Phút 67 trận đấu giữa Viettel và HAGL, tiền đạo 19 tuổi - Quốc Việt nhận được bóng trong khu vực vòng cấm địa của đối thủ
Anh khéo léo sử dụng động tác giả để đánh lừa thủ môn Văn Phong, người có kinh nghiệm 7 năm chinh chiến ở V.League. Trong khi đó, đây mới là trận đấu thứ 2 tại V.League trong sự nghiệp của Quốc Việt
Tiền đạo 19 tuổi dứt điểm vượt qua tầm kiểm soát của Thanh Bình, trung vệ ĐTQG Việt Nam. Bóng dần đi vào lưới Viettel sau đó
Quốc Việt mất 4 phút có mặt trên sân để ghi bàn thắng. Anh cũng chỉ mất tổng cộng 26 phút chào sân V.League (tính cả trận gặp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trước đó) để có pha lập công tại V.League đầu tiên trong sự nghiệp
Quốc Việt bật khóc vì hạnh phúc, trong sự chia vui của đồng đội
HAGL của Quốc Việt đã có một trận đấu xuất sắc, khi đánh bại Viettel với tỷ số 4-1
Quốc Việt với màn ăn mừng quen thuộc sau mỗi lần ghi bàn thắng. Trước đó, anh là Vua phá lưới giải trẻ quốc gia từ cấp U17, U19 và U21
Trước khi có hiệp 2 bùng nổ với 3 bàn thắng, HAGL thi đấu giằng co với Viettel
Trung vệ Bùi Tiến Dũng của Viettel ghi bàn. Anh ăn mừng tri ân người anh trai quá cố
Dẫu vậy, Viettel đã để thất thế trong hiệp 2 và dẫn đến thất bại 1-4 trước HAGL
HAGL bất bại sau 5 trận đầu tiên, với 4 trận hòa và 1 thắng lợi