Châu Phong Hòa: Một sự nghiệp tàn vì sa ngã

Đam San
16:15 ngày 29-04-2020
Châu Phong Hòa từng là cầu thủ nhiều tiền, từng có vợ đẹp, con ngoan, nhà cao cửa rộng. Vậy mà ở độ tuổi 28, chẳng ai ngờ cựu tuyển thủ QG này lại “đốt” đời mình vì sa ngã.
Châu Phong Hòa: Một sự nghiệp tàn vì sa ngã

Chuyện đôi giày cũ và bữa cơm “ké”

Những cầu thủ của SLNA kể lại rằng, đó là một buổi chiều nắng nhẹ trên sân Trung tâm Thành Long (TP.HCM). Lúc cả đội chuẩn bị chia đội hình đấu tập, xa xa một gã đàn ông liêu xiêu tiến lại gần HLV Nguyễn Hữu Thắng để xin “tập ké”. Nhà cầm quân xứ Nghệ đã cho gã một đặc cách, được xỏ giày vào sân. Gã cầu thủ đó chính là Châu Phong Hòa, cựu tuyển thủ một thời của ĐT Việt Nam.

Cùng chung màu áo đội tuyển, một số đồng nghiệp tiến đến hỏi thăm nhưng cầu thủ người Đồng Tháp này không nói răng, cũng chẳng buồn trả lời. Thay vào đó là đôi mắt lăm lăm nhìn vào quả bóng. Sau vài cú bứt tốc độ, Châu Phong Hòa đã thở không ra hơi. Thấy thế, đứng cạnh bên, HLV Hữu Thắng bảo: “Em nghỉ đi, tập không nổi nữa đâu”.

Xách đôi giày rách, đã cũ sờn của mình ra đường pitch, Hòa ngồi xõa xuống và uống nước ừng ực, trong những ánh mắt xót thương, lẫn trách cứ của các cầu thủ SLNA. Chiều ấy, sau khi kết thúc buổi tập, Trọng Hoàng đã có một cử chỉ đáng trân trọng là tặng một đôi giày xịn cho đàn anh đi trước của mình.

Nhận giày, miệng Hòa tíu tít nói lời cảm ơn. Trong buổi cơm tối hôm đó, Hòa ngồi chung mâm cùng các cầu thủ SLNA. Buổi cơm tối hôm ấy, anh phải nuốt nước mắt vào trong. Có lẽ Hòa, một người đàn vốn ông giàu lòng tự trọng, thấy ê chề lắm khi nhận được những con mắt cảm thương cho cuộc đời của mình.

Chuyện cái tên Sokva

Châu Phong Hòa trưởng thành cùng lứa cầu thủ tài năng sinh năm 1985 của Đồng Tháp như Thanh Bình, Quý Sửu, Việt Cường, Được Em... Hòa từng là thành viên của ĐTQG dưới thời HLV Alfred Riedl giành quyền chơi trận tứ kết Asian Cup 2007, rồi cùng Olympic Việt Nam vào tới vòng loại thứ 3 Olympic Bắc Kinh 2008 khu vực châu Á. Năm 2009, Châu Phong Hòa đến Bình Dương với một bản hợp đồng mơ ước (lót tay 1,8 tỷ/3 năm cùng mức lương 28 triệu đồng/tháng). 

Thế nhưng, dưới thời HLV Vital rồi đến Mai Đức Chung, Phong Hòa gần như chỉ biết mài đũng quần trên băng ghế dự bị. Sự nghiệp chững lại, Hòa bị đồn thổi là bị vỡ nợ vì dính đến cá độ, lô đề… Một lãnh đạo của B.BD từng khẳng định rằng: “Châu Phong Hòa nằng nặc xin đi, vì ở lại Bình Dương, anh ta chẳng còn tâm trí chơi bóng”. Ngày 11/5/2010, Phong Hòa chính thức là người của Vissai Ninh Bình với bản hợp đồng kéo dài 2,5 năm. Để có chữ ký của Hòa, bầu Trường đã phải chi ra 1,5 tỷ để mua lại bản hợp đồng vẫn còn 1,5 năm với B.BD. Đồng thời Hòa được nhận thêm 900 triệu đồng lót tay, cùng mức lương 28 triệu đồng/tháng.

Sự thật, Châu Phong Hòa đã hô quyết tâm làm lại nhưng rồi theo thời gian, anh dần hiện ra là một cậu thủ… hư đốn. Bóng đá với Phong Hòa ở thời điểm đó chẳng khác nào một thứ xa xỉ bởi khi ấy, Hòa như một “con thiêu thân” lao vào vô số những lần “bay đêm”, khiến các đồng đội phải khiếp đảm.

Châu Phong Hòa từng thi đấu cho V.NB nhưng sớm bị cắt hợp đồng - Ảnh: MINH TUẤN

Châu Phong Hòa đã bị V.NB thanh lý hợp đồng trước thời hạn. Không nhà cửa, không nghề nghiệp… anh lang bạt khắp nơi xin đá “phủi” kiếm cơm qua ngày. Sau thời gian thử việc thất bại ở đội hạng Nhì Tây Ninh, Hòa nhận được lời mời sang Campuchia đầu quân cho CLB Cảnh sát Phnom Penh thuộc Cảnh sát Phnom Penh do ông Phó cảnh sát trưởng thành phố này làm ông bầu. 

Tuy nhiên, để được nhận được khoản thù lao 400 USD/tháng, anh buộc phải đổi tên thành Sokva, một người mang quốc tịch Campuchia. Cũng chỉ được 4 tháng, Hòa đã trở lại Việt Nam vì cuộc sống ở xứ người, theo anh là quá nhàm chán. Anh quay về và may mắn được Đồng Tháp dang rộng cánh tay cưu mang. Nhưng niềm tin ấy đã đặt nhầm chỗ. Châu Phong Hòa lúc bấy giờ chỉ còn là hư danh. Kể từ đó, Hòa lại tiếp tục phiêu bạt trên các sân phủi. Đá trận nào nhận tiền trận đó để sống qua ngày. 

Nhưng những đồng nghiệp của Hòa cho biết, vài năm qua anh đã có công việc và thu nhập tốt hơn để lo cho gia đình và bản thân. Nghe Châu Phong Hòa giờ đã đứng lớp dạy bóng đá trẻ, thật sự thấy mừng cho anh. 

Kết thúc bài viết này, xin trích lại câu nói mà Hòa nói trong một một buổi chiều mưa Sài Gòn: “Cầu thủ có tài thì sẽ có nhiều tiền và đi đôi với nó sẽ là sự đánh đổi. Đời cầu thủ đi qua rất nhanh, nếu ai không ý thức, nếu không trân trọng giá trị của mình thì mọi thứ chỉ là con số không”.
Hòa đã và đang phải làm lại từ con số không, nhưng thà muộn còn hơn không, phải không anh?

“Tay chơi” thứ thiệt
Trong giới cầu thủ, Châu Phong Hòa là một trong những người mua xe hơi đầu tiên. Đó là thời điểm 2005. Chiếc “xế hộp” của hậu vệ này có giá lên đến 40.000 USD. Thế nên, mỗi lần anh lái xe vào tập trung cùng đội, các đồng nghiệp của Hòa đều “lác mắt” vì không nghĩ bạn mình là một tay chơi thứ thiệt. 

VÀI NÉT VỀ CHÂU PHONG HÒA
- Sinh năm: 1985, tại Đồng Tháp
- Cao 1m72, nặng 65kg

CÁC CLB ĐÃ QUA
- 2004-2009: Đồng Tháp
- 2009-5/2010: B.BD
- 2010-6/2012:  V.NB
- 2013: Cảnh sát Phnom Penh
- 2014: Đồng Tháp

Thành tích
- Cầu thủ xuất sắc nhất U18 QG năm 2003
- Cùng ĐTVN vào tứ kết Asian Cup 2007
- Cùng Olympic Việt Nam lọt vào vòng loại thứ 3 Olympic Bắc Kinh 2008 khu vực châu Á.   
- Cùng B.BD vào bán kết AFC và á quân V.League mùa 2009.

XEM THÊM

Lương Xuân Trường: Giữa 'vùng an toàn' và giấc mơ xuất ngoại 

Xuân Trường: ‘Tôi không hài lòng với chính mình ở Buriram’

HLV Park Hang Seo chắp bút cho cuốn sách của Xuân Trường

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Điểm đến mà Văn Toàn ao ước nếu rời HAGL Điểm đến mà Văn Toàn ao ước nếu rời HAGL

    Nguyễn Văn Toàn chưa bao giờ thôi nguyện vọng xuất ngoại. Và anh đã định hình được điểm đến nếu được HAGL tạo điều kiện cho ra nước ngoài thể hiện bản thân. 

  • Bản quyền truyền hình V.League: Bao giờ 'gà đẻ trứng vàng'? Bản quyền truyền hình V.League: Bao giờ 'gà đẻ trứng vàng'?

    Bản quyền truyền hình được coi là “con gà đẻ trứng vàng” của nhiều giải bóng đá trên thế giới. Và V.League cần làm gì để biến giấc mơ ấy thành hiện thực?

  • DNH Nam Định  có HLV thể lực người Đức DNH Nam Định có HLV thể lực người Đức

    Vừa qua, DNH Nam Định đã ký hợp đồng với HLV Nils Haccke để đảm trách nhiệm vụ rèn thể lực cho các cầu thủ. Đây là bước tiến khá quan trọng với DNH Nam Định bởi đây mới là lần đầu tiên họ có HLV thể lực thực thụ.

  • Tiết lộ mức lương 9 chữ số của Công Phượng  Tiết lộ mức lương 9 chữ số của Công Phượng 

    Mức lương lên đến 9 chữ số của Công Phượng ở TP.HCM sẽ chỉ mang tính ngắn hạn. Bởi chủ tịch Đoàn Nguyên Đức của HAGL khẳng định việc Công Phượng đi luôn khỏi đội bóng là không bao giờ xảy ra. 

  • Lương Xuân Trường: Giữa 'vùng an toàn' và giấc mơ xuất ngoại  Lương Xuân Trường: Giữa 'vùng an toàn' và giấc mơ xuất ngoại 

    Lương Xuân Trường có một thứ mà biết bao cầu thủ Việt Nam muốn xuất ngoại còn phải ngần ngại. Đó là tiếng Anh. Nhưng chính anh lại không có được thứ điều kiện đủ để chơi bóng cho nước ngoài. Đó là hạn chế về thể lực. 

  • Hà Nội FC chuẩn bị mở lớp tiếng Anh cho cầu thủ Hà Nội FC chuẩn bị mở lớp tiếng Anh cho cầu thủ

    Sau khi ra mắt bộ sậu lãnh đạo trẻ tuổi đầu mùa giải 2020, Hà Nội FC đang cho thấy những nét tích cực trong việc nâng tầm đội bóng ngày càng chuyên nghiệp hơn. Theo đó, bên cạnh việc phát triển chuyên môn, xây dựng hình ảnh truyền thông và kinh doanh, đội bóng Thủ đô cũng có những bước chuẩn bị tương lai cho cầu thủ. 

  • Chuyện Denilson & chuyện 'gã khùng' chê tiền Chuyện Denilson & chuyện 'gã khùng' chê tiền

    “Trên chuyến xe trở về đại bản doanh, HLV Vương Tiến Dũng thông báo: Ngày mai, Denilson ra sân tập cùng các cậu nhé. Cả đội ngồi há hốc mồm. Tôi bấm bụng, bá Dũng dạo này vui tính quá, chuyện vậy mà cũng nói được”, cựu tiền đạo Nguyễn Ngọc Thanh kể lại chuyện ngôi sao Denilson được thông báo sẽ đến CLB Hải Phòng.

  • Đức Huy từng từ chối 4 đội bóng để ở lại Hà Nội FC Đức Huy từng từ chối 4 đội bóng để ở lại Hà Nội FC

    Tiền vệ gốc Hải Dương tiết lộ từng nhận được lời đề nghị chuyển nhượng từ 4 đội bóng trong và ngoài nước nhưng từ chối để ở lại gắn bó với Hà Nội FC.

  • Việt Nam và nhiệm vụ khơi dòng tiền cho bóng đá Việt Nam và nhiệm vụ khơi dòng tiền cho bóng đá

    Cả châu Á đang chuyển dịch nhằm chuẩn bị cho ngày trở lại của các giải bóng đá. Từ Hàn Quốc đến Trung Quốc, các nền bóng đá đang nỗ lực tìm các giải pháp ứng phó phù hợp nhất để thích ứng với tình hình dịch bệnh và đảm bảo lộ trình về đích.

  • Cựu hậu vệ Đinh Hồng Vinh: Mùa bóng cuối của sự nghiệp và bước ngoặt với bầu Đức Cựu hậu vệ Đinh Hồng Vinh: Mùa bóng cuối của sự nghiệp và bước ngoặt với bầu Đức

    Từng có 10 năm, Đinh Hồng Vinh là một trong những viên gạch đầu tiên của bóng đá Gia Lai. Từng có 10 năm, Đinh Hồng Vinh trở thành một trong những người thầy ươm mầm tài năng cho bóng đá Phố Núi. Giữa 2 giai đoạn 10 năm ấy của Đinh Hồng Vinh cũng từng có một mùa bóng đặc biệt, với sự xuất hiện của chủ tịch Đoàn Nguyên Đức.

  • Cựu danh thủ Bảo Khanh về lại 'mái nhà xưa' Cựu danh thủ Bảo Khanh về lại 'mái nhà xưa'

    Cựu tiền vệ của Thể Công - Thạch Bảo Khanh sẽ trở lại Viettel để đảm nhận công việc huấn luyện.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x