Bóng Đá Plus trên MXH

5 điểm nhấn đặc biệt vòng 8 V.League 2025/26

06 giờ trước
Vòng 8, V.League 2025/26 xứng đáng là được xem là vòng đấu đặc biệt, bởi có nhiều bất ngờ và những cảm xúc trái chiều. Sau đây là 5 điểm nhấn đáng chú ý.

    “Derby Công an” tái xuất sau 20 năm

    Sau hai thập kỷ vắng bóng, trận “derby ngành Công an” giữa CAHN và CA TP.HCM đã thực sự đem lại bầu không khí đặc biệt cho vòng 8 V.League 2025/26. Sự kiện hai đội bóng thuộc cùng một lực lượng tái ngộ tại sân chơi cao nhất được xem là cột mốc đáng nhớ, bởi một bên là CLB đã khẳng định vị thế bằng chức vô địch quốc gia, Cúp QG và Siêu cúp, trong khi bên còn lại vừa trở lại với hành trình tái thiết. Trận đấu diễn ra căng thẳng với nhiều pha tranh chấp quyết liệt, chỉ được định đoạt bằng cú sút thành công của Alan ở phút 36. Dù Lê Văn Đô phải nhận thẻ đỏ khá sớm, CAHN vẫn bảo toàn chiến thắng tối thiểu bằng sự kiên cường và kỷ luật chiến thuật.

    CAHN (áo đỏ) đánh bại CA TP.HCM trong trận derby sau 2 thập kỷ - Ảnh: Đức Cường

    Thể Công gục ngã theo kịch bản khó tin

    Thể Công đang thăng hoa bỗng “khựng lại” đúng lúc ít ai nghĩ đến, khi thất bại trước HAGL ngay tại Pleiku theo một kịch bản không nhiều người hình dung. Dù đã được cảnh báo về cái “dớp” của HLV Popov mỗi khi đối đầu HAGL, màn trình diễn thiếu chắc chắn của hàng thủ lẫn việc bỏ lỡ những cơ hội rõ rệt khiến đội bóng áo lính nhận thất bại đầu tiên của mùa giải. Thất bại này không đơn thuần ảnh hưởng đến điểm số, mà còn đặt ra câu hỏi về bản lĩnh cạnh tranh ngôi vô địch khi mùa giải bước vào giai đoạn tăng tốc. Nếu không nhanh chóng sửa chữa sai lầm và cải thiện tâm lý thi đấu, khả năng bám đuổi nhóm đầu bảng của Thể Công sẽ bị đe dọa nghiêm trọng.

    Thể Công (áo trắng) đã nhận thất bại đầu tiên của mùa giải trước đội bét bảng HAGL

    Dưới đáy vùng lên

    HAGL chưa thắng trận đấu nào cho đến vòng 7, họ “sở hữu” hàng công nghèo nàn nhất V.League khi chỉ mới ghi được 1 bàn thắng. Thế nhưng, HAGL đã bất ngờ đánh bại Thể Công. Bỏ qua chuyện đối thủ chơi dưới sức hay được thời tiết giúp đỡ, đội bóng phố Núi đã có chiến thắng đầu tiên của mùa giải. Dù vẫn nằm ở đáy BXH nhưng HAGL không thua kém các đội phía dưới. Đây cũng là vòng đấu chứng kiến sự trỗi dậy của “chiếu dưới”, không chỉ HAGL mà cả Thanh Hoá đã có 3 điểm, Đà Nẵng cầm chân Nam Định. Khoảng cách giữa các đội phía dưới đang nghẹt thở khi đội bét bảng chỉ cách đội đứng thứ 7 là Hà Tĩnh đúng 1 trận thắng.

    HAGL (trái) đã có trận thắng đầu tiên

    Những cột mốc đầu tiên

    Vòng 8 chứng kiến hàng loạt cột mốc cá nhân đáng nhớ. Trên sân Gò Đậu, HLV Harry Kewell đã có được chiến thắng đầu tiên kể từ khi dẫn dắt CLB Hà Nội. Cũng trong lượt đấu này, Đỗ Hoàng Hên để lại dấu ấn đặc biệt khi có bàn thắng đầu tiên trong tư cách cầu thủ nhập tịch, mở ra hy vọng về khả năng được triệu tập lên đội tuyển quốc gia trong tương lai gần. Dù vậy, để đạt được mục tiêu ấy, Hên vẫn cần thêm thời gian cải thiện thể trạng và duy trì phong độ ổn định.

    Harry Kewell có chiến thắng đầu tay cùng Hà Nội, còn Đỗ Hoàng Hên ghi bàn đầu tiên kể từ khi nhập tịch - Ảnh: Quốc An

     

    Những tín hiệu tích cực từ nhóm cầu thủ trẻ Việt kiều 

    Một trong những cái tên đáng chú ý là Trần Thành Trung, lần đầu được xếp đá chính tại V.League. Trong 59 phút có mặt trên sân, anh không chỉ để lại dấu ấn với pha kiến tạo đầu tiên cho Ninh Bình, mà còn cho thấy sự tiến bộ rõ rệt sau thời gian dài chủ yếu ngồi dự bị. Việc được ra sân thường xuyên chắc chắn giúp anh tích lũy kinh nghiệm, đồng thời ghi điểm với BHL U23 Việt Nam trong giai đoạn chuẩn bị lực lượng cho SEA Games 33. Bên cạnh đó, tiền đạo trẻ Lee Williams cũng có lần thứ hai đá chính cho CATP.HCM và dần thích nghi với cường độ và áp lực tại V.League.

    Trần Thành Trung ghi dấu ấn với pha kiến tạo cho đồng đội lập công, mang về chiến thắng 3-1 cho Ninh Bình -  Ảnh: Minh Tuấn

    Top những cầu thủ ghi bàn hàng đầu

    7 bàn: Alan (CAHN)

    5 bàn: Leo Artur (CAHN)

    4 bàn: Daniel, Gustavo Henriqiue (Ninh Bình), Friday (Hải Phòng, Lucao (Thể Công)

     

    Đam San • 06 giờ trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay