Thực tế, việc chia tay của HLV Nguyễn Anh Đức là điều đã được giới chuyên môn dự đoán từ trước, bởi ngoài trận mở màn thắng 3-0 HAGL, CLB Becamex TP.HCM đã trải qua 4 trận liên tiếp toàn thua ở sân chơi V.League, chưa kể họ còn bị loại khỏi Cúp QG bởi đối thủ Đồng Nai. Vì vậy, với một đội bóng vốn được mệnh danh là “cối xay HLV” nên với chuỗi thành tích như thế, việc chia tay của HLV Anh Đức cũng là điểu đương nhiên.
Phải nhìn nhận một thực tế rằng, mùa này lực lượng của đội bóng đất Thủ chỉ ở mức trung bình yếu, bên cạnh đó họ lại để nhiều cầu thủ tên tuổi của mình, đặc biệt là Tiến Linh ra đi. Vì vậy, mục tiêu lọt vào tốp 3 của Becamex TP.HCM được xem là không tưởng. Chưa kể, ngoài HAGL và Đà Nẵng có lực lượng không mạnh và ngang tầm với Becamex TP.HCM, trong lúc những đối thủ như CAHN, Thể Công Viettel, CA TP.HCM đều mạnh hơn hẳn, nên thất bại của đội bóng đất Thủ cũng là dễ hiểu.
Chia sẻ với người viết, HLV Nguyễn Anh Đức cho biết: “Với những thất bại của đội vừa qua, là HLV trưởng tôi phải là người chịu trách nhiệm. Vì thế, tôi nghĩ mình nên ra đi để đội bóng có thể phát triển tốt hơn. Chỉ tiếc là những ấp ủ của tôi ở đội vẫn chưa thể thực hiện được”.
Từ sau trận thua Đà Nẵng, HLV Nguyễn Anh Đức đã thông báo với lãnh đạo đội bóng việc anh từ chức và cũng không có mặt trong thành phần Becamex TP.HCM trong chuyến làm khách tại Thanh Hoá. Tạm thời thay cho Anh Đức là trợ lý người Nhật Bản và ông này cũng tạm nắm đội trong thời gian tới, trước khi lãnh đạo CLB tìm được HLV mới.
Trên facebook cá nhân, HLV Nguyễn Anh Đức vừa chia sẻ mới đây: “Có lẽ nên dừng lại để mọi thứ tốt đẹp hơn. Rất tiếc khi mọi thứ vẫn đang dang dở, nhưng vẫn rất trân trọng và cám ơn những ngày tháng đã qua ở Becamex TP.HCM. Xin tạm biệt và chúc đội luôn thành công ở chặng đường phía trước!”.