
Trong phòng hợp báo, nhà cầm quân của đội bóng xứ Thanh đã chia sẻ: “Trước hết, tôi xin chia sẻ một chút cảm xúc của mình sau trận đấu hôm nay, đặc biệt là ở những phút cuối cùng đầy căng thẳng cuộc cuộc so kè này. Tuy nhiên, trước khi nói về cảm xúc cá nhân, tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới toàn thể tập thể đội bóng – những anh em trực tiếp thi đấu trên sân, cũng như những anh em không thể ra sân vì nhiều lý do khác nhau, nhưng vẫn luôn đồng hành, hy sinh và ủng hộ đội bóng. Đó là điều đầu tiên tôi muốn nói.
Trận hòa này, 1 điểm có được ở thời điểm hiện tại thực sự vô cùng quan trọng với chúng tôi. Trong bối cảnh đội bóng đang gặp muôn vàn khó khăn, điều khiến tôi tự hào nhất chính là sự đồng lòng, tinh thần chiến đấu và bản sắc của con người Thanh Hóa. Trong đội hình hôm nay có những cầu thủ không phải người Thanh Hóa, nhưng các bạn đã chấp nhận hy sinh, gạt bỏ mọi khó khăn về kinh phí, điều kiện sinh hoạt và hoàn cảnh cá nhân để ra sân thi đấu với tinh thần cao nhất. Với tôi, đó là điều trên cả tuyệt vời.

Lúc này, tôi chỉ biết gửi lời cảm ơn tới toàn đội vì một trận đấu đầy nỗ lực và cố gắng. Chúng tôi ra sân với lực lượng chỉ vỏn vẹn 13–14 người, nhưng tinh thần và sự cống hiến của anh em là hoàn toàn đáng trân trọng”.
Cần nhắc thêm, trận đấu này Thanh Hoá chỉ có thể đăng ký 17 cầu thủ, trong đó có 3 thủ môn và 1 ngoại binh. vậy nhưng ngoài 11 cầu thủ thi đấu chính thức, họ chỉ có 2 cầu thủ vào sân thay người trong hiệp 2 do rất người cầu thủ dự bị vẫnn đang dính chấn thương. Do đó, không ngạc nhiên khi HLV Mai Xuân Hợp bày tỏ:

“Việc không thể thay người trong trận đấu, thực tế các bạn đều đã thấy, trong số những cầu thủ đăng ký thi đấu, có người bị lật cổ chân nhưng vẫn nén đau ra sân cùng đồng đội. Có người sốt rất cao, nhưng vẫn mặc áo đấu ngồi cùng anh em trên băng ghế dự bị. Có người đau gối, nhưng vẫn sẵn sàng xỏ giày để thi đấu. Nếu không có sự hy sinh đó, chúng tôi thậm chí chỉ đủ đúng 11 người trên sân. Đó là điều thực sự đau lòng với tôi trên cương vị một HLV”.

Bên cạnh đó, nhà cầm quân này cũng mong muốn: “Hiện ai cũng biết CLB Thanh Hóa đang gặp rất nhiều khó khăn về tài chính, sau những sự cố vừa qua. Vì vậy, tôi tha thiết mong sẽ nhận được sự quan tâm, hỗ trợ từ các mạnh thường quân, từ lãnh đạo tỉnh, các sở, ban ngành, đặc biệt là Sở VH-TT-DL tỉnh, để CLB có thể vượt qua giai đoạn khó khăn này. Đây là vấn đề cấp bách, bởi chúng tôi thực sự không còn nhiều thời gian. Ngày 8/2 tới, đội sẽ phải thi đấu với CA TP.HCM và với lực lượng mỏng như hiện nay, tôi không dám chắc các cầu thủ có thể duy trì mãi tinh thần và thể lực như thế này”.






















