Chỉ trong vòng 6 năm đầu sự nghiệp, Tuấn Anh đã phải nghỉ thi đấu 14 tháng với tổng cộng 12 chấn thương các loại, cùng với đó là việc phải phẫu thuật cả 2 đầu gối.
Chỉ 22 phút bóng lăn ở trận đấu giữa Hải Phòng và HAGL, Tuấn Anh sau pha va chạm với chính đồng đội Đăng Tuấn khi nỗ lực lùi về tranh chấp bóng đã dính chấn thương. Tiền vệ người Thái Bình che mặt nằm im bất động. Anh phải rời sân trên băng cáng trong nỗi lo của các thành viên Ban huấn luyện HAGL.
“Theo chẩn đoán ban đầu thì Tuấn Anh không bị đứt dây chằng, chỉ bị giãn gân kheo”, Trưởng đoàn Tấn Anh dẫn lời bác sỹ Đồng Xuân Lâm khi trao đổi với Bongdaplus. “Để chắc chắn, chúng tôi sẽ đưa Tuấn Anh cùng với Tăng Tiến (bị bong gân cổ chân) lên Hà Nội chụp phim MRI”.
Việc bị giãn gân kheo chân trái cũng đủ để Tuấn Anh có thêm… 1 vị trí trong tiền sử chấn thương vốn dĩ đã quá “đồ sộ” của bản thân mình. Suốt 6 năm qua, chàng tiền vệ trẻ đã phải đối mặt với tổng cộng 12 chấn thương các loại, từ phần bụng, chân trái cho đến chân phải. Ước tính, Tuấn Anh đã phải nghỉ thi đấu 14 tháng/72 tháng tính từ năm 2012 cho đến nay.
Tuấn Anh phải rời sân trên băng cáng sau 22 phút thi đấu trước Hải Phòng - Ảnh: Đức Cường
Cũng vì chấn thương mà Tuấn Anh đã lỡ hẹn với rất nhiều giải đấu quan trọng trong khởi đầu sự nghiệp. Năm 2012, Tuấn Anh đứng trước ngưỡng cửa được sang Olympiakos thử việc theo lời giới thiệu từ HLV Arsene Wenger của Arsenal. Nhưng đen đủi thay, anh đã phải mất 6 tháng chữa trị vì đứt dây chằng và vỡ sụn chêm gối trái.
Tuấn Anh đã có một năm 2015 đóng vai trò như một “máy cày” ở HAGL, với 25/26 trận ra sân tại V.League. Tại vòng loại U23 châu Á 2016 rồi VCK U23 châu Á 2016, anh đều có mặt. Nhưng phải nói thêm rằng trong quá trình chuẩn bị cho VCK U23 châu Á diễn ra đầu năm 2016 tại Qatar ấy, tiền vệ này đã bị viêm cơ nhị đầu đùi.
Hệ quả anh không thể thi đấu 2 trận đấu tiên ở VCK U23 châu Á 2016 ở Qatar. Xui xẻo hơn, chấn thương ấy khiến Tuấn Anh cũng chẳng thể góp mặt ở SEA Games 2015 - kỳ SEA Games đáng lẽ là đầu tiên với cầu thủ này.
Lỡ hẹn SEA Games 2015, Tuấn Anh tiếp tục mất cơ hội ở AFF Cup 2016. Dù đã rất cố gắng chờ đợi anh có thể kịp bình phục song HLV Nguyễn Hữu Thắng (khi đó dẫn dắt Việt Nam) vẫn đành bất lực gạch tên cậu học trò ở danh sách đăng ký cho giải đấu. Tuấn Anh sau đó cũng phải mất 4 tháng điều trị sau ca phẫu thuật rách sụn chêm gối phải. Anh trở thành trường hợp hiếm thấy trong lịch sử bóng đá Việt Nam, khi phải phẫu thuật cả 2 chân ở tuổi 22.
Tuấn Anh dính tới 12 chấn thương và phải nghỉ 14 tháng kể từ năm 2012 cho đến nay - Ảnh: Đức Cường
Chấn thương vẫn chưa chịu buông tha Tuấn Anh. Dù kịp có kỳ SEA Games đầu tiên và duy nhất trong sự nghiệp của mình nhưng hành trình trên đất Malaysia cùng U23 Việt Nam của Tuấn Anh lại thật quá ngắn. Sau giải đấu thất vọng với việc U23 Việt Nam bị loại ngay ở vòng bảng, Tuấn Anh gặp đến 4 chấn thương trên cơ thể, bao gồm: đau cơ thẳng bụng và chéo bụng, đau cơ đáy chậu, đau cơ khép lớn, gặp vấn đề ở đầu gân cơ lược, cơ vuông đùi phía bên chân trái.
Nỗ lực điều trị vật lý trị liệu với sự hỗ trợ tận tình của bác sỹ Đồng Xuân Lâm bên phía HAGL giúp Tuấn Anh có thể ra sân ở những trận đấu cuối cùng tại V.League 2017. Anh được gọi lên triệu tập ở đội U23 Việt Nam chuẩn bị cho giải M-150 Cup và VCK U23 châu Á 2018. Nhưng mọi thứ mà Tuấn Anh làm được vẫn chỉ là chạy hồi phục, tập riêng. Vấn đề về thể lực khiến anh lỡ hẹn với 2 giải đấu lớn - khi U23 Việt Nam giành HCĐ giải M-150 Cup ở Thái Lan và ngôi á quân lịch sử tại VCK U23 châu Á 2018.
Hôm qua, sau một thời gian kéo dài gần 2 tháng thi đấu bình thường trở lại, Tuấn Anh lại chấn thương. Chưa rõ anh chỉ dừng lại ở việc bị giãn gân kheo hay không, nhưng thêm một lần Tuấn Anh lại khiến người hâm mộ xót xa vì đôi chân pha lê của mình.
Ở V.League 2018, FLC.TH và CLB TP.HCM là hai đội bóng được đầu tư mạnh mẽ nhất khi chiêu mộ hàng loạt ngôi sao để nâng chất lượng đội hình. Bởi vậy, cuộc chạm trán chiều nay sẽ là cơ hội để họ chứng minh tham vọng của mình ở mùa giải năm nay.
Tiền vệ Tuấn Anh vẫn chưa hết "vận đen" đeo bám khi tái phát chấn thương gối, phải rời sân bằng cáng sau 20 phút thi đấu ở cuộc chạm trán với Hải Phòng tại vòng 2 V.League 2018.
Hà Nội FC giành được 3 điểm trên sân của XSKT Cần Thơ với tỷ số đậm 3-0. Thắng hai trận liên tiếp và dẫn đầu trên bảng tổng sắp, cựu vương Hà Nội FC đang chứng tỏ mình là ứng viên sáng giá của cuộc đua vô địch, dù giải đấu chỉ mới bước qua vòng thứ 2.
Không pháo sáng và cổ vũ văn minh nhưng không kém phần cuồng nhiệt, các khán giả Hải Phòng đã tô vẽ nên bữa tiệc bóng đá sục sôi ở Lạch Tray. Chảo lửa một thời đang sống lại tình yêu bóng đá!
Thông tin từ phía HAGL cho biết, tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh được chẩn đoán ban đầu là giãn gân kheo, không bị đứt dây chằng, nhưng chưa rõ thời điểm trở lại sân cỏ.
Thắng đậm đội chủ nhà XSKT Cần Thơ 3-0, nhưng điều khiến các thành viên của Hà Nội FC vui nhất lại đến từ việc họ có một lượng fan đông đến bất ngờ trên khán đài của xứ Tây Đô.
Liên tục tấn công và có bàn dẫn trước nhưng Hải Phòng đã không thể bảo toàn thắng lợi trên sân nhà Lạch Tray. Bởi pha đá phạt đẳng cấp của tiền vệ Lương Xuân Trường đã giúp HAGL có được 1 điểm quý như vàng trên đất Cảng.
Dù chơi không quá hay nhưng Hà Nội FC vẫn có được chiến thắng 3-0 trước đội chủ nhà XSKT.CT. Đây là trận đấu ở lượt trận thứ 2, V.League 2018 diễn ra chiều 17/3.
Tạo ra rất nhiều cơ hội ăn bàn rõ nét hơn nhưng Quảng Nam FC chỉ một lần tận dụng thành công để rồi phải trả giá đắt bằng trận thua trong thế ngược dòng ở chuyến làm khách trên sân SHB Đà Nẵng.
“Chảo lửa” Lạch Tray hứa hẹn bùng lên dữ dội khi Hải Phòng chạm trán HAGL. Liệu đội bóng đất Cảng có thể tiếp tục duy trì lợi thế sân nhà trước đội bóng phố Núi?
Theo báo chí Anh, MU sẽ có sự phục vụ của trung phong Edinson Cavani ở trận gặp Crystal Palace vào ngày 4/3. Tuy nhiên, Cavani có khả năng sẽ là dự bị chiến lược còn vị trí trung phong sẽ được giao cho Marcus Rashford. Ngoài ra, Anthony Martial sẽ quay lại đội hình xuất phát.
MU luôn có thói quen bắt nạt các đội bóng yếu và Crystal Palace sẽ là món mồi ngon dành cho Quỷ đỏ tại trận đấu sớm tại vòng 29 Ngoại hạng Anh 2020/21.
Mỹ có thể là điểm dừng chân của Cristiano Ronaldo vì anh từ trước đó đã mong muốn có một cuộc sống mới để thoát khỏi vùng an toàn của chính mình. Và giải nhà nghề Mỹ cũng có thể là nơi Ronaldo sẽ có thể thi đấu cùng Messi trong tương lai.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng Biên tập:
Nguyễn Văn Phú
Phó tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng ĐiểnThạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6+7 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại:(84.24)35541188 - (84.24)35541199 Fax:(84.24)35539898 Email:toasoan@bongdaplus.vn
Liên hệ Quảng cáo
Điện thoại: 0912 225 667 Email: quangcao@kib.vn hoặc dieuloan@kib.vn
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn