
Bàn thắng
Ninh Bình: Hoàng Đức (17’, pen)
Becamex TP.HCM: Ugochukwu (74’)
VAR mang bàn thắng về cho chủ nhà
Ninh Bình thừa hiểu, họ phải thắng Becamex TP.HCM. Bằng không, ngôi đầu sẽ có nguy cơ rơi vào tay CAHN khi đội bóng này đá ít hơn 1 trận. Đội khách không còn là “ông lớn” nên cơ hội để chủ nhà giành trọn 3 điểm là rất khả dĩ. Chất lượng đội hình cao hơn nên Ninh Bình đã gia tăng áp lực lên phần sân của Becamex TP.HCM ngay sau tiếng còi khai cuộc. Trong 45 phút đầu tiên, tuyến giữa của đội chủ nhà đã kiểm soát bóng rất tốt, đẩy đội khách về phần sân nhà để chống đỡ. Về cơ bản, Becamex TP.HCM đã tạo thế trận phòng ngự khá ổn trước Ninh Bình, khiến các cơ hội của đội chủ nhà trong hiệp 1 là không nhiều.
Dù vậy, Ninh Bình cũng có bàn thắng dẫn điểm ở phút 16. Trong một pha tranh chấp, Đình Khương va chạm với Thành Trung, khiến tiền vệ của chủ nhà ngã trong vòng cấm. Trọng tài chính đã xem lại VAR và xác định, trung vệ của Becamex TP.HCM phạm lỗi nên phạt thẻ vàng cùng 1 quả 11m. Trên chấm phạt đền, Hoàng Đức đã không bỏ lỡ cơ hội để phá vỡ thế quân bình. Chơi lép vế hơn nhưng đoàn quân của ông Đặng Trần Chỉnh cũng có một tình huống ăn bàn đáng chú ý ở phút 29. Thành Nhân tung cú sút xa đưa bóng đi lập bập, thủ môn Văn Lâm đẩy bóng ra. Rất may, trung vệ Marcelino đã kịp phá bóng trước mũi giày của Văn Anh đang trên đà lao tới, cứu một bàn thua cho chủ nhà.
Bàn gỡ không thể chê của đội khách
Ở thế dựa lưng tường, Becamex TP.HCM đã phải đầy cao đội hình để hy vọng tìm kiếm bàn gỡ trong nửa sau của trận đấu. Ngay đầu hiệp 2, đoàn quân của ông Đặng Trần Chỉnh suýt chút nữa đã có bàn gỡ sau pha nỗ lực cá nhân của Việt Cường. Theo đó, tiền đạo này đã có pha đột phá dũng mạnh vượt qua các hậu vệ của Ninh Bình nhưng pha chạm bóng cuối cùng lại hơi bị non nên để Văn Lâm kịp thời chặn được bóng, cứu một bàn thua trông thấy cho đội nhà. Tình huống này như một lời cảnh báo với đội chủ nhà buộc họ phải chơi tập trung hơn. HLV Gerard cũng có những điều chỉnh trên hàng công để hy vọng tìm kiếm sự đột biến mạnh mẽ hơn trong hiệp 1.

Ninh Bình vẫn là đội kiểm soát bóng nhiều hơn. Tuy nhiên, các pha hãm thành của chủ nhà không tạo được những tình huống ăn bàn thực sự rõ ràng. Bế tắc, Ninh Bình phải nhận bàn thua sau một pha phối hợp rất xuất sắc của Becamex TP.HCM ở phút 74. Trung vệ Milos phất đường bóng dài chéo qua góc trái để Minh Trọng thoát xuống nhận vào chuyền ngang cho Ugochukwu khống chế trước khi tung cú cứa lòng vào góc xa, hạ gục thủ môn Văn Lâm, quân bình tỷ số 1-1 cho đội khách.
Sau bàn gỡ của Becamex TP.HCM, Ninh Bình nỗ lực đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn gỡ. Dù vậy, đội chủ nhà đã không thể xuyên thủng lưới của đội khách. Chung cuộc, hai đội cầm chân nhau với tỷ số hòa 1-1. Đây là kết quả đáng thất vọng đối với chủ nhà. Cảm xúc ấy có thể nhìn thấy qua hình ảnh nằm ngửa mặt đầy phiền muộn của Hoàng Đức sau khi trọng tài nổi hồi còi kết thúc. Dễ hiểu khi Ninh Bình (21 điểm) đã bị CAHN (20 điểm) rút ngắn cách biệt xuống còn 1 điểm, nhưng tân binh của V.League đã chơi nhiều hơn đội bóng ngành công an 1 trận nên nguy cơ bị mất ngôi đầu là rất lớn.
Đội hình thi đấu
Ninh Bình: Văn Lâm, Marcelino, Thanh Thịnh (Ngọc Hà, 74’), Bảo Toàn (Ngọc Lâm, 74’), Quang Nho, Thành Trung (Trọng Long, 18’), Đức Chiến, Hoàng Đức, Thanh Bình (Quốc Việt,62’), Geovane (Gustavo, 62’), Daniel.
Becamex TP.HCM: Minh Toàn, Tùng Quốc, Đình Khương, Milos, Minh Trọng, Thành Nhân, Văn Anh, Trung Hiếu (Thành Kiên,45’), Việt Cường (Tuấn Tài, 89’), Hugo, Ugochukwu (Đức Phú, 89’).
Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

























