HAGL vs Hà Nội: Đây rồi, trận cầu ngoại hạng!

Đức Nguyễn Đức Nguyễn
06:14 ngày 19-04-2021
SVĐ Pleiku lèn kín khán giả, ở dưới sân những ngôi sao đương đại của bóng đá Việt Nam chơi thứ bóng đá trình diễn và “siêu phẩm” đã xuất hiện. Cuộc đối đầu giữa HAGL và Hà Nội FC đích thực là Super Sunday (ngày Chủ nhật siêu hạng) phiên bản V.League.
HAGL vs Hà Nội: Đây rồi, trận cầu ngoại hạng!

Trước giờ bóng lăn, BTC buộc phải đóng các cửa sân. Bên ngoài rất nhiều khán giả ra về với ánh mắt buồn thiu. Đúng vậy, để có một chỗ ngồi trên sân Pleiku chiều qua không phải cứ tiền là mua được. Từ hơn chục năm nay, sân Pleiku mới diễn ra cảnh tượng, người dân các huyện xa của tỉnh Gia Lai đi từ 1-2h sáng để mua vé. 

Đã từ rất lâu, phố Núi mới tưng bừng náo nhiệt đến vậy. Mấy tiếng trước giờ bóng lăn, để tìm một khách sạn, hàng ăn ở Pleiku vô cùng khó. Hôm qua, tôi nói với một quan chức của HAGL, đội bóng cứ đá thế này, chẳng khác gì một “gói kích cầu” cho các ngành dịch vụ du lịch, kinh doanh ăn uống. Câu chuyện ấy không hề đãi bôi. Và tôi tin, trong 3 ngày từ các ông chủ khách sạn, nhà hàng gà nướng cơm lam, các bác tài taxi tới những cô hàng bánh mì, cà phê cóc... đều đã bội thu. Những nụ cười như mùa thu toả sáng đã nói lên tất cả!

Cuộc đại chiến HAGL và Hà Nội FC còn hơn cả một trận bóng đá, bởi nó ra khỏi giới hạn của những điểm số, của sự mưu cầu thắng thua. Đương nhiên, để vượt qua giới hạn ấy cần phải nói đến thương hiệu, sức hút của hai cái tên mà người ta từng ví như những “đội bóng quốc dân”. Lại nói thêm, trước giờ G, người ta từng đề cập rất nhiều đến sự ganh ghét, thậm chí cả sự “thù địch” từ trên sân đến cả… thượng tầng.

Trái ngược với những câu chuyện được thêu dệt, được thêm mắm, thêm muối, các học trò của HLV Kiatisak và Hoàng Văn Phúc đã trình diễn một trận cầu thượng đỉnh của V.League. Đấy thực sự là cuộc chiến giữa những vì sao và nó khiến cho những khán giả đã bỏ cả một buổi chiều đến sân hay ngồi trước màn hình ti vi đều cảm thấy sướng trong người.

Nhiều người cảm thấy tiếc khi trận “Siêu kinh điển” chỉ có một bàn thắng được ghi. Quả thật, có một chút tiếc nuối nhưng nhìn cách mà các cầu thủ trình diễn hay những cơ hội trôi qua trước mũi giày và cả “siêu phẩm” của Xuân Trường… cũng đã đủ kết luận những Công Phượng, Văn Toàn, Xuân Trường, Văn Thanh... cùng với Duy Mạnh, Quang Hải, Văn Quyết... đã tạo ra một trận đấu ngoại hạng đích thực.

V.League đang ở những hồi cao trào. Có cảm tưởng nó giống như một bộ phim “bom tấn”. Ở đó, không thể đoán định được một điều gì khi mà cơ hội đang được chia đều cho các ứng cử viên. Dĩ nhiên, HAGL bây giờ đã là một “ông lớn” hay chưa còn tuỳ thuộc vào quan điểm, lăng kính của mỗi người. Với Kiatisak, trận thắng của đội bóng phố Núi như cả một công trình. “Đánh bại Hà Nội FC là một cột mốc mới, giúp HAGL xoá đi những ký ức buồn trong nhiều thời gian vừa qua. Nói cách khác, chúng tôi đã viết nên một trang sử mới để hướng tới những điều tốt đẹp hơn”, Kiatisak chia sẻ.

Dù vậy, nhà cầm quân người Thái Lan vẫn rất khiêm tốn khi nói về chặng đường trước mắt: “Tôi không cho rằng, vượt qua Hà Nội, chúng tôi sẽ trở thành ứng viên cho chức vô địch. Tôi chưa suy nghĩ đến điều đó bởi giai đoạn 1 chưa kết thúc. HAGL còn gặp những đối thủ mạnh như Bình Dương, Thanh Hoá, chúng tôi phải tập trung cho từng trận một”. 

HAGL đúng là đang lên hương sau một trận cầu ngoại hạng nhưng hãy đừng quên, sau lưng họ “kẻ địch” đang rất nhiều.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x