Sau thất bại 0-5 trước TP.HCM ở vòng 23, Sài Gòn FC đang gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc đua trụ hạng. Ngoài sự chuẩn bị về chuyên môn, thầy trò HLV Nguyễn Thành Công cũng siết chặt tay nhau, thể hiện sự đồng lòng để vượt qua giai đoạn cam go này.
Với khẩu hiện “khi chúng ta là một”, mới đây toàn bộ các thành viên của Sài Gòn FC đã đồng loạt thay đổi ảnh đại diện với hình ảnh logo của CLB trên trang Facebook cá nhân để thay cho lời khẳng định về sự đoàn kết, quyết tâm của cả tập thể. HLV Nguyễn Thành Công chia sẻ: “Cuộc chiến vẫn còn 3 vòng đấu nữa. Khó thì cũng đã khó từ lâu rồi! Đây là lúc mà cả đội phải là một khối, phải thể hiện sự đoàn kết, cố gắng và hết mình hơn nữa mới hy vọng trụ hạng ở mùa giải năm nay”.
Thất bại trong “trận cầu 6 điểm” trước TP.HCM khiến Sài Gòn FC rơi vào tình thế khó khăn. Nhưng thực tế, với việc vẫn đang hơn 2 đội xếp sau là Nam Định và XSKT.CT lần lượt là 2 điểm và 5 điểm, cánh cửa trụ hạng của Sài Gòn FC vẫn là rộng mở nhất. Trong 3 trận đấu cuối cùng của mùa giải, đội quân của HLV Nguyễn Thành Công sẽ được thi đấu 2 trận trên sân nhà trước SHB.ĐN (vòng 24), Quảng Nam FC (vòng 26) và làm khách trước Than.QN (vòng 25).
Đây được xem là LTĐ khá thuận lợi với đội chủ sân Thống Nhất. Bởi cả 3 đối thủ kể trên đều đã có được vị trí thuận lợi, gần như không còn nhiều cơ hội để đua tranh ở nhóm đầu BXH. Theo tính toán của HLV Nguyễn Thành Công, để có thể trụ hạng thành công, Sài Gòn FC cần phải có từ 4 đến 6 điểm trong 3 vòng đấu cuối.
“Về lý thuyết, nếu muốn chắc chắn trụ hạng thì Sài Gòn FC phải giành 9 điểm trọn vẹn. Nhưng nhiều khả năng, chỉ cần giành từ 4 đến 6 điểm là đội có thể ở vị trí an toàn khi mùa giải kết thúc”, “thuyền trưởng” của Sài Gòn FC khẳng định.
Sau khi VFF tạm dừng các giải đấu bóng đá trên toàn quốc từ ngày 22/9 nhằm bày tỏ sự tiếc thương và kính trọng đối với Chủ tịch nước Trần Đại Quang, các CLB V.League và hạng Nhất đã có kế hoạch phù hợp thực tế, cũng như chờ thông báo mới từ BTC giải.
Sau 23 vòng đấu của V.League, HAGL đang là đội thủng lưới nhiều nhất giải. Trong số 49 bàn thua mà đội bóng phố Núi phải nhận, 19 lần hàng thủ của họ phải trả giá sau những tình huống bóng chết.
Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) và Công ty cổ phần bóng đá Việt Nam (VPF) đã quyết định tạm dừng các trận đấu thuộc giải hạng Nhất, cúp Quốc gia và V.League diễn ra cuối tuần này.
Sau 6 tháng “mất tích” vì chấn thương, Lê Văn Thắng đã có sự trở lại rất ngọt ngào, tỏa sáng rực rỡ trong chiến thắng 5 sao của FLC.TH trước Quảng Nam FC ở vòng 23. Phong độ ấn tượng của tiền vệ trụ cột này đang đem đến niềm tin cho đội bóng xứ Thanh trong hành trình hướng đến những mục tiêu quan trọng ở phần còn lại của mùa giải.
Sau hai trận hòa hú vía trước FLC Thanh Hóa và Hải Phòng, Nam Định tiếp tục bước vào “trận chung kết” nữa gặp HAGL, có ảnh hưởng lớn đến số phận của mình ở cuối mùa. Trước những thời khắc quan trọng, thầy trò HLV Nguyễn Văn Sỹ đang nắm chặt tay nhau để chiến đấu cho mục tiêu trụ hạng.
Tối qua, tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh đã trở về Việt Nam xin gia hạn visa để tiếp tục ở lại Hàn Quốc điều trị chấn thương. Theo kế hoạch, cầu thủ đang thuộc biên chế của HAGL sẽ ở lại Hà Nội để đợi được cấp visa mới và sẽ quay sang Hàn Quốc vào ngày 26/9.
Dẫu Hà Nội FC đã sớm vô địch, nhưng cuộc cạnh tranh vào nhóm có huy chương vẫn nóng hực ở những đội tốp đầu. Song song đó, cuộc chiến trụ hạng vẫn đang hồi quyết liệt khi V.League chuẩn bị chạm đích đến.
Trong chuyến làm khách trên sân CLB TP.HCM ở vòng 22, hậu vệ Vũ Văn Thanh của HAGL đã bị dính chấn thương. Theo chẩn đoán của các bác sỹ đội HAGL, Văn Thanh có thể phải nghỉ cả 4 trận còn lại tại V.League mùa này.
Sài Gòn FC đã có trận thua đáng quên trước đối thủ cùng thành phố là TP.HCM với tỷ số kinh hoàng 0-5. Thất bại trong “trận cầu 6 điểm”, Sài Gòn FC rơi vào tình thế khó khăn trong cuộc đua trụ hạng.
Nhận tới 8 bàn thua trong 2 trận đấu liên tiếp trước FLC.TH và CLB TP.HCM đã chứng tỏ sự xuống cấp trầm trọng của hàng phòng HAGL. Đây thực sự là thảm họa, là cơn đau đầu không hề dễ chịu với BHL đội bóng phố Núi.
Derby nước Anh giữa Liverpool vs Man United vào tối nay sẽ thật sự đặc biệt khi mà điểm mạnh của đội này lại chính là điểm yếu của đội kia. Khu vực trung tuyến của đội khách đang được đánh giá cao hơn về mặt lý thuyết nhưng vẫn sẽ là một bài toán mở cho đến tận giờ bóng lăn.
Ở khoảng cách hơn 20 mét chếch về cánh trái, Tô Văn Vũ của B.Bình Dương tung sút về góc xa đánh bại thủ môn Thanh Hoá. Pha lập công đẹp mắt của anh khiến người ta liên tưởng đến bàn thắng mà Son Heung Min có được trước Arsenal ngày 6/12/2020.
Với rất nhiều lý do khác nhau, rất khó để tân HLV Kiatisak Semanuang tìm được đội hình tốt nhất của HAGL trong chuyến làm khách trên sân Sài Gòn FC chiều tối nay, ngày 17/1.
Cách đây tròn 3 năm (17/1/2018), thủ môn Alexandre Oukidja của Strasbourg đã trải qua cơn ác mộng khi bị Dimitri Payet làm cho chấn thương, dù tiền vệ của Marseille không hề chạm vào người anh.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng Biên tập:
Nguyễn Văn Phú
Phó tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng ĐiểnThạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung Kiên
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6+7 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại:(84.24)35541188 - (84.24)35541199 Fax:(84.24)35539898 Email:toasoan@bongdaplus.vn
Liên hệ Quảng cáo
Điện thoại: 0912 225 667 Email: quangcao@kib.vn hoặc dieuloan@kib.vn
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn