
BÀN THẮNG
Becamex TP.HCM: Việt Cường (69’)
Ở trận deby cùng thành phố này, cả chủ lẫn khách đều rất muốn thắng, đặc biệt là đội khách Becamex TP.HCM. Sở dĩ nói thế, vì đội bóng đất Thủ đang xuống rất gần với vị trí cuối bảng và nếu tiếp tục trắng tay trong cuộc so kè này, khi ấy thầy trò HLV Ueno Nobuhiro sẽ đối diện với cuộc đua trụ hạng. Do đó, cả hai đội đã đẩy nhanh tốc độ trận đấu bằng những pha đôi công. Đặc biệt, đội khách Becamex TP.HCM đã chủ động nắm thể trận và liên tục tạo sức ép về phía khung thành của thủ môn Lê Giang bên phía chủ nhà.
Có cảm giác, sự chỉ đạo của quá nhiều nhân tố ở khu vực kỹ thuật bên phía Becamex TP.HCM gồm: GĐKT Đặng Trần Chỉnh, HLV trưởng Ueno Nobuhiro và cả HLV thủ môn Nguyễn Đức Cảnh đã khiến các cầu thủ của đội bóng này bối rối, khi chẳng biết phải nghe ai. Đây là thực trạng đã xảy ra liên tục ở đội bóng đất Thủ trong thời gian qua, khiến lối chơi của họ cực kỳ rối rắm.

Ở chiều ngược lại, dẫu nhường sự kiểm soát bóng cho đối thủ, nhưng CA TP.HCM lại có những pha vây ráp rất nguy hiểm trước khung thành của Becamex TP.HCM, nhưng sự dứt điểm của các cầu thủ chủ nhà vẫn quá hiền để có thể tạo thành bàn thắng.
Phút 32, Endrick đã dứt điểm cực kỳ hiểm hóc để có thể ăn bàn cho chủ nhà, nhưng sự xuất sắc của thủ môn Minh Toàn đã cứu thua cho khung thành đội khách. Sau đó đến phút cuối hiệp 1, Quốc Cường vẫn chưa thể đưa bóng vào lưới, dẫu anh có cơ hội ăn bàn mười mươi.

CA TP.HCM tiếp tục nắm thế trận và đánh phủ đầu đội khách ngay từ đầu hiệp 2. Thậm chí cầu thủ vừa vào thay người là Khoa Ngô đã có cú dứt điểm bật cột ở phút 47. Sau đó một loạt cơ hội được tạo ra, nhưng các khán giả chủ nhà vẫn liên tục “mắt chữ O, miệng chữ A”, vì chẳng hiểu sau các cầu thủ của mình vẫn không thể đưa bóng vào lưới.
Phút 61, Gia Bảo đã để bóng chạm tay trong vòng cấm. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài Vũ Linh đã cho Becamex TP.HCM được hưởng quả phạt đền, và Việt Cường đã mở tỷ số 1-0 trên chấm 11m ở phút 69. Không nhiều cơ hội, nhưng lại có bàn dẫn trước, điều đó đã giúp tinh thần đội khách đất Thủ rất hưng phấn. Ngược lại, CA TP.HCM cũng đẩy cao đội hình để tìm bàn gỡ.

Liên tục những miếng đánh được các học trò HLV Lê Huỳnh Đức tạo ra, đặc biệt là màn thể hiện khá ấn tượng của cầu thủ Việt kiều Khoa Ngô, nhưng bàn thắng vẫn chưa đến, khiến vị HLV trưởng của đội chủ nhà liên tục lắc đầu ngán ngẩm.
Có lẽ sự nôn nóng đã khiến những cú dứt điểm của đội chủ nhà thiếu đi sự chuẩn xác. Thậm chí ở phút 88 từ cú đá phạt của đồng đội, Tiến Linh đã có cú đánh đầu, nhưng thủ môn Minh Toàn đã xuất sắc cứu thua. Sau đó, toàn bộ của CA TP.HCM đã dồn lên để tấn công, nhưng họ vẫn không thể xoay chuyển được cục diện, đành chấp nhận thua chung cuộc 0-1. Đây cũng là trận thua thứ 2 liên tiếp của CA TP.HCM trên sân nhà.

ĐỘI HÌNH THI ĐẤU
CA TP.HCM: Lê Giang, Gia Bảo (Hoàng Phúc, 82’), Matheus, Quang Hùng, Quốc Cường (Thanh Bình, 71’), Việt Hoàng (Huy Toàn, 71’), Endrick, Đức Phú, William (Ngọc Long, 82’), Tiến Linh, Schorr Raphael (Khoa Ngô, 46’).
Becamex TP.HCM: Minh Toàn, Tùng Quốc, Milos, Đình Khương, Tấn Tài, Thành Nhân (Thế Hiếu, 46’), Trọng Hùng (Văn Anh, 46’), Hugo Alves, Trung Hiếu (Thanh Hậu, 46’), Việt Cường (Hoàng Hưng, 86’), Sam Elisha (Oduenyi, 81’).


























