Thủ môn Tuấn Mạnh: 'Khánh Hòa cho tôi một cái nợ ân tình'

Trí Công Trí Công
10:54 ngày 23-04-2020
Sau khi Sanna Khánh Hòa BVN xuống hạng, thủ môn Nguyễn Tuấn Mạnh nhận được 6-7 lời đề nghị từ các CLB V.League, trong số đó có CLB cũ HAGL. Tuấn Mạnh thực tế đã ở rất sát ngày trở về phố Núi. Nhưng đoạn kết buồn cách đây 6 năm trước cũng như tình cảm ở Khánh Hòa đã khiến anh rút lại quyết định ra đi. 

Anh Tuấn Mạnh này, con số 6 bây giờ có gợi lên trong suy nghĩ của anh một điều gì không? 

Tôi nghĩ số 6 nó liên quan đến tôi nhiều hơn là một chi tiết đấy. Đặc biệt là ở Khánh Hòa. Số áo mà tôi đang giữ tại CLB này có gắn với một số 6 (số áo 26). Năm nay cũng là năm thứ 6 tôi chơi cho Khánh Hòa. 

 

Nhưng so với 5 mùa giải trước đó, đây lại là mùa bóng mà anh bắt cho Sanna.KH với tâm thế một đội đã rời V.League. Vì sao anh vẫn quyết định ở lại nơi đây, khi mà thị trường chuyển nhượng trước V.League 2020 chứng kiến biết bao những thủ môn thay đổi CLB? 

Quả thực là cuối tháng 11 năm ngoái, tức là gần 1 tháng sau đợt tập trung ĐTQG thi đấu vòng loại World Cup, tôi mới có thể đưa ra quyết định về tương lai của mình. Tôi cũng đã lưỡng lự chuyện ra đi hay ở lại. Ở thời điểm ấy, có 6-7 CLB đã gọi điện cho tôi. 

Nhưng gia đình tôi, từ bố mẹ, anh trai cũng đã về Nha Trang ở rồi. Vợ tôi cũng có công việc tại đây. Con trai tôi cũng sắp vào cấp 1. Nghề của mình vốn dĩ phải đi nhiều, đi xa. Mà tôi không muốn xa con. Tôi muốn dõi theo con lớn lên từng ngày. Hơn nữa, người dân Khánh Hòa dành nhiều tình cảm cho tôi. Mọi thứ diễn ra rất tốt đẹp ở Khánh Hòa. 

Tôi lại là một người sống thiên về tình cảm. Khi rời HAGL, Khánh Hòa chính là nơi dang tay đón tôi lúc nguy khốn. Tôi có một cái nợ ân tình với đội bóng này. Để rồi sau cùng, tôi quyết định ở lại. 

 

Anh có nói đến 6-7 CLB V.League quan tâm đến mình? 

Đúng thế. Có 6-7 CLB, trong đó có HAGL, SHB Đà Nẵng. Họ nói cần tôi. Trong suy nghĩ của tôi, nếu về đầu quân một trong những đội đó thì tôi cũng nghĩ mình sẽ nhanh chóng hòa nhập. Bởi cách huấn luyện, tình cảm anh em trong đội hợp với tôi. Đúng là có lúc tôi đã nghĩ về những lời đề nghị đó. Tôi cũng nghĩ rằng mình đi cũng được thôi. Vì bản hợp đồng mà họ đề nghị cho tôi cao hơn so với Sanna.KH, tất nhiên không cao gấp 2 hay 3 lần như thông tin trước đó nói đâu. Hơn nữa, đó là những CLB tại V.League - giải đấu mà nhiều năm tôi đã chơi. 

Ở giải đấu này, không ngoại binh thì cũng cầu thủ nội chất lượng đá tiền đạo. Điều đó tốt cho một thủ môn như tôi. Còn ở giải hạng Nhất, chất lượng tiền đạo đương nhiên thấp hơn. Cũng không có ngoại binh trong các đội. Nên tôi chỉ còn biết cách tự tu luyện cho mình, tập nâng cao thêm. Hy vọng thầy Park không lãng quên mình. Quả thực, tôi đặt ra nhiều câu hỏi và đấu tranh tư tưởng lắm giữa việc ở lại và ra đi. 

Phía Sanna.KH chắc cũng biết khó lòng giữ được anh lúc bấy giờ? 

Vòng 26, chúng tôi chơi trận cuối cùng V.League tại tại Pleiku (Gia Lai) trước khi xuống hạng. Trên chuyến xe trở về, HLV Võ Đình Tân nói chuyện với tôi. Nhưng ông không nói chuyện tương lai của tôi. Ông nói tôi cứ suy nghĩ và quyết định. Khi các CLB V.League theo dõi sát sao, sẵn sàng chi ra một khoản lót tay lớn, Sanna.KH đơn thuần dành sự quan tâm như hỏi tôi có bến đỗ nào chưa, quyết định thế nào. Tôi cảm nhận rằng Sanna.KH rất tốt với mình, một cách chân thành. Không chỉ là lúc họ đứng trước việc có thể chia tay tôi mà là nhiều năm trước đó. Sanna.KH có thể không phải là một đội mạnh về tài chính nhưng tình cảm, luôn nổ lực đảm bảo cuộc sống ổn định cho anh em cầu thủ. 

 

Anh có nhắc đến HAGL, đội bóng cũ của anh và sẵn sàng đón anh trở lại Pleiku một lần nữa? 

Nói thật tôi rất quý mấy “đứa trẻ” ở HAGL. Cứ mỗi lần tập trung đội tuyển, tôi lại nhận được sự hỏi thăm, quan tâm của các em ấy. Văn Toàn rồi mấy anh em khác nữa hay nói với tôi là: “Thôi, năm nay anh hết hợp đồng ở Khánh Hòa, anh về Gia Lai thi đấu cùng tụi em. Rồi họ có sự tác động lên lãnh đạo đội. Lãnh đạo HAGL sau đó gọi điện bày tỏ mong muốn mời tôi trở lại. Mức đề nghị của họ thì tôi hông thể nói ra, nhưng cao hơn so với thu nhập hiện tại ở Sanna.KH. 

Lời đề nghị ấy khiến tôi vừa vui trong lòng, vừa lo trong lòng. Vui vì tôi có thể trở lại nơi mà mình được lớn lên, được trưởng thành. Bên cạnh đó, tôi cũng mường tượng những ngày có thể được chơi bóng cùng với các em mà mình quý mến ở Gia Lai. Mà biết đâu, tôi cùng với HAGL có thể đạt được một thành tích nào đó. Mọi thứ đã xong xuôi hết rồi đấy chứ. Chỉ còn vài ngày nữa là hoàn tất hợp đồng. Nhưng đúng lúc ấy, tôi lại quyết định ở lại. 

 

Vì sao vậy? Anh có nói lo trong lòng, cái lo ấy chính là lý do sao? 

Đúng. Tôi lo sợ mình lại thất bại tại HAGL. Tôi từng thất bại ở đó một lần rồi. 

Thất bại ư? 

Khi mới ở tuổi đôi mươi, tôi đã không trân quý được những giá trị đến với mình. Chú Đức (Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức - PV) đã tạo nhiều điều kiện cho tôi. Phải nói là chú Đức đầu tư nhiều tiền của cho bóng đá. Thời còn Kiatisak, chú ý chi rất nhiều tiền. Đến thời của tôi vẫn giữ ở mức cao. 
Ở tuổi 21, tôi nhận một bản hợp đồng với đãi ngộ rất cao. Thậm chí nhờ khoản tiền lót tay sau đó mà tôi có thể mua xe, mua đất ngay lập tức. Mỗi tháng tôi nhận 25 triệu đồng tiền lương. Đội thắng là lại có thêm 20 triệu. Tôi tiêu tiền mà không suy nghĩ. Có những ngày tôi tiêu hơn 1 triệu đồng rồi lơ là việc tập luyện, nâng cao trình độ. Để đến khi nhận ra mình đã sai thì đã quá muộn. Tôi mất vị trí ở HAGL rồi phải ra đi ở năm 2014. 

 

Rồi sau đó? 

Thời điểm ấy, tôi rơi vào cảnh bơ vơ. Không đội nào liên hệ với tôi. Tôi bơ vơ, xin đi nơi này nơi khác nhưng bất thành. Phải nhờ đến cuộc gọi của anh Vinh (Chủ tịch Đinh Hồng Vinh của Bà Rịa - Vũng Tàu - PV), tôi được thử việc ở Sanna.KH. Rồi tôi được CLB ký hợp đồng khi chỉ còn 15 ngày nữa là chốt danh sách. Không có Sanna.KH thì không có tôi như ngày hôm nay. Tôi trân quý thời gian đó. Để rồi khi đội bóng cần, tôi không thể vì bản thân mà ra đi.  

 

Nếu không bồng bột, nông nổi khi ấy, anh tin mình sẽ thành công và thành đạt chứ? 

Tôi là một người đàn ông. Tôi không bao giờ hối tiếc về điều gì trong quá khứ. Bất cứ việc nào cũng để lại cho chúng ta những bài học. Kể cả là sai lầm. Quan trọng rằng, mình có đứng lên sau những thất bại ấy hay không. Tôi muốn những gì mình đã vấp ngã khi còn trẻ như bài học để dạy con mình từ khi còn nhỏ, về thứ gọi là giá trị của hạnh phúc.  

Còn nới về HAGL, nếu có một điều khiến tôi lấn cấn là chưa thể gặp lại chú Đức kể từ khi rời HAGL. Hy vọng rằng một ngày nào đó, tôi được gặp lại chú. 

 

Anh sẽ nói gì với bầu Đức, một lời xin lỗi hay một lời oán trách? 

Chuyện cũ đã qua rồi. Nhưng tôi luôn coi chú Đức là một người chú. Nếu gặp lại, tôi sẽ chào hỏi lễ phép, hỏi thăm sức khỏe của chú. Đơn giản thế thôi. Như đã nói, giờ đây tôi đã trưởng thành. Tôi không chỉ là một người chồng mà còn là một người bố có trách nhiệm. 


- Xin cảm ơn anh về cuộc trao đổi! 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Thua đau Bayern, Arsenal nguy cơ trắng tay toàn tập mùa này Thua đau Bayern, Arsenal nguy cơ trắng tay toàn tập mùa này

    Trận thua 0-1 trước Bayern Munich ở lượt về vòng Tứ kết Champions League 2023/24 không chỉ khiến Arsenal mất đi cơ hội tại giải đấu số 1 châu Âu cấp CLB. Pháo thủ còn đang có nguy cơ trắng tay ở mùa giải này, mùa giải mà tưởng như họ đã có sự "lột xác" ngoạn mục.

  • Andriy Lunin dạy Bernardo Silva bài học về bắt bài Andriy Lunin dạy Bernardo Silva bài học về bắt bài

    Ở trận lượt đi, nỗi nhớ Thibaut Courtois lại trào lên khôn xiết với Madridista khi Andriy Lunin bị Bernardo Silva đánh bại từ một quả phạt ở cự ly hơn 30m. Nhưng trong màn tái đấu, chính Lunin lại biến Silva thành gã hề.

  • Cột mốc lịch sử vẫy gọi Leverkusen Cột mốc lịch sử vẫy gọi Leverkusen

    Chỉ cần không thua trên sân của West Ham, Leverkusen sẽ thiết lập kỷ lục "vô tiền khoáng hậu" của bóng đá châu Âu.

  • “Phi vụ Italia” hoàn hảo của Carlo Ancelotti 'Phi vụ Italia' hoàn hảo của Ancelotti

    Ở trận tứ kết lượt về Champions League, chiến lược gia Carlo Ancelotti đã cho Real Madrid chơi đúng theo kiểu Italia. Đó là cách thức phòng ngự lì lợm, cực kỳ khó chịu, và rình rập phản công. Kết quả, Real đã thủ hoà 1-1 trên sân của Man City và đưa đối thủ vào màn xanh-chín 11m rồi kết liễu.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x