Cựu tiền đạo Lazaro Paulo De Sousa: Ngôi sao lạc lối

Phan Hồng
13:33 ngày 18-04-2020
Từ một “phe vé” ở Brazil, Lazaro bỗng vụt thành sao sáng khi đến Việt Nam chơi bóng. Nhưng ánh hào quang cùng mãnh lực của đồng tiền đã khiến cựu tiền đạo của CLB Quân khu 4 sớm quên đi những lời khuyên nhủ để rồi như bông hoa “sớm nở tối tàn”.
Cựu tiền đạo Lazaro Paulo De Sousa: Ngôi sao lạc lối

Từ “hàng thải” trở thành “vua” 
Nhắc đến Lazaro, HLV Vũ Quang Bảo không quên thời khắc nửa đêm vào cuối năm 2007 phải đánh xe đi đón tiền đạo này về thử việc ở CLB Quân khu 4 sau khi anh bị các đội bóng khác hắt hủi vì chuyên môn kém. Biết là “hàng thải”, nhưng vì cái tình cũng như hạn chót đăng ký ngoại binh đến gần, ông Bảo đã đồng ý nhận Lazaro và nhanh chóng ký hợp đồng sau đó. Cũng dễ hiểu cho việc “thiếu nhiều tố chất” khi Lazaro chỉ chơi bóng đá vỉa hè ở Brazil sau những tháng ngày làm “phe vé” để kiếm sống. 

“Lazaro lúc đó chỉ là hàng thải của các đội. Cậu ta thiếu nhiều thứ, chỉ có ưu điểm là tốc độ và solo bóng”, HLV Vũ Quang Bảo nhớ lại. Nhưng trời không phụ lòng người, sự cần mẫn của Lazaro trước những chỉ bảo của ông Bảo giúp anh trở thành ngôi sao thực sự ở giải hạng Nhất 2008. Kết thúc mùa giải năm đó, đội bóng Quân khu 4 làm nên chuyện động trời khi vượt mặt những CLB giàu có như Hà Nội T&T, Cao su Đồng Tháp, V.Ninh Bình để giành chức vô địch và lên V.League. Trong thành tích ấy, Lazaro nổi lên như ngôi sao sáng giá nhất với khả năng bùng nổ mạnh mẽ. Con số 14 bàn thắng, hơn đồng nghiệp cùng chiến tuyến Suleiman (tức Nguyễn Trung Đại Dương) đến 6 pha lập công đã cho thấy, vị thế số 1 trong chiến công lịch sử của Lazaro ở đội bóng Quân khu. 

Lazaro (trái) đã có những năm tháng thi đấu rất thành công cho CLB Quân khu 4 	Ảnh: MINH TUẤN

Đời lên hương khi lương tăng hơn gấp đôi so với con số 1.500 USD/tháng trước đó, nhưng ở V.League, Lazaro còn thể hiện phẩm chất “sát thủ” đáng gờm hơn dù đẳng cấp của sân chơi này cao gấp bội. Đứng đầu danh sách “dội bom” ở lượt đi với 12 bàn, hơn chân sút đứng ngay sau là Almeida (SHB.ĐN) 3 bàn, Lazaro góp phần đưa CLB Quân khu 4 trở thành “hiện tượng” ở V.League 2009. Nhảy vọt lên đứng thứ ba trên BXH với 21 điểm, chỉ kém đội dẫn đầu vài điểm và hơn đội chót bảng (HN T&T) đến 9 điểm sau nửa chặng đường, HLV Vũ Quang Bảo đã có thể xoa tay mãn nguyện, thậm chí nghĩ đến huy chương vào cuối mùa cho Quân khu 4. Hẳn nhiên,  Lazaro lại được nhắc đến với vai trò “công thần” khi được ca ngợi chiếm một nửa sức mạnh của đội bóng áo lính với những màn solo đậm chất kỹ thuật. 

Thú nhận chua chát
Khách sạn Thiên Lý (Nha Trang) lúc 19h45 ngày 23/8/2009, toàn đội Quân khu 4 được lệnh lên xe rời phố Biển ngay lập tức sau chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước Khatoco Khánh Hòa. Vẫy tay chào tôi, HLV Vũ Quang Bảo vội lên xe để rời khách sạn chỉ với lời nói vọng: “Các anh phải về ngay thôi”. Một chút bất ngờ nhưng cũng dễ hiểu cho sự hối hả của CLB Quân khu 4, bởi nếu ở lại, thầy trò ông Bảo có thể gặp nguy từ khán giả do không chịu nổi được thất bại của đội nhà. 

Lazaro từng là tâm điểm của mọi chiến thắng ở CLB Quân khu 4. Nhưng trong thắng lợi nghẹt thở trên sân 18/9 Nha Trang ấy, tiền đạo này không còn được nhắc đến như một người hùng. Thực ra, tình trạng đó đã bắt đầu từ sau lượt đi. “Một ngày nọ, Lazaro gặp tôi và nói rằng, cậu ấy sẽ không đá ở lượt về. Bởi Lazaro đã ký hợp đồng với đội bóng khác và họ yêu cầu phải giữ chân, không được đá do sợ chấn thương”, HLV Vũ Quang Bảo cho biết, đó là lời nói thật nhưng làm ông sững sờ. 

Tới Hải Phòng, Lazaro (trái) dần bị rơi vào quên lãng

Với hy vọng khiến tiền đạo này thay tâm đổi tính để tiếp tục “cháy” mỗi khi ra sân, CLB Quân khu 4 phá lệ khi đưa cả vợ con Lazaro sang Nghệ An, trao băng thủ quân bên cạnh chuyện hiển nhiên là tăng tương. Chưa hết, lãnh đạo đội còn mua một chiến điện thoại xịn và khắc tên mình lên đó để tặng Lazaro. Bản thân ông Bảo cũng phải bấm bụng lấy tiền lương tháng ít ỏi 5 triệu đồng mời Lazaro đi ăn tối để thuyết phục cầu thủ này. 

Nhưng tất cả đều vô nghĩa! Khi Lazaro đứng yên trên sân, CLB Quân khu 4 đã phải tụt dần trên BXH. Từ vị trí thứ ba, họ rơi đều sau từng vòng đấu để rồi đứng trước nguy cơ xuống hạng và chỉ thoát hiểm phút chót nhờ thắng lợi 3-2 trước Khatoco Khánh Hòa. Không chịu đá ở lượt về, Lazaro chỉ ghi vỏn vẹn thêm 3 bàn. Dấu chấm hết cho một cuộc tình, “ngựa chứng” này đã đầu quân cho Hải Phòng ở mùa giải sau đó. 

Lời “tiên tri” của ông Bảo
HLV Vũ Quang Bảo cho biết, ông từng cảnh báo Lazaro không được chơi bóng như ở CLB Quân khu 4 khi khoác áo đội khác. “Tôi từng nói với Lazaro rằng, chỉ có ở CLB Quân khu 4 cậu ấy mới thành “sao”, bởi tất cả đều phục vụ Lazaro. Còn tới CLB khác, cậu ấy sẽ trở nên vô dụng do không biết phối hợp”, ông Bảo tiết lộ. Thực tế, cái tên Lazaro dần rơi vào quên lãng khi đến với Hải Phòng, dù anh nhận lương hàng chục ngàn USD mỗi tháng. 

Mùa giải 2010, Lazaro chỉ ghi được 4 bàn cho đội bóng đất Cảng. Khi CLB Quân khu 4 chuyển vào TP.HCM và đổi tên thành Navibank Sài Gòn, Lazaro ăn năn hối cải xin quay về dưới trướng thầy cũ, nhưng ông Bảo đã từ chối. Cái tên Lazaro chìm hẳn từ năm 2012 sau khi đầu quân cho đội hạng nhất Đồng Tâm Long An.

VÀI NÉT VỀ LAZARO
Tên đầy đủ: Lazaro de Sousa
Sinh năm: 1977, tại: Brazil
Vị trí: Tiền đạo
CÁC CLB ĐÃ QUA
2008-2009: Quân khu 4 
2010-2011: Hải Phòng
2012: Đồng Tâm Long An

XEM THÊM

Các giải đấu bóng đá Việt Nam sẽ tái khởi tranh vào ngày 15/5

Ứng cử viên Quả bóng vàng Việt Nam 2019 cùng AFC tuyên truyền chống Covid-19

Choáng với lịch thi đấu của ĐT Việt Nam trước đề xuất lạ từ FIFA 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17
  • Cựu tiền vệ Datsakorn Thonglao: 'Paul Scholes Thái' suýt chôn vùi thanh xuân ở phố Núi Cựu tiền vệ Datsakorn Thonglao: 'Paul Scholes Thái' suýt chôn vùi thanh xuân ở phố Núi

    “Thái Lan đang hay hơn, nhưng chúng ta sẽ đánh bại họ. Trước mắt, Thái có ngôi sao nào, tui mua ngôi sao đó. Kiatisuk, Dusit, Tawan, Sakda, Thonglao…, còn ai hay nữa mà HAGL không mua được?”, đó là tuyên bố của bầu Đức khi ông ký hợp đồng với ngôi sao xuất sắc nhất của bóng đá Thái Lan lúc bấy giờ: Datsakorn Thonglao.

  • Quang Hải vẫn tiếc vì không ghi bàn ở VCK U20 World Cup Quang Hải vẫn tiếc vì không ghi bàn ở VCK U20 World Cup

    Trao đổi với NHM mới đây, tiền vệ Nguyễn Quang Hải vẫn bày tỏ sự tiếc nuối khi cú sút xa của anh trong trận đấu giữa U20 Việt Nam và U20 Honduras tại vòng bảng U20 World Cup 2017 đưa bóng dội 2 cột dọc thay vì đi vào lưới.

  • Quãng nghỉ vàng của Đình Trọng Quãng nghỉ vàng của Đình Trọng

    Đại dịch Covid-19 mang đến những tác động nặng nề cho nền bóng đá nước nhà. Giải đấu bị hoãn nhiều lần, các đội bóng phải kéo dài thời gian trả lương và doanh thu giảm sút. Thế nhưng, trong cái rủi có cái may, quãng thời gian bóng đá Việt Nam phải nghỉ thi đấu lại là cơ hội tuyệt vời cho trung vệ Đình Trọng trở lại với sân cỏ.

  • Hà Nội FC theo dõi cầu thủ tập luyện từ xa Hà Nội FC theo dõi cầu thủ tập luyện từ xa

    Do dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp và Hà Nội tiếp tục kéo dài cách ly xã hội tới ít nhất ngày 22/4 nên CLB bóng đá Hà Nội vẫn chủ trương cho các cầu thủ tập luyện tại nhà, thay vì vội vàng tập trung ở giai đoạn hiện nay.

  • Các giải đấu bóng đá Việt Nam sẽ tái khởi tranh vào ngày 15/5 Các giải đấu bóng đá Việt Nam sẽ tái khởi tranh vào ngày 15/5

    Chiều nay (16/4), VFP đã chính thức ra thông báo rằng các giải đấu bóng đá Việt Nam khả năng sẽ khởi tranh trở lại từ ngày 15/5, nhưng vẫn còn tuỳ vào tình hình thực tế của dịch bệnh Covid-19.

  • Lê Phước Tứ: 'Lá chắn thép' ẩn mình Lê Phước Tứ: 'Lá chắn thép' ẩn mình

    Hôm qua (15/4) là sinh nhật của cựu trung vệ Lê Phước Tứ. Trên Facebook có khá nhiều lời chúc dành cho anh, khiến tôi lại nhớ đến cựu tuyển thủ một thời của Thế hệ vàng 2008. Từ lúc chia tay sân cỏ đến nay, Phước Tứ gần như biến mất trên các phương tiện truyền thông.

  • Tiền đạo xấu số Gaston Molina: Qua đời vì ma túy hay chứng trầm cảm? Tiền đạo xấu số Gaston Molina: Qua đời vì ma túy hay chứng trầm cảm?

    Đã 10 năm sau cái chết làm rúng động bóng đá Việt Nam của Gaston Molina Eduardo. Người ta chỉ biết tiền đạo người Argentina bị sốc ma túy trong một khách sạn tại TP.HCM và hết.

  • V.League 2020 tiếp tục phải hoãn vô thời hạn V.League 2020 tiếp tục phải hoãn vô thời hạn

    Ngày 16/4, VPF sẽ có thông báo liên quan đến lộ trình tổ chức giải sau khi Chính phủ có quyết định chính thức về quy định giãn cách xã hội đối với các địa phương.

  • CLB TP.HCM vẫn chưa xác định thời điểm hội quân CLB TP.HCM vẫn chưa xác định thời điểm hội quân

    Khá nhiều đội bóng V.League đã bắt đầu rục rịch hội quân từ hôm nay 15/4, nhưng CLB TP.HCM hiễn vẫn chưa xác định thời điểm chuẩn xác sẽ tập trung trở lại.

  • Tân binh HL Hà Tĩnh giảm lương Tân binh HL Hà Tĩnh giảm lương

    Khó tránh khỏi những khó khăn trong tình hình dịch Covid-19, đội HL Hà Tĩnh đã quyết định giảm lương các thành viên trong đội bóng.

  • Sài Gòn FC giảm lương cầu thủ Sài Gòn FC giảm lương cầu thủ

    CLB Sài Gòn đã quyết định, giảm 20% lương cầu thủ trong tháng Tư do nghỉ tập, V.League không thi đấu.

  • MU vs Sheffield: Antony, 'nỗi ô nhục' Ten Hag mang tới Old Trafford Antony, 'nỗi ô nhục' Ten Hag mang tới Old Trafford

    Cầu thủ người Brazil, Antony, cần phải là người đầu tiên rời Old Trafford khi Sir Jim Ratcliffe tiến hành cuộc đại cải tổ ở MU trong mùa Hè năm nay. Có thể là với cả người đã đem anh ta về nữa.

  • Arne Slot có đủ tầm thay thế Klopp? Arne Slot liệu có đủ tầm thay Klopp?

    Arne Slot hiện đang là ứng viên hàng đầu thay thế Jurgen Klopp dẫn dắt Liverpool. Từng gây dựng được danh tiếng với Feyenoord nhưng liệu ông có đủ tài năng và bản lĩnh để kế nhiệm một triều đại đã quá thành công của Klopp?

  • Người cũ của MU sẽ dẫn dắt Bayern mùa tới? Người cũ của MU sẽ dẫn dắt Bayern mùa tới?

    Cựu HLV trưởng MU, Ralf Rangnick nhiều khả năng sẽ thay thế Thomas Tuchel dẫn dắt Bayern Munich ở mùa tới. Theo truyền thông Đức, chiến lược gia 65 tuổi này đã đi đến thống nhất với đội bóng xứ Bavaria trong một số điều khoản.

  • Chủ tịch Barca thuê cả chuyên gia đồ họa vào cuộc, yêu cầu đá lại siêu kinh điển Chủ tịch Barca thuê cả chuyên gia đồ họa vào cuộc, yêu cầu đá lại siêu kinh điển

    Cho rằng bị từ chối 1 bàn thắng mười mươi ở trận thua 2-3 vừa qua trước Real, chủ tịch Joan Laporta của Barca đã yêu cầu trận El Clasico cần phải được đá lại, nếu chứng minh là có lỗi của VAR khi từ chối bàn thắng của Lamine Yamal tại Bernabeu.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x