GHI CHÉP

Viettel vô địch V.League: Sắc đỏ hạnh phúc ở Thống Nhất!

Đỗ Tuấn
20:05 ngày 08-11-2020
Nhìn khán đài D rực một màu đỏ, đội trưởng Bùi Tiến Dũng của Viettel đã cảm khái: “Hôm nay, sống chết gì chúng tôi cũng phải quyết chiến một trận để đời, còn lại mọi thứ tính sau”. Và Tiến Dũng đã cùng các đồng đội thực hiện đúng điều ấy…
Viettel vô địch V.League: Sắc đỏ hạnh phúc ở Thống Nhất!

1. Trận đấu giữa Sài Gòn – Viettel diễn ra lúc 17h00, nhưng từ 15h30 trên sân Thống Nhất đã đông kín khán giả. Đặc biệt, những chiếc áo đỏ với dòng chữ Viettel – Thể Công xuất hiện dày đặc. Trước trận, HLV trưởng Trương Việt Hoàng của Viettel đã chia sẻ: “BTC sân Thống Nhất đã cho biết sẽ dành 5 ngàn vé khán đài D cho các CĐV Viettel, nhưng mấy nay tôi mệt với vụ vé quá. Mọi người cứ gọi điện hỏi xin vé suốt, khiến điện thoại của tôi chẳng lúc nào yên”. 

Gặp HLV Nguyễn Bảo Quân của đội futsal Thái Sơn Nam trên sân, anh đi cùng cậu con trai và những người bạn. Bảo Quân hớn hở cho biết: “Thật sự tôi mong Viettel vô địch lắm, bởi trước đây tôi cũng là cầu thủ của Thể Công. Nay dù Viettel không còn liên quan đến Thể Công, nhưng cái chất lính vẫn còn khiến tôi luôn yêu mến đội bóng này”. 

Trong khi đó, thủ môn Trần Đức Cường của B.Bình Dương cùng vợ cũng có mặt trên khán đài. Gặp tôi, chàng thủ thành người Nghệ An đã bày tỏ: “Bọn em vừa đá trận hôm qua với TP.HCM và ở lại để ủng hộ các anh em Ngọc Hải, Nguyên Mạnh, Trọng Hoàng… bên Viettel. Em mong các em của mình sẽ có được chức vô địch trong màu áo Viettel lắm, bởi đời cầu thủ đâu dễ lúc nào cũng có thể lên ngôi”.

Rất đông khán giả có mặt trên sân Thống Nhất theo dõi trận đấu - Ảnh: Quốc An

Không chỉ Đức Cường, vợ của Ngọc Hải, Tiến Dũng… và tất cả những CĐV áo đỏ có mặt trên khán đài cũng đều mong như thế, bởi đây là lần đầu tiên họ tiến gần tới chiếc cúp vô địch của V.League đến thế, kể từ lúc có mặt ở giải đấu này vào năm 2019 đến nay.

2. Thực tế, các cầu thủ Viettel đã chơi một trận đấu rất hay và ngay phút 18 họ đã mở tỷ số bằng bàn thắng của Bruno Catanhede. Bàn thắng ấy đã khiến các khán đài sân Thống Nhất như chấn động bởi những tiếng reo hò vui sướng. Và chỉ cần 1 bàn thắng duy nhất, Viettel cũng đủ để lên ngôi vô địch.

Sau trận đấu, thầy trò HLV Trương Việt Hoàng đã đi khắp hết các khán đài để chia sẻ niềm vui và cám ơn sự cổ vũ của mọi người dành cho họ. Đội trưởng Bùi Tiến Dũng chia sẻ: “Hôm nay bọn em thi đấu cứ như đá trên sân Hàng Đẫy khi nhìn thấy lượng CĐV đông đến bất ngờ. Nhìn sự cổ vũ của mọi người, bọn em đã tự nhủ lòng rằng sống chết gì cũng phải chiến một trận để đời. Thật may mắn khi chiến thắng đã thuộc về bọn em”.

Lúc nhìn thấy thủ quân Tiến Dũng và các đồng đội giơ cao chiếc cúp vô địch, trên khán đài không ít CĐV Viettel đã rơi nước mắt vì cảm xúc, bởi thực tế chỉ trong vòng 2 năm kể từ khi có mặt ở sân chơi V.League, các cầu thủ đã cho họ hưởng hương vị của một nhà vô địch, điều không nhiều đội bóng có thể thực hiện được.

Niềm vui của Bruno khi ghi bàn thắng - Ảnh: Quốc An

Trò chuyện cùng người viết, HLV Trương Việt Hoàng đã bày tỏ: “Thực sự tôi cảm thấy rất vui và quá hạnh phúc. Lúc này không có từ nào có thể diễn tả được cảm xúc của tôi. Đã lâu lắm rồi tôi mới được tận hưởng niềm vui của một nhà vô địch. Song song đó, chưa lúc nào đi thi đấu trên sân khách mà khán giả nhà lại đông như thế và điều ấy đã tiếp sức cho anh em chúng tôi rất nhiều để có thể giành được ngôi vô địch này. Chức vô địch này là dành cho các bạn và xin cám ơn sự cổ vũ suốt mùa giải của mọi người dành cho chúng tôi”.

Tối nay, sân Thống Nhất tràn ngập nụ cười và có không ít giọt nước mắt hạnh phúc!

XEM THÊM

Viettel giành chức vô địch V.League lịch sử

HLV Trương Việt Hoàng: 'Tôi cảm thấy rất hạnh phúc!'

Không còn Thể Công thứ 2, chỉ có Viettel số 1

Những yếu tố giúp Viettel vô địch V.League lần đầu tiên

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x