Những ngày qua, câu chuyện cầu thủ trẻ Trần Gia Bảo được tờ The Guardian xếp vào Top 60 cầu thủ trẻ triển vọng nhất thế giới đã trở thành trending (xu hướng nổi bật) trên các diễn đàn bóng đá. Tất nhiên, Gia Bảo cũng trở thành nhân vật gây tranh cãi, dù anh là cầu thủ trẻ đáng chú ý nhất hiện nay khi được ra sân và ghi bàn tại V.League ở tuổi 16.
Thật đáng mừng khi một cầu thủ trẻ Việt Nam được xuất hiện trên một tờ báo hàng đầu. Dẫu thế cũng cần thẳng thắn nhìn nhận rằng tiêu chí lựa chọn của The Guardian vẫn khiến nhiều người cảm thấy mang cảm tính hơn là lý tính. Đừng quên, một cầu thủ HAGL khác - Phan Thanh Hậu cũng từng lọt vào Top 40, nhưng cái kết cho tài năng này lại không “lớn” như kỳ vọng, và hiện anh đang thi đấu cho Becamex TP.HCM.
HAGL từ lâu đã được ghi nhận là một trong những học viện đào tạo tốt nhất và bầu Đức có những đóng góp to lớn trong việc đặt nền móng cho thành công của bóng đá Việt Nam suốt những năm qua. Chỉ một chút tiếc nuối khi HAGL lại không phải “đầu ra” lý tưởng cho các cầu thủ trẻ, kể cả những người từng được xem là “ngôi sao quốc dân”. Người ta vẫn thường nói, chỉ khi rời Hàm Rồng, những “Gia Bảo” của bầu Đức mới có thể chạm tới đỉnh cao, cả về danh vọng lẫn tiền tài.
Con đường để một cầu thủ trẻ vươn lên trở thành “sao mai” rồi có chỗ đứng vững chắc là một hành trình dài. Ở HAGL, từng có rất nhiều cái tên như Gia Bảo hay Thanh Hậu, nhưng họ không thể trở thành những ngôi sao thực thụ. Môi trường và điều kiện thi đấu của HAGL có thể không thua kém đội bóng nào, nhưng về chiến lược phát triển và động lực thi đấu, đội bóng của bầu Đức đang gặp không ít vấn đề.
Những cầu thủ trẻ như Gia Bảo thực sự là một “gia bảo” đúng nghĩa của bầu Đức, nhưng trong bối cảnh đội bóng đang phải vật lộn trụ hạng, thật khó để kỳ vọng anh có thể thoải mái thể hiện tài năng và sự sáng tạo của tuổi trẻ.
Và xin được nhắc lại một câu chuyện buồn trong đêm qua, đội bóng dưới sự dẫn dắt của GĐKT Vũ Tiến Thành đã gục ngã 0-3 trước Hải Phòng. Thất bại ấy không chỉ là tỷ số, mà như một vết cứa chạm thẳng vào trái tim những người yêu mến đội bóng của bầu Đức. Sau 6 vòng đấu, đội bóng phố Núi rơi xuống tận đáy bảng xếp hạng, chỉ vỏn vẹn 3 điểm từ 3 trận hòa và chưa một lần biết đến chiến thắng.
Đau lòng hơn, hàng công nơi đặt nhiều kỳ vọng, nơi có dấu chân và hơi thở của Top 60 cầu thủ trẻ triển vọng nhất thế giới - Trần Gia Bảo mới chỉ tìm được đúng… 1 bàn thắng. Một con số nói lên sự bế tắc toàn tập của HAGL ở mùa giải năm nay. Nhìn các cầu thủ HAGL ra sân lúc này, người ta có cảm giác như đang thấy những cánh chim hạc lạc lối, vừa bay vừa run rẩy, vừa chiến đấu vừa thảng thốt. Ánh mắt họ không còn sự tự tin ngày nào, đôi chân họ cũng không còn bay bổng, mộng mơ như những lời hứa.
HAGL từng tự hào theo đuổi thứ bóng đá “đá đẹp, thua cũng thấy sướng”, một tuyên ngôn của phong cách và kiêu hãnh cùa bầu Đức. Thế nhưng từ khi GĐKT Vũ Tiến Thành nắm quyền, đội bóng chuyển sang triết lý “không cần đẹp, chỉ cần kết quả”. Trớ trêu thay, giờ đây họ lại rơi vào cảnh “đá xấu mà vẫn thua”. Khi mất chất, mà kết quả cũng chẳng còn, người ta bỗng nhận ra HAGL không chỉ đang bước lùi, họ đang đánh mất "linh hồn".
Có lẽ đã đến lúc bầu Đức phải thật sự thức tỉnh. Không chỉ vì những điểm số, mà để cứu luôn cả "linh hồn" của đội bóng. Cứ nhìn lên những khán đài những trống vắng, cứ xem những dòng bình luận đầy tiêu cực về HAGL, hẳn bầu Đức sẽ thấu hiểu điều đó.