Lương Xuân Trường là người ghi bàn duy nhất mang về chiến thắng cho HAGL trước Hà Nội FC. Sau 3 năm, kể từ 2018, HAGL mới có một lần đánh bại được Hà Nội FC. Quan trọng hơn, kết quả này giúp HAGL củng cố ngôi vị đầu bảng V.League. Vượt qua hàng loạt những đối thủ mạnh của giải đấu, HAGL thực sự khiến người hâm mộ tin tưởng về viễn cảnh vô địch vào cuối mùa.
Sau khi tiếng còi của trọng tài Vũ Nguyên Vũ vang lên, Xuân Trường bật khóc. Anh chia sẻ với báo giới: “Thật sự tôi rất khó diễn tả cảm xúc của mình ở thời điểm này. Toàn đội đã chơi kiên cường trước Hà Nội FC. HAGL luôn dành một sự tôn trọng với Hà Nội FC bởi những trận đấu gần đây, họ luôn giành kết quả có lợi trước chúng tôi.
Đối với cá nhân tôi cũng như đồng đội và Ban huấn luyện HAGL, không chỉ Hà Nội FC, đội bóng tôn trọng mọi đối thủ tại V.League. Có thể nhiều người nói màn so tài với Hà Nội FC là trận đấu lớn với HAGL, nhưng tôi và anh em đồng đội hiểu rằng mình phải vượt qua từng đối thủ, bởi V.League không phải chỉ dừng lại ở một trận đấu.
Trước Hà Nội FC, chúng tôi tuân thủ đấu pháp của HLV Kiatisak. Chúng tôi phân tích điểm mạnh của Hà Nội FC và chuẩn bị khá tốt cho trận đấu này. Hà Nội FC đã chơi tốt, nhưng chúng tôi đã phòng thủ kiên cường”.
Nói về cơ hội vô địch của HAGL ở mùa giải năm nay, Xuân Trường bật cười và nói: “Tôi không biết nữa. Tôi nghĩ mình và toàn đội cứ đi thôi. Chúng tôi cứ cố gắng cùng nhau đi, đến một nơi mà chúng tôi sẽ hạnh phúc sau đó”.
Ở những vòng đấu còn lại của giai đoạn 1, HAGL lần lượt gặp Thanh Hoá, B.Bình Dương và Than Quảng Ninh.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn