
Sở dĩ nói thế, vì từ sau khi ông bầu của CLB Thanh Hoá vướng vòng lao lý, đội bóng xứ Thanh đã rơi vào cuộc khủng hoảng trầm trọng và đến giờ vẫn chưa tìm thấy lối ra, đặc biệt là về mặt kinh tế. Vừa qua, các cầu thủ xứ Thanh chỉ mối được nhận lương tháng 9, trong lúc lương tháng 10 đến 12 vẫn chưa có, đấy là chưa kể đến những khoản phí lót tay của cầu thủ vẫn chưa biết đến bao giờ mới có.

Thực tế, các cầu thủ Thanh Hoá vẫn rất chia sẻ với những khó khăn của đội bóng và động viên nhau để thi đấu. Vì thế sau 10 trận đấu, Thanh Hoá đang tạm xếp thứ 11 với 8 điểm. Tuy nhiên, chia sẻ là một chuyện, nhưng cầu thủ và gia đình của họ vẫn cần phải sống, nên đã có một loạt những cuộc ra đi như Quế Ngọc Hải, Võ Nguyên Hoàng, Ribamar về Đà Nẵng. Bên cạnh đó, những cái tên như Văn Thuận và Hoàng Thái Bình… cũng rục rịch tính chuyện ra đi và bến đỗ của họ sẽ là CLB Ninh Bình.
Về điều này, HLV Mai Xuân Hợp cho biết: “Thật sự lực lượng của Thanh Hoá đang rất khó khăn, thậm chí khả năng sẽ thiếu người thi đấu ở giai đoạn còn lại. Hiện chúng tôi chỉ có đúng 2 ngoại binh, nên tôi đang yêu cầu lãnh đạo CLB lấy về thêm 2 ngoại binh nữa cho đủ số. Ngoài ra, họ phải giữ lại những cầu thủ trẻ đang thi đấu, chứ nếu để ra đi hết như thế này, Thanh Hoá sẽ còn ai?”.

Đừng quên, thời gian qua đội bóng xứ Thanh đã bị FIFA cấm tham gia thị trường chuyển nhượng khi vẫn còn đang nợ tiền ngoại binh Igor Silva. Do đó, đây là điều khiến đội bóng xứ Thanh rất đau đầu, vì để có thể lấy về cầu thủ, họ phải thanh toán hết nợ nần cho ngoại binh Igor Silva và đây là điều chẳng dễ trong tình cảnh khó khăn như hiện nay.
Chỉ còn 1 tháng nữa là giải đấu sẽ quay trở lại, nhưng các cầu thủ Thanh Hoá đang rất hoang mang, do thời gian qua họ chẳng thấy lãnh đạo nói gì về tương lai của đội bóng, trong lúc HLV Mai Xuân Hợp đang phải tự “bơi” và tự động viên cầu thủ.

Nhà cầm quân này chia sẻ: “Bóng đá Thanh Hoá đã cho tôi nhiều thứ, nên những lúc khó khăn như thế này, tôi phải ở lại để giúp đội bóng quê nhà vượt qua giai đoạn ngặt nghèo này. Tuy nhiên, bóng đá chuyên nghiệp không thể là cuộc chơi duy ý chí, vì nếu không có tiền sẽ không thể giải quyết được việc gì, đặc biệt là về mặt lực lượng. Vì vậy, tôi đang rất lo lắng và đôi lúc cảm thấy bế tắc”.
Hy vọng những bế tắc của đội bóng Thanh Hoá sẽ thấy được lối ra trong thời gian tới!


























