Theo dõi thông tin

Becamex TP.HCM chỉ có thể tự trách mình!

02 giờ trước
Becamex TP.HCM trải qua 4 trận liên chưa biết mùi chiến thắng, trong đó có đến 2 trận thua. Thành tích này đang kéo đội bóng đất Thủ rơi vào cuộc đua trụ hạng V.League không mong muốn.

    Hai trận đấu liên tiếp, Việt Cường đều có bàn thắng từ rất sớm. Ảnh: Anh Khoa

    Thực tế, 20 điểm có được của Becamex TP.HCM vẫn đang cách đến 7 điểm so với 2 đội ở đáy bảng xếp hạng là Thanh Hoá và PVF-CAND (cùng 13 điểm), nên có thể nói là họ vẫn đang tạm có khoảng cách an toàn. Tuy nhiên, V.League 2025/26 vẫn còn đến 6 vòng nữa mới kết thúc, nên vẫn chưa biết được chuyện gì có thể xảy ra trong những vòng đấu còn lại. Do đó, muốn trụ hạng an toàn, thầy trò HLV Đặng Trần Chỉnh phải nỗ lực ở tất cả các trận còn lại, hòng có thể nuôi hy vọng cho chính mình. 

    Ngoại binh đang là nỗi ám ảnh của Becamex TP.HCM. Ảnh: FBNV

    Dẫu vậy, nhìn vào lực lượng của đội bóng đất Thủ, những người yêu mến họ đều cảm thấy nản lòng. Nói thế, vì dẫu có 4 ngoại binh trong lực lượng, nhưng các ông Tây này hầu như chỉ để “minh hoạ” là chính. Nói đâu xa, trận gặp Hà Nội ở vòng 19, Becamex TP.HCM sử dụng cả 3 ngoại binh, nhưng sau đó tiền đạo Oduenyi đã được thay ra ở phút 45, trong lúc tiền vệ Hugo Alves thay ra ở phút 69. Sau đó đến trận tiếp Nam Định trên sân nhà Gò Đậu ở vòng 20, đội bóng đất Thủ chỉ tung vào sân 2 ngoại binh. 

    Ngoài việc các ngoại binh ít được sử dụng, nhiệm vụ ghi bàn của Becamex TP.HCM cũng hầu như trông cả vào các chân sút nội, đặc biệt là Nguyễn Trần Việt Cường. Ở chuyến làm khách trên sân Hàng Đẫy của Hà Nội ở vòng 20, Việt Cường có bàn thắng từ rất sớm, ngay từ giây 43 để giúp Becamex TP.HCM vượt lên dẫn trước. Tuy nhiên, trước sức ép quá lớn từ đội chủ nhà, đội bóng đất Thủ đã thua ngược 2-4, dẫu trước đó Việt Cường đã có cú đúp rút ngắn tỷ số xuống 2-3.

    Các cầu thủ Becamex TP.HCM trong một buổi tập. Ảnh: FBNV

    Sau đó, ở cuộc tiếp đón Nam Định trên sân nhà, Việt Cường cũng có bàn mở tỷ số ngay từ phút thứ 3. Dẫu vậy, họ cũng không thể đứng vững trước sức ép của đối thủ nên bị gỡ hoà 1-1 ở phút 67, thậm chí còn suýt bị thua ngược nếu bàn thắng của Xuân Son được công nhận. Tuy nhiên, phải thừa nhận là các chân sút của đội bóng đất Thủ đã không thể tận dụng được những cơ hội có được khiến họ bị mất điểm đáng tiếc. Bên cạnh đó, nếu các ngoại binh của họ tốt hơn, có lẽ mọi thứ sẽ khác. Vì thế, rơi vào tình cảnh như hiện nay, Becamex TP.HCM chỉ có thể tự trách mình.

    Tuấn Thành • 02 giờ trước
    Tags: B.TP.HCM

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Vũ Khắc Sơn
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay