Bóng Đá Plus trên MXH

Bóng ma chấn thương, ‘kẻ thù vô hình’ của V.League

06 giờ trước
HLV Vũ Hồng Việt đã “bay ghế” sau chuỗi thành tích nghèo nàn. Lúc này, người ta thấy ranh giới giữa “người hùng” và “tội đồ” của người từng hai lần đưa Nam Định lên ngôi vô địch V.League mỏng manh như sợi chỉ tơ.

    Nam Định (áo trắng) kiệt quệ vì cơn bão chấn thương. Ảnh: Đức Cường

    Cơn mưa nặng hạt đã trút xuống sân Gò Đậu, khiến trận đấu giữa Becamex TP.HCM và Hà Nội ở vòng 7, V.League 2025/26 phải “bơi” trong biển nước. Không còn là bóng đá nữa, cuộc đối đầu giữa 22 người đàn ông giống như một cuộc thi trượt patin. Tất nhiên, yếu tố chuyên môn cũng trở về con số không. Hơn một lần, HLV của Hà Nội là Harry Kewell bước ra đường biên với ánh mắt thảng thốt kiểu: “Trọng tài ơi, ông không thể cho trận đấu diễn ra trong điều kiện thời tiết như vậy được”. Rốt cuộc, trận đấu chỉ được tạm dừng khi mưa vẫn không ngớt.

    Nhiều tuần qua, không chỉ ở Gò Đậu mà rất nhiều trận đấu khác cũng phải diễn ra trong tình trạng tương tự. Ví như Thể Công trở thành “nạn nhân” của thời tiết nhưng cũng phải tự trách mình khi để HAGL đánh bại tại Pleiku. Rõ ràng, những biến chuyển của thời tiết cũng đang trở thành… đối thủ của bóng đá.

     Harry Kewell cho rằng, điều kiện sân bãi và thời tiết như vậy sẽ vô cùng nguy hiểm vì các cầu thủ dễ gặp chấn thương. Không có những con số thống kê cụ thể, nhưng sau mỗi vòng đấu, lại có những cầu thủ dính chấn thương theo những cách khác nhau. Chúng ta không thể đổ lỗi hoàn toàn nhưng rõ ràng, điều kiện thời tiết và mặt sân không thuận lợi cũng là một phần nguyên nhân dẫn đến chấn thương.

    HLV Vũ Hồng Việt cũng được xem là "nạn nhân" của của cơn bão chấn thương ở Nam Định

    Chấn thương trong bóng đá đã trở thành một “bóng ma”, không chỉ ám ảnh các cầu thủ mà còn cả các đội bóng và chiếc ghế của các HLV. Có thể xem Nam Định là một “nạn nhân” điển hình. Cơn bão chấn thương đã cướp đi rất nhiều trụ cột quan trọng của nhà ĐKVĐ V.League. Có những thời điểm, gần chục cầu thủ phải gia nhập đội quân… bệnh binh. 

    Hệ lụy là Nam Định bị chới với và phải trải qua 5 trận không thắng. Bản thân HLV Vũ Hồng Việt cũng “bay ghế” sau chuỗi thành tích nghèo nàn. Lúc này, người ta thấy ranh giới giữa “người hùng” và “tội đồ” của người từng đưa Nam Định hai lần vô địch V.League mỏng manh như sợi chỉ tơ.

    Sân bãi hay thời tiết chỉ là một phần gây chấn thương; phần khác đến từ lịch thi đấu dày đặc và những yếu tố tưởng chừng đơn giản. Rõ ràng, các đội phải hạn chế tối đa thương tổn, nếu không sẽ biến thành “bệnh viện thu nhỏ” và đánh cược chính số phận của mình.

    Hải Đăng • 06 giờ trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay