Không phải Lạch Tray cuồn cuộn, máu lửa. Không phải Hà Nội nơi có nhiều ngôi sao. Càng không phải HAGL, đội bóng quốc dân vốn là thỏi nam châm của mọi giải đấu. Thiên Trường mới chính là kinh đô của V.League. Thiên Trường không lộng lẫy, hào nhoáng nhưng sôi động theo cách riêng của người Nam Định. Thiên Trường từng khiến cả ĐNÁ phát sốt vì sự hào phóng đến mê hoặc tại SEA Games tiếp tục là điểm đến của V.League. Ở đó, Nam Định chỉ là ứng viên cho suất trụ hạng nhưng luôn khiến cả nước phải ngỡ ngàng.
Hôm qua, Hà Nội hành quân đến Nam Định với ngút ngàn quyết tâm khẳng định. Cũng đúng, họ có những tuyển thủ mà bất cứ HLV nào cũng phải khát khao. Họ có nền tảng mà mọi đội bóng phải mơ ước. Và quan trọng hơn, Hà Nội có niềm kiêu hãnh riêng. Họ chính là đội bóng mà ngay ở thời điểm khủng hoảng nhất cũng có thể khiến những đội bóng dẫn đầu phải kinh ngạc và nể phục. Thế nhưng, một đội bóng muốn thắng, một đội bóng tự tôn đã phải hài lòng vì kiếm được 1 điểm ở Thiên Trường. Họ hiểu rằng, bên kia chiến tuyến không chỉ là thầy trò ông Nguyễn Văn Sỹ mà còn có cả hàng chục ngàn chiến binh trên khán đài.
Bóng đá có thắng, có thua, có mạnh, có yếu. Nhưng bóng đá mê hoặc lòng người vì mang đến những giá trị không thể đong đếm. Với Thiên Trường, bóng đá mang đến những trạng huống, cảm xúc đặc biệt. Thông qua bóng đá, những người dân nơi đây biểu dương tình cảm và sự tự hào với mảnh đất quê hương. Và cũng nhờ bóng đá cũng như những xúc cảm ở Thiên Trường người ta mới thấy giá trị đặc biệt ở V.League. Rằng, không chỉ có đội tuyển, không chỉ có những chiến công mới mang đến cho NHM niềm hạnh phúc mà niềm tự hào, trách nhiệm với quê hương cũng mang đến những sự thăng hoa trên sân cỏ.
Tham gia bầu không khí lễ hội ở Thiên Trường, bạn sẽ thấy giá trị của V.League, của bóng đá Việt Nam. Bạn đủ niềm tin rằng, với sức lan tỏa đang có, với nỗ lực của những người làm bóng đá, chắc chắn, chúng ta sẽ có một sân chơi đáng để tự hào. Hãy bắt đầu từ những điều bình thường nhất để gây dựng những giá trị phi thường cho bóng đá Việt Nam.
Hùng Dũng hài lòng với 1 điểm cho Hà Nội FC
Sau trận, tiền vệ Đỗ Hùng Dũng chia sẻ: “Nam Định là một đối thủ khó chịu khi được chơi trên sân nhà. Những năm trước, Hà Nội không có kết quả tốt khi làm khách trên sân của đối thủ này. Vì vậy với 1 điểm này làm tôi khá hài lòng”.
Tiền vệ Hà Nội FC nói thêm: “Mùa này, đội bóng có nhiều tân binh, gồm cả những nội binh và ngoại binh. Họ cần thời gian để hòa nhập. Hy vọng trong thời gian tới, các cầu thủ sẽ chơi tốt hơn. Với riêng Siladji, vấn đề của anh ấy là phải thích nghi với thời tiết khắc nghiệt ở Việt Nam. Anh ấy đến từ châu Âu và cần phải từng bước hòa nhập. Tôi cho rằng bàn thắng trước Nam Định chắc chắn sẽ là sự giải tỏa cho Siladji. Tôi mong anh ấy tập trung chơi bóng và tận dụng tốt những tình huống kết thúc, qua đó có thể tối ưu hóa khả năng tấn công của đội. Hy vọng trong thời gian tới, cậu ấy sẽ có thêm những bàn thắng”.
Hoàng Vissai hỏi thăm Thành Lương
Sau trận hòa 1-1 trước Nam Định, cựu trung vệ Hoàng Vissai (nay là trợ lý của Nam Định cho HLV Nguyễn Văn Sỹ) đến hỏi thăm hai lão tướng của Hà Nội FC là Thành Lương và Tấn Trường. Cựu cầu thủ nhập tịch này còn nói chuyện rôm rả bằng tiếng Việt với Thành Lương. Anh băn khoăn vì sao tiền vệ 33 tuổi của Hà Nội FC không ra sân ở trận đấu này. Đáp lại người đồng nghiệp cùng thời nay đã giải nghệ, Thành Lương cho biết anh đang gặp vấn đề ở đầu gối nên chưa thể được HLV Chun Jae Ho điền tên vào danh sách thi đấu.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn