Kết quả HAGL 1-2 SLNA: Ngoại binh đá phản lưới nhà, HAGL thua đau SLNA

Đam San
20:13 ngày 14-10-2022
Thêm một trận đấu HAGL đã chơi rất thất vọng và thầy trò HLV Kiatisak đã để SLNA đánh bại với tỷ số 2-1 ngay trên sân Pleiku.

BÀN THẮNG

SLNA: Olaha (22’), Brandao (phản lưới, 90’)

HAGL: Minh Vương (61’)

VIDEO: HAGL 1-2 SLNA


HAGL quyết tâm chấm dứt chuỗi 6 trận liên tiếp không thắng bằng việc đưa vào sân đội hình mạnh nhất có thể khi tiếp đón SLNA tại Pleiku. Trong đó, HLV Kiatisak đã dùng cả 3 ngoại binh gồm Mauricio, Brandao và Bruno trong lực lượng xuất phát. Con số ngoại binh của HAGL gấp 3 lần SLNA. Bởi phía đội khách, ngoài Olaha có tên trong đội hình xuất phát, Oseni và Mario đều ngồi trên băng ghế dự bị.

Thế nhưng đội bóng xứ Nghệ là những người nhập cuộc tốt hơn. Đình Tiến suýt nữa đã mở tỷ số sau một pha bóng dứt điểm trước mặt của Mauricio trong những phút đầu trận. Trong cabin, HLV Kiatisak chỉ biết cười trừ khi các học trò của mình chơi rời rạc trước SLNA. Ở khu vực giữa sân, một mình Tuấn Anh không đủ sức cáng đáng hết nhiệm vụ phòng ngự lẫn tổ chức. Những cộng sự như Công Phượng, Văn Toàn cũng gần như mất hút trên sân. Đặc biệt, hàng tấn công của HAGL đã chơi cực tệ khi Brandao và Bruno mạnh ai nấy đá. Cơ hội ngon ăn nhất của đội chủ nhà đến từ phút 18 nhưng Bruno lại đánh đầu vọt xà sau cú treo bóng của Văn Toàn. Đến phút 32, tiền đạo Brazil đã bị rút ra khỏi sân để nhường chỗ cho Minh Vương.

Công Phượng và các đồng đội có thêm một trận đấu chơi khá tệ

Ở phía bên kia chiến tuyến, SLNA đã tập kích vào các cầu thủ chạy cánh, trong đó có vị trí của Hồng Duy. Ở phút 22, từ bên cánh phải, Đình Tiến đã vượt qua Hữu Tuấn rồi có pha căng ngang để Olaha băng vào đặt lòng mở tỷ số cho SLNA. Trước tình thế này, sang hiệp 2, HAGL đã chủ động đẩy cao tốc độ trong các đợt lên bóng. Mọi thứ đã hửng lên với thầy trò Kiatisak sau cú lắc đầu đưa bóng vào góc xa của Văn Thanh nhưng những đầu ngón tay thủ môn Văn Hoàng đã xuất sắc cứu thua cho SLNA. Liên tục tạo ra những sức ép, cuối cùng đội chủ nhà đã có được bàn gỡ. Đón lõng trước cầu môn, Minh Vương tung cú vuốt bóng đẹp mắt khiến thủ môn Văn Hoàng của SLNA phải bó tay. 

Sau bàn thắng này, HAGL tiếp tục đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn thắng. Ở phút 87, Văn Hoàng đã 2 lần cứu thua cho SLNA sau pha đánh đầu của Brandao và đá bồi của Minh Vương. Tưởng chừng, đôi bên sẽ chơi an toàn và rời sân Pleiku với một trận hoà thì bất ngờ đã diễn ra ở phút 90. Nỗ lực cản phá pha dứt điểm của Oseni đã khiến Brandao vô tình đốt lưới nhà trong sự ngỡ ngàng của các đồng đội. Trải qua 7 trận không thắng, giấc mơ giành HCĐ của HAGL đã ở rất xa. Thậm chí, thầy trò Kiatisak hoàn toàn có thể bị đẩy vào cuộc đua trụ hạng. 

ĐỘI HÌNH THI ĐẤU

HAGL: Tuấn Linh; Văn Sơn (Bảo Toàn 82’), Mauricio, Hữu Tuấn; Hồng Duy, Tuấn Anh, Văn Thanh, Văn Toàn, Công Phượng, Washington Brandao, Bruno Henrique (Minh Vương 32’).

SLNA: Văn Hoàng; Đình Đồng, Văn Khánh (Thế Nhật 75’, Bá Sang 81’), Ngọc Hải, Đình Tiến, Khắc Lương, Đình Hoàng, Văn Cường, Xuân Mạnh, Văn Đức (90+1’), Văn Lắm (Đình Châu 75’), Olaha (Oseni 75).

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x