Sau khi bị Hải Phòng chấm dứt 13 trận bất bại ở vòng trước, Hà Tĩnh hạ quyết tâm tìm kiếm chiến thắng khi tiếp đón Thanh Hoá. Dù phải mượn sân Vinh thi đấu nhưng Hà Tĩnh vẫn nhận được sự cổ vũ lớn của NHM. Đội chủ nhà nhập cuộc với sự chủ động. Tuy nhiên, Hà Tĩnh cũng gặp không ít khó khăn trước cách chơi đầy quyết tâm, chặt chẽ của Thanh Hoá.
Ở trận này, HLV Popov gây bất ngờ khi tung ra sân với nhiều cầu thủ trẻ ở đội hình dự bị. Ngọc Mỹ, Văn Thuận, Ngọc Hà trong lần đá chính hiếm hoi đã cho thấy niềm tin mà ông thầy dành cho mình là có lý do. Cùng với các đàn anh trụ cột, bộ 3 này chơi đầy tự tin trước Hà Tĩnh.
Trong khoảng thời gian đầu trận, đội chủ nhà không có nhiều tình huống tiếp cận khung thành của Thanh Hoá. Cơ hội đáng chú ý đầu tiên mà Hà Tĩnh tạo ra là từ tình huống đá phạt cố định.
Phút 18, Xuân Trường tung ra cú đá phạt nguy hiểm buộc Thanh Thắng phải bay người cứu thua cho Thanh Hoá. Ở những phút còn lại của hiệp 1, Thanh Hoá bất ngờ tăng tốc. Đội khách liên tục có những tình huống dàn xếp tấn công đáng chú ý gây ra chao đảo cho khung thành của Hà Tĩnh.
Phút 33, từ quả đá phạt góc của Viết Tú đưa bóng đi vào khu vực 5m50. Ở cự ly sát khung thành, Ramos lại dứt điểm đi quá nhẹ, không thắng được thủ môn Thanh Tùng.
Phút 40, Thái Bình phối hợp một chạm với Ngọc Mỹ để tiền vệ trẻ của Thanh Hoá băng xuống dứt điểm đưa bóng đi sạt cột dọc khung thành của Hà Tĩnh.
Có thể nói, hiệp 1 là hiệp đấu mà Thanh Hoá chơi tốt hơn so với Hà Tĩnh. Nếu may mắn và chính xác hơn, đội khách đã có thể có bàn thắng vượt lên dẫn trước.
Sang hiệp 2, Hà Tĩnh đẩy cao đội hình tấn công để tìm kiếm bàn mở tỷ số. Đội chủ nhà tạo ra thế trận lấn lướt hơn. Phút 59, Trọng Hoàng có pha cướp bóng ở đáy biên rồi chuyền bóng vào vòng cấm cho Gero. Đáng tiếc là tiền đạo mang áo số 9 của Hà Tĩnh lại không có sự sẵn sàng, dứt điểm quá nhẹ.
So với hiệp 1, đội chủ nhà chơi tốt hơn. Tuy nhiên, khả năng tận dụng cơ hội là vấn đề của Hà Tĩnh. Bên cạnh đó, tân binh Gero cũng cho thấy sự mờ nhạt của mình. Dấu ấn của tiền đạo này chỉ là những pha xử lý lóng ngóng, không thể tạo ra nguy hiểm về phía Thanh Hoá.
Ở những phút cuối, thế trận cân bằng hơn. Phút 80, Viết Tú có cơ hội dứt điểm khi trước mặt là khung thành đã rộng mở. Đáng tiếc là hậu vệ của Thanh Hóa lại sút bóng lên trời. Dù rất nỗ lực nhưng Hà Tĩnh không thể có được bàn thắng trong những phút còn lại. Đội chủ nhà đành chấp nhận chia điểm với tỷ số hòa 0-0. Đây là trận hòa thứ 11 của Hà Tĩnh kể từ đầu mùa giải.
Đội hình thi đấu
Hà Tĩnh: Thanh Tùng, Văn Hạnh, Adou Minh, Sỹ Hoàng, Tấn Tài, Xuân Trường (Văn Trâm, 80’), Geovane, Trọng Hoàng, Viktor Lê (Văn Long, 74’), Đình Tiến (Tiến Đạt, 80’), Gero
Thanh Hoá: Thanh Thắng, Gustavo, Văn Lợi (Thanh Long, 69’), Thái Bình, Ngọc Hà, Ngọc Mỹ (Văn Thắng, 66’), Viết Tú, Văn Thuận (Nguyên Hoàng, 46’), Ramos, Thái Sơn (A Mít, 76’), Ngọc Tân (Antonio, 76’)