Trước chuyến làm khách trên sân Thống Nhất, Nam Định được kỳ vọng nhiều nhưng lại chưa thể hiện đúng phong độ. Sau 3 vòng, họ mới chỉ có 6 điểm và để thua cả SLNA. Trong khi đó, CA TP.HCM lại cho thấy sự lợi hại khi thi đấu trên sân nhà, nơi họ toàn thắng cả hai trận, trong đó có chiến thắng thuyết phục trước Hà Nội FC. Vì vậy, màn đối đầu này được chờ đợi sẽ hấp dẫn, song hiệp 1 lại diễn ra không như mong đợi.
Ngay phút thứ 5, CA TP.HCM có cơ hội rõ nét. Từ cánh phải, một quả treo bóng khó chịu buộc thủ môn Nguyên Mạnh phải bay người cứu thua. Thế nhưng, sau tình huống này, cả hai đội trở lại với sự thận trọng. Bóng chủ yếu lăn ở khu vực giữa sân, những pha phối hợp đều dừng ở mức an toàn, thiếu đột biến. Nhiều khán giả trên sân Thống Nhất tỏ ra chán nản, thậm chí rời ghế đi uống nước để xua tan… cơn buồn ngủ.
Khoảng thời gian cuối hiệp 1, Nam Định bắt đầu đẩy cao đội hình nhằm gây sức ép. Thống kê cho thấy họ kiểm soát bóng đến 68%, tung ra 200 đường chuyền với độ chính xác 64,6% và thực hiện 4 cú sút, nhưng chỉ một lần trúng đích từ chân Văn Vĩ ở phút 38. Trong khi đó, CA TP.HCM gần như lép vế với chỉ 1 pha dứt điểm và 98 đường chuyền. Cơ hội đáng chú ý nhất của họ đến từ Đức Phú, nhưng cú sút của anh lại đi ra ngoài trong tư thế việt vị.
Bước sang hiệp 2, Nam Định tiếp tục duy trì thế trận tấn công, trong khi CA TP.HCM trung thành với lối chơi phòng ngự. Phút 48, Tiến Linh có pha đi bóng tốc độ và dứt điểm ở góc hẹp, song Nguyên Mạnh đã xuất sắc cứu thua. 8 phút sau, Brenner của Nam Định có cơ hội nhưng cú sút lại đi thẳng vào vị trí của thủ môn Patrik Lê Giang. Trận đấu có thêm một pha va chạm mạnh giữa Văn Vĩ và Lê Giang ở phút 59, nhưng may mắn cả hai không gặp chấn thương.
Thế trận sau đó không có nhiều thay đổi. HLV Vũ Hồng Việt tung Kyle Hublin, Kevin Phạm Ba và Văn Công vào sân ở phút 74 để tăng sức tấn công. Sự xuất hiện của Hublin giúp Nam Định có thêm phương án bóng bổng, nhưng hàng thủ CA TP.HCM đã phong tỏa hiệu quả, không cho tiền đạo cao kều này cơ hội đánh đầu. Đội chủ nhà dù không tấn công nhiều nhưng cũng khiến khán giả thót tim khi Raphael đánh đầu hụt ngay trong vòng cấm.
Những phút cuối, Nam Định sử dụng phương án cuối cùng khi đưa Hồng Duy vào thay Kevin Phạm Ba với hy vọng tận dụng các quả tạt bên cánh. Tuy nhiên, mọi nỗ lực đều không mang lại kết quả. Cả hai đội chơi giằng co cho đến khi trọng tài thổi còi kết thúc. Trận đấu khép lại với tỉ số 0-0. CA TP.HCM tiếp tục duy trì mạch bất bại trên sân nhà, còn Nam Định vẫn chưa tìm lại được phong độ như kỳ vọng. Đây là kết quả phản ánh đúng cục diện trận đấu, nơi những toan tính chiến thuật của HLV Lê Huỳnh Đức và Vũ Hồng Việt đã lấn át yếu tố bùng nổ.
Đội hình thi đấu CA TP.HCM vs Nam Định
CA TP.HCM: Patrik Lê Giang; Matheus Felipe, Khả Đức (Đức Huy 45’), Huy Toàn, Makrillos Peter, Utizig Raphael, Gia Bảo, Quốc Cường (Ngọc Long 77’), Quang Hùng, Đức Phú, Tiến Linh.
Nam Định: Nguyên Mạnh; Thanh Hào, Văn Tới, Caio, Văn Kiên, Văn Vĩ (Văn Đạt 83’), Văn Vũ, Brender (Kevin Phạm Ba 73’, Hồng Duy 89’), Ti Phông (Văn Công 73’), Romulo, Hoàng Anh (Kyle Hublin 73’).