Nếu SHB Đà Nẵng bất ngờ… trụ hạng?

Đỗ Tuấn
09:33 ngày 08-08-2023
Sau trận thua bất ngờ trước SLNA ngay trên sân nhà Hoà Xuân, khả năng rớt hạng của SHB Đà Nẵng lên đến 95% do đang đứng chót bảng, kém TP.HCM và B.Bình Dương 3 điểm. Tuy nhiên, SHB Đà Nẵng vẫn có thể trụ hạng, nếu…

Thực tế chẳng ai nghĩ SHB Đà Nẵng sẽ trụ hạng, khi họ đã mất quyền tự quyết. Theo đó, cuộc tiếp đón SLNA trên sân nhà Hoà Xuân, thầy trò HLV Phạm Minh Đức có nhiều lợi thế, thậm chí là khả năng giành trọn 3 điểm rất cao. Vậy nhưng tấn công suốt mà không thể ghi bàn, SHB Đà Nẵng đã nhận đòn “hồi mã thương” ở phút 85, qua đó rơi xuống bét bảng với 11 điểm. Trong lúc cả hai đối thủ cạnh tranh vé trụ hạng với họ là TP.HCM và B.Bình Dương đều giành chiến thắng để vượt lên với 14 điểm.

Có quá nhiều cơ hội trước SLNA, nhưng SHB Đà Nẵng không biết ghi bàn. Ảnh: Hải Nam

Hiện cuộc đua trụ hạng chỉ còn đúng 1 vòng, nên trận cuối chỉ cần TP.HCM và B.Bình Dương cùng hoà, trong lúc SHB Đà Nẵng có thắng Khánh Hoà trên sân Nha Trang thì họ vẫn rớt hạng do kém 1 điểm. Điều này rất dễ xảy ra, bởi theo giới chuyên môn và những người hâm mộ, cả chủ nhà TP.HCM và B.Bình Dương chẳng dại gì căng sức trong lúc họ chỉ cần hoà là trụ hạng. Thế nên, không ngạc nhiên khi trong phòng họp báo sau trận SHB Đà Nẵng vs SLNA, HLV Phạm Minh Đức của đội bóng sông Hàn đã cay đắng thừa nhận: “Mùa sau, tôi sẽ cố gắng dành thời gian để tập cho các cầu thủ thi đấu tốt hơn, cải thiện thể lực và lối chơi. Tôi có nói với các cầu thủ rằng, nếu chúng ta không ghi bàn thì sẽ rất là khó cho đội bóng. Vì hiện qua 4 trận nhưng chưa có bàn nào là một điều cực kỳ tệ hại”. 

Các cầu thủ SHB Đà Nẵng đã có một trận đấu tệ hại trước SLNA khiến khán giả chán nản bỏ về. Ảnh: Hải Nam

Dẫu vậy, nhà cầm quân họ Phạm vẫn le lói hy vọng: “Biết đâu trận cuối sẽ có bất ngờ, khi chúng tôi sẽ cố gắng ghi bàn trên sân Nha Trang của Khánh Hoà để giành chiến thắng và chờ kết quả trận TP.HCM vs B.Bình Dương”.

Thật ra chẳng phải ngẫu nhiên HLV Phạm Minh Đức vẫn còn đó chút hy vọng mong manh…Sở dĩ thế, bởi sau trận thắng Khánh Hoà ở vòng đấu vừa qua, lúc được giới truyền thông hỏi: “Liệu B.Bình Dương và TP.HCM có bắt tay nhau ở trận cuối để chính thức trụ lại V.League?”, HLV Lê Huỳnh Đức cho biết: “B.Bình Dương chẳng dại gì đi bắt tay với CLB TP.HCM. Anh chị cũng thấy, sau trận Nam Định vs CA Hà Nội khán giả đã quay lưng với đội bóng ra sao nếu chơi không ổn. Chúng tôi sẽ đá hết mình, chứ không cầu hoà với CLB TP.HCM”.

Nếu HLV Huỳnh Đức cho các học trò ở B.Bình Dương đá tưng bừng với TP.HCM, khi ấy chưa biết chuyện gì xảy ra. Ảnh: Quốc An

Cần nói rõ, SHB Đà Nẵng chính là nơi cựu tuyển thủ Lê Huỳnh Đức từng gắn bó suốt một thời gian dài, từ lúc còn là cầu thủ cho đến khi trở thành HLV. Vì thế, không cần nói ai cũng biết chắc chắn nhà cầm quân họ Lê có tình cảm rất sâu đậm với đội bóng sông Hàn. Chưa kể, Đà Nẵng còn là thành phố mà HLV Lê Huỳnh Đức cùng gia đình đang sinh sống. Vì vậy, nhiều người yêu bóng đá Đà Nẵng đang rất hy vọng HLV họ Lê sẽ nói đi đôi với làm, tức ông sẽ xua quân đá tưng bừng với chủ nhà TP.HCM, thậm chí giành được chiến thắng để giúp SHB Đà Nẵng nuôi hy vọng.

Cuộc chiến trụ hạng của nhóm cuối vẫn đang rất khó lường về mặt lý thuyết. Ảnh: Hải Nam

Nếu B.Bình Dương thắng CLB TP.HCM và SHB Đà Nẵng giành 3 điểm trên sân Nha Trang, khi đó đội bóng đất Thủ và đội bóng sông Hàn sẽ trụ hạng, còn TP.HCM sẽ rớt xuống hạng Nhất do kém hiệu số. Hiện SHB Đà Nẵng đang có hiệu số -4 (14 điểm), CLB TP.HCM -11 (14 điểm), SHB Đà Nẵng -10 (11 điểm). Tuy nhiên, nếu B.Bình Dương có 3 điểm trước TP.HCM, lẽ đương nhiên thầy trò HLV Phạm Minh Đức cũng phải thắng được Khánh Hoà, chứ đá mà không biết ghi bàn giống như trận gặp SLNA trên sân nhà, thì khi ấy SHB Đà Nẵng chỉ nên tự trách mình.

Dẫu thế, trên đây chỉ là giả thuyết, nhưng biết đâu lại là sự thật khiến vòng cuối của cuộc đua trụ hạng sẽ rất khó lường, chứ không hẳn đã an bài như mọi người đang nghĩ. Do đó, các đội cần “đề phòng củi lửa” và phải có sự tập trung cao nhất, trước khi giải đấu hạ màn.

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x