TP.HCM thua nghiệt ngã trước Bình Định: Chết điếng!

Khắc Sơn
06:37 ngày 13-08-2022
Cuộc đấu tại vòng 12 V.League giữa 2 HLV tên Thắng của TP.HCM và Bình Định, hai đội bóng đang gặp muôn vàn khó khăn đã diễn ra theo một kịch bản không tưởng. Điên rồ, đó là những gì mà người ta nói về diễn biến trận đấu khi nó đưa người xem đi từ cú sốc này đến cú sốc khác và cuối cùng, người giành phần thắng lại là người khởi đầu tệ hơn.
TP.HCM thua nghiệt ngã Bình Định: Chết điếng!

TP.HCM đã làm tất cả những gì có thể để níu kéo giấc mơ trụ hạng. Họ gọi trở lại Lee Nguyễn, cầu thủ đã tuyên bố giải nghệ. Họ cố gắng giải tỏa áp lực về tâm lý cho các cầu thủ cũng như tìm kiếm sự ủng hộ từ cấp vĩ mô về tương lai sau này.

Nhưng quan trọng nhất lúc này là ban lãnh đạo đội bóng đã thuyết phục thành công HLV Hữu Thắng ngồi vào ghế nóng. Ông Thắng đang sắm vai Chủ tịch CLB. Và quan trọng hơn, nhà cầm quân này mặc định mình là nhà quản lý, người đưa ra sách lược chứ thực tâm không muốn quay lại cầm sa bàn. Nhưng giữa lúc nước sôi lửa bỏng, tình huống cấp bách, việc ông Thắng ghé vai vào gánh vác trọng trách cũng là cách thể hiện sự tôn trọng với ban lãnh đạo.

Thực lòng mà nói, TP.HCM đã có một trận đấu khá tốt, tốt hơn rất nhiều so với chính họ. Nó thể hiện ở việc họ dẫn bàn sớm và giữ vững tỷ số đến tận cuối trận trước sức tấn công không ngừng nghỉ của Bình Định. Họ cũng kiểm soát được thế trận, chơi bóng tự tin và tạo ra không ít cơ hội trước một đối thủ mạnh hơn, đang bị dồn đến chân tường. Từng ấy sự thay đổi cho thấy dấu ấn và công sức mà ông Nguyễn Hữu Thắng đã bỏ ra. Nhưng định mệnh nghiệt ngã đã khiến vị chiến tướng xứ Nghệ tối qua như Từ Hải chết đứng giữa trận tiền. Đang vui thì đứt dây đàn, tưởng ít nhất kiếm được 1 điểm trong ngày ra mắt thì TP.HCM đã để đối thủ đánh bại bởi sự điên rồ của bóng đá ở những phút cuối cùng trận đấu.

Một trận cầu điên rồ đã khép lại. Cơn đau điếng còn tiếp tục kéo dài với TP.HCM. Xem ra, những thay đổi đã có vẫn chưa đủ để đội bóng vượt qua cơn khủng hoảng mặc dù người ta đã nhìn thấy những tín hiệu tích cực được phát đi. TP.HCM vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Nhưng trước hết, họ phải vượt qua được tâm lý thất bại từ cú sốc tối qua tại sân Thống Nhất. Quên nỗi đau hiện tại để hướng đến chặng đường phía trước là điều cần kíp nhất với TP.HCM lúc này.

Lee Nguyễn tái xuất không trọn vẹn

Tối qua trên sân Thống Nhất, Lee Nguyễn đã được HLV Nguyễn Hữu Thắng sử dụng từ giữa hiệp 2 khi nhận thấy đội nhà đã mất quyền kiểm soát tuyến giữa và để Bình Định nắm thế chủ động hơn. Sự có mặt của tiền vệ có kỹ thuật tốt, khả năng xử lý bóng tinh tế và giữ nhịp tốt như Lee Nguyễn đã giúp cho đội chủ nhà kiểm soát lại thế trận.  Phút 70, Lee Nguyễn chuyền bóng tinh tế để Green vô lê đưa bóng đi chệch cột dọc, bỏ lỡ cơ hội nâng tỷ số lên 2-0 cho chủ nhà. Sau đó, cầu thủ Việt kiều này còn tạo ra một số pha bóng khác gây rối hàng phòng ngự của Bình Định.

Ảnh: Quốc An

Chỉ có điều, khi các đồng đội trên không tận dụng được tình huống ngon ăn do mình tạo nên, Lee Nguyễn đã phải chứng kiến hàng thủ thi đấu mất tập trung để đối thủ ghi 2 bàn, qua đó, khiến cho ngày trở lại của tiền vệ này trở nên nhạt nhòa.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x