Thẻ vàng, một con số thật khó tin
Bàn thắng duy nhất của Mạnh Cường ngay ở phút thứ 9 đã giúp CLB TP.HCM đánh bại HAGL ở vòng 15 V.League 2024/25. Đây đã là trận thứ 4 liên tiếp đội bóng của bầu Đức không thắng (3 thua, 1 hòa). Họ rơi xuống vị trí 10/14 đội với 17 điểm có được, tức là hơn 4 điểm so với 2 đội đang đứng áp chót Bình Định và SLNA (có cùng 13 điểm). Ở vòng 16, nếu HAGL thất bại trước Thanh Hoá, còn các đối thủ chơi tốt thì khoảng cách điểm sẽ còn bị thu hẹp nữa.
Viễn cảnh này hoàn toàn có thể xảy ra. Nhưng điều quan trọng hơn cả là người ta không thấy được một động thái tích cực để ngăn chặn chuỗi ngày tệ hại của HAGL. Trong phòng họp báo, giới truyền thông chỉ được nghe những câu trả lời chung chung hay né tránh các vấn đề chuyên môn, đặc biệt là tình trạng HAGL liên tục mất những vị trí trụ cột. Có thể lấy ví dụ như ở vòng 14, HAGL không có sự phục vụ của Marciel và Du Học và cuối cùng để thua 0-3 trước Hà Nội ngay tại Pleiku. Mới nhất, ở vòng 15, thủ môn Trung Kiên và trung vệ Jairo vắng mặt trong một trận chiến mà HAGL không được phép thua trước “đối trọng” CLB TP.HCM.
Một thống kê cho thấy, cùng thời điểm ở vòng 15 mùa giải năm ngoái, HAGL đứng 12/14 đội với 15 điểm. Đội bóng của ông Vũ Tiến Thành chỉ phải nhận 25 thẻ vàng và 1 thẻ đỏ. Còn sau 15 vòng đấu tại V.League 2024/25, HAGL đứng thứ 10/14 với 17 điểm nhưng đã nhận tới 42 thẻ vàng và 1 thẻ đỏ. Về điểm số, HAGL đang nhỉnh hơn so với mùa giải trước, nhưng về số thẻ phạt, họ đã tăng vọt lên 17 thẻ vàng. Thật khó tin khi đội bóng của bầu Đức lại đang “vô địch” về số thẻ phạt.
Đổi ngay kẻo muộn
Kể từ thời điểm HLV Vũ Tiến Thành lên thay cho Kiatisuk ở vòng 8 V.League 2023/24, HAGL đã có những thay đổi và về đích trong sự ngạc nhiên. Đầu mùa giải năm nay, ông Thành bất ngờ “xuống” làm GĐKT, còn chiếc ghế HLV trưởng được điền tên Lê Quang Trãi. Thực tế, ông Trãi chủ yếu đi họp báo còn người cầm sa bàn vẫn là ông Thành.
Về mặt điểm số, HAGL tạo ra những ấn tượng nhất định ở những vòng đầu. Tuy nhiên, GĐKT Vũ Tiến Thành tạo ra nhiều tranh cãi khi đội bóng phố Núi không còn giữ được tiêu chí cơ bản đã đặt ra. Ông Thành từng bị đồng nghiệp chỉ trích, mỉa mai khi sử dụng lối chơi xấu xí. Các cầu thủ HAGL vốn nổi tiếng chơi bóng đúng mực nay đã sẵn sàng nằm sân, chơi tiểu xảo… Vẫn biết bóng đá là môn đối kháng, chuyện nhận thẻ là không tránh khỏi, nhưng để mất người trong những trận đấu quan trọng, chắc chắn HAGL cần phải xem lại việc “định hướng” phong cách cho các cầu thủ.
Rõ ràng, HAGL đang chịu những hệ lụy rất lớn từ các án phạt treo giò. Tất nhiên, chiến thuật của HAGL cũng có vấn đề khi các đối thủ đang dần “bắt bài” cách chơi của họ. Thực tế, khi những cầu thủ quan trọng như Ngọc Quang, Marciel, Jairo vắng mặt vì thẻ phạt, đội bóng phố Núi chơi rất đơn điệu. Như trận mới đây, CLB TP.HCM đã khai thác thành công vị trí của Jairo và giành chiến thắng. Tới đây, nếu HAGL mất thêm Minh Vương (được đồn đoán tới PVF-CAND), khó khăn của HAGL sẽ càng thêm chồng chất.
Khi không tạo ra sự đột phá trong tư duy, khi bài vở dần bị bắt bài, nên chăng HAGL cần tính đến sự thay đổi ở vị trí người cầm sa bàn?. Điều này không thừa, bởi chính nhiều cầu thủ HAGL đã có những biểu hiện ngán ngẩm với những gì đang tồn tại ở Hàm Rồng.