh 4-1(2010); Argentina 4-0(2010) và 1-0(2014); Pháp 1-0(2014); BĐN 4-0(2014); Uruguay 3-2(2010);... Lần cuối Brazil thắng được 1 đội bóng lớn tại WC là.....Đức 2-0 (2002); Anh thắng Argentina 1-0(2002); Pháp thắng Brazil 1-0 (2006); Argentina......thắng Brazil 1-0 từ năm 1990 (lâu quá chắc các bạn không nhớ hoặc chưa được sinh ra). Đừng lấy BXH Fifa ra để nói về Brazil, Argentina (tíc điểm nhờ các trận giao hữu và đá vòngloại)

      • Hoàng Thảo 03:27 ngày 04/07/2017

        Pháp chẳng thắng Đức 2 0 Euro vừa rồi còn gì, nhung chắc cái đó làm hỏng mất lập luận của bạn nhỉ? :))

    • không biết đá bóng 14:02 ngày 30/06/2017

      Đội nào đang là đương kim vô địch thế giới? Đội nào vô chung kết WC nhiều nhất? Đội nào lọt vào bán kết nhiều nhất? Đôi nào ghi nhiều bàn nhất ở tất cả các kỳ WC cộng lại? Đội nào giàu thành tích nhất Euro? Đội nào khiến Brazil phải nhận trận thua 1-7 trên sân nhà? Đội nào loại đội bóng của Messi ở cả 3 kỳ WC gần nhất? Đội nào là cơn ác mộng penalty của người Anh và Pháp; đội nào đang giữ kỷ lục bất bại ở VCK và vòng loại WC (25trận và đến nay vẫn chưa thua, trong đó thắng đến 23 tr)?

    • nguyenmanhtoan8982 12:00 ngày 30/06/2017

      Nên nhớ đây là đội hình 2 của Đức, năm ngoái ở Brazil Olimpic Đức chỉ cử đội hình...3 hoặc 4 tham dự khi 3 cầu thủ quá 23t gần như k bao giờ có suất ở ĐTQG, đội trưởng là Meyer sn 1996 trong khi Brazil siêu mạnh như ĐTQG với Neymar, Augusto, Marquinhos,... nhưng cũng k hạ nổi Olimpic Đức sau 120' thi đấu. Brazil giờ mạnh hơn (thực tế họ lúc nào cũng mạnh) nhưng so với Đức thì vẫn còn 1 khoảng cách khá xa. TBN cấp độ trẻ rất ok nhưng ĐTQG thì vẫn rất bấp bênh, Pháp thì HLV có vẻ thiếu cá tính!

    • Ro béo 11:05 ngày 30/06/2017

      @ho va tên: De Gea, Ramos, Pique, Alba, Carcajal, Busquet, Thiago, Isco, Koke, Saul, David Silva... và còn nhiều vô số. Cuồng Đức thì cũng nên khách quan tránh ão tưỡng. Đức đúng là mạnh nhưng nói là nhất TG và đạt cái tầm ăn Hattrik như TBN 2008 - 2012 thì còn khuya.

    • Lê anh diep 00:27 ngày 01/07/2017

      Nói gì thì nói trong bóng đá k chỉ là kỹ thuậy sức khỏe mà nó thể hiện cả sự đoàn kết và ý chí kiên cường nữa người đức đã hội tụ đầy đủ những yếu tố đó. Họ sẽ sẵng sàng chinh phục mọi đỉnh cao của bóng đá thế giới. Tôi yêu đức con người và ý chí của họ.

    • le van nhựt 12:12 ngày 30/06/2017

      Đuong kim vô địch thế giới có khác.

    • Nhân nguyễn 12:24 ngày 30/06/2017

      Đội bóng nào mạnh nhất k quan trọng ....quan trọng là mafia nghiên về bên nào bên đó thắng....bóng đá ngoài mặt là đam mê say đắm cuồng nhiệt ....mặt trong thì là chính trị vs rửa tiền thôi ..... còn ai hâm mộ độ nào thì cứ giữ vững niềm tin yêu mến họ đừng nên só sánh những quá khứ vs hiện đại ..... thời thế thay đổi hằng ngày

    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay