V.League & những cung bậc trái chiều

Khắc Sơn Khắc Sơn
09:03 ngày 18-07-2020
Nếu đến Hà Tĩnh những ngày này, câu chuyện bạn được nghe không phải là cái nắng như thiêu như đốt, mà chính là bóng đá. Bóng đá như cơn gió mát lành, như cơn mưa rào trong ngày Hè đỏ lửa. V.League có tình yêu bỏng cháy của người Hà Tĩnh, nhưng sân chơi ấy vẫn có sự không trọn vẹn ở Hàng Đẫy tối qua.
V.League & những cung bậc trái chiều

Lịch thi đấu, truyền hình vòng 10 V.League 2020

Miền Bắc vẫn trong những ngày nắng nóng nhất năm. Thế nhưng, khi không ai muốn ra đường thì người Hà Tĩnh xếp hàng để vào sân tiếp sức cho đội nhà. Đó là chưa kể đến việc, sân Hà Tĩnh đã chứng kiến cảnh người người săn lùng vé. Giá vé “chợ đen” được đẩy lên đến hàng triệu đồng và nó cho thấy sức hút đặc biệt của bóng đá.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã có được chiến thắng quan trọng nhất kể từ đầu mùa khi đánh bại ứng viên vô địch TP.HCM. Nhưng quan trọng hơn, chiến thắng ấy đến vào thời điểm cuộc đua đào thoát khỏi nhóm cuối đang ở giai đoạn quyết liệt nhất. Chiến thắng ấy giúp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tìm được sự chủ động. Chiến thắng của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và những người yêu mến họ cũng là chiến thắng của bóng đá Việt Nam. Đó là chiến thắng của cái đẹp. 

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có một chiến thắng hoàn hảo. Nhưng ở sân Hàng Đẫy, nhiều người đã cảm thấy tiếc nuối bởi những gì diễn ra. Gọi là tiếc nuối, bởi nhiều ngày qua, một kế hoạch bảo đảm an ninh cho trận đấu đã được lên tỷ mỉ. Hàng trăm nhân viên an ninh và trang thiết bị hiện đại được huy động. Nhiều người đã nhọc công nhọc sức để có một trận đấu an toàn. Nhưng rút cuộc, pháo sáng vẫn cháy dù phải khẳng định lực lượng an ninh đã xử lý rất gọn sau đó.

Chúng ta mong pháo sáng không cháy, bởi những ám ảnh từ các sự cố trong quá khứ. Nhưng phải nhấn mạnh, để kiểm soát triệt để những cổ động viên có nghề về pháo trong một không gian rộng lớn là không hề đơn giản. Và chắc chắn, những gì xảy ra tại Hàng Đẫy khiến bữa tiệc bóng đá trở nên không trọn vẹn. Dù rất cảm thông cho khó khăn mà Hà Nội FC phải đối mặt, nhưng chắc chắn, họ vẫn phải chịu kỷ luật của VFF. Còn với cuộc chơi, đó không chỉ là nỗi buồn của riêng Hà Nội FC mà còn là vết gợn trong một vòng đấu kịch tính, hấp dẫn.

BTC trận Hà Nội FC - Hải Phòng đối diện án phạt vì pháo sáng
Trong cuộc đối đầu giữa Hà Nội FC và Hải Phòng thuộc vòng 10 V.League 2020, các CĐV đội khách đã đốt tới 6 quả pháo sáng (5 quả trên khán đài và 1 quả ném xuống sân). Điều đó khiến BTC trận đấu đối diện án phạt cực nặng. 

Trước đó, để đề phòng những vấn đề có thể xảy ra, Hà Nội FC đã phối hợp với lực lượng an ninh nhằm đảm bảo an toàn cho trận đấu. Thế nhưng, các CĐV quá khích vẫn mang được pháo sáng vào sân và đốt. 

Còn nhớ cách đây 1 năm cũng trên sân Hàng Đẫy, các CĐV Hải Phòng đốt pháo sáng dẫn tới trận đấu bị gián đoạn. Không những thế, BTC trận Hà Nội FC - Hải Phòng còn bị phạt 70 triệu đồng. Sân Hàng Đẫy cũng bị phạt không được tổ chức 1 trận đấu. 

XEM THÊM

HLV Hoàng Anh Tuấn: ‘CLB Việt Nam còn chưa chuyên nghiệp, cầu thủ sao ra nước ngoài’

HLV Park Hang Seo chỉ ra 2 tuyển thủ xuống phong độ  

Anh trai của cựu thủ quân ĐT Việt Nam làm HLV trưởng Long An

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x