
Bàn thắng
Thanh Hóa: Đình Huyên (39’), Thanh Hào (79’ phản lưới)
Nam Định: Ti Phông (5’), Brenner (29’)
Đá sân nhà, nhưng Thanh Hoá không được đánh giá cao trong trận đấu này, thậm chí chủ nhà xứ Thanh chỉ có thể đăng ký thi đấu với 17 cầu thủ, trong đó chỉ có 1 ngoại binh, nên đây là điều khiến HLV Mai Xuân Hợp rất đau đầu.
Ngược lại, Nam Định lại có lực lượng tốt nhất của mình ở chuyến làm khách tại Thanh Hoá. Vì thế, không ngạc nhiên khi đội khách thành Nam chơi lấn lướt và có bàn mở tỷ số từ rất sớm. Phút thứ 5, từ một tình huống đá phạt, bóng đường câu vào trong để Ti Phông có cú đứt điểm hiểm hóc mở tỷ số 1-0 cho đội khách.

Bàn thắng sớm giúp tinh thần các cầu thủ Nam Định rất hứng khởi, nhưng lại khiến các cầu thủ chủ nhà gặp sức ép rất lớn. Tuy nhiên, các khán đài của sân Thanh Hoá ở trận này khá đông, qua đó đã “tiếp lửa” rất lớn cho tinh thần của thầy trò HLV Mai Xuân Hợp.
Những phút sau đó, Nam Định vẫn là những người nắm thế chủ động và tạo nhiều sức ép về phía khung thành của thủ môn Xuân Hoàng, nhưng hàng thủ số đông của Thanh Hoá vẫn chưa họ có thêm bàn thắng. Bên cạnh đó, các cầu thủ chủ nhà cũng có vài pha phản công nhanh, nhưng thực sự vẫn chưa thể làm khó khung thành của Nguyên Mạnh bên đội khách.

Phút 29, từ một tình huống ném biên, bóng được Ngọc Sơn tạt vào trong cho Brenner tung cú vô lê tuyệt đẹp nâng tỷ số lên 2-0 cho Nam Định, trong cái lắc đầu chán nản của HLV Mai Xuân Hợp bên phía chủ nhà.
Ở cuộc đối đầu này, Thanh Hoá không có một tiền đạo nào đúng nghĩa, nên có thể hiểu sự bế tắc của họ trong những pha tấn công và dứt điểm sau cùng. Tuy nhiên, ở phút 39 từ quả phạt góc của Văn Tùng, bóng tìm đến đầu của Đình Huyên để anh lắc bóng vào lưới rút ngắn tỷ số 1-2 trong sự bất ngờ của các cầu thủ Nam Định.

Sang hiệp 2, Nam Định vẫn chủ động đẩy tốc độ và liên tiếp vây hãm khung thành của thủ môn Xuân Hoàng, nhưng những miếng đánh của họ vẫn chưa đủ làm khó thủ thành của đội chủ nhà. Ngược lại, chủ nhà xứ Thanh cũng đã tận dụng những tình huống cố định để tạo sức ép về phía khung thành của Nam Định. Thậm chí phút 61, Thanh Hoá đã suýt có bàn cân bằng tỷ số, nhưng cú dứt điểm của Ngọc Mỹ chưa thể thắng được thủ môn Nguyên Mạnh.
Sau đó khi Xuân Son được tung vào sân từ phút 62, đội khách thành Nam vẫn chưa tạo được sức ép về phía khung thành đội chủ nhà. Ngược lại, Thanh Hoa vẫn chơi rất tự tin và tạo nhiều pha tấn công về phía khung thành của thủ môn Nguyễn Mạnh, nhưng việc thiếu một chân sút thực thụ khiến những cú dứt điểm của họ vẫn thiếu sự nguy hiểm cần thiết.

Mãi đến phút 79, từ một tình huống phản công nhanh của Thanh Hoá, cú dứt điểm của Thongkhamsavath được thủ môn Nguyên Mạnh đẩy ra, nhưng bóng lại trúng chân Thanh Hào văng vào lưới, cân bằng 2-2 cho đội chủ nhà trong sự vỡ oà hạnh phúc của các cầu thủ chủ nhà.
Phải nói thẳng, ở trận đấu này Thanh Hoá chỉ có thể tung vào sân 13 cầu thủ, trong đó có 2 cầu thủ ra sân từ ghế dự bị, nhưng Thanh Hoá đã thi đấu với một sự kiên cường và nỗ lực đến tận cùng. Tuy nhiên ở phút bù giờ 90+7, trọng tài cho Nam Định được hưởng quả phạt đền khi một cầu thủ xứ Thanh phạm lỗi với Xuân Son trong vòng cấm.

Trên chấm 11m, Xuân Son đã không thể ghi bàn, khiến Nam Định mất đi chiến thắng. Ngược lại, quả sút hỏng này đã giúp Thanh Hoá đã giữ lại 1 điểm cực kỳ quí báu ngay trên sân nhà. Một trận đấu đầy kịch tính đến khó tin ở xứ Thanh, quá tuyệt vời!
Đội hình thi đấu
Thanh Hoá: Xuân Hoàng, Minh Đoàn, Bá Tiến, Odilzhon Alisherovich, Văn Lợi (Xuân Hưng, 46’), Đinh Huyền, Ngọc Hà, Thongkhamsavath, Văn Tùng (Quốc Phương, 90+5), Ngọc Mỹ, Ngọc Tân.
Nam Định: Nguyên Mạnh, Hồng Duy, Văn Tới, Lucas, Văn Kiên, Ngọc Sơn (Thanh Hào, 75’), Tuấn Anh, Romulo, Hoàng Anh (Xuân Son, 62’), Ti Phông, Brenner (Percy Tau, 75’).
Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

















_m.jpg)







