
Vòng 13 được đánh giá là một vòng đấu cực kỳ khó khăn đối với các đội ở nhóm đua trụ hạng. PVF-CAND, Thanh Hóa, HAGL hay SLNA đều phải làm khách. Không chỉ đá xa nhà, thiếu sự ủng hộ của khán giả, 4 đội bóng này còn phải đối đầu với những đối thủ trên cơ, thậm chí là ứng cử viên nặng ký cho ngôi vô địch.
Thực tế, PVF-CAND không thể sánh bằng Becamex TP.HCM, trong khi Thanh Hóa phải làm khách trên sân một đối thủ đang ấp ủ tham vọng leo cao là CA TP.HCM. HAGL và SLNA được ví như leo núi bởi đối thủ của họ lần lượt là Ninh Bình và Thể Công với lực lượng rất hùng hậu, gồm nhiều tuyển thủ quốc gia trong đội hình. Khi các đối thủ phía trên gặp khó, Đà Nẵng đang đứng chót bảng hẳn cũng có thể phần nào yên tâm bởi khoảng cách khó bị nới rộng, do CAHN được dời lịch để ra quân ở AFC Champions League Two 2025/26.
Tuy nhiên, điều không ngờ đã đến khi các đội bóng chiếu dưới đều thi đấu quật khởi đến lạ thường, như thể họ mới là những đội chiếu trên và là ứng cử viên vô địch. Trên sân Thống Nhất, Thanh Hóa áp đảo chủ nhà CA TP.HCM ngay sau tiếng còi khai cuộc và giành chiến thắng một cách xứng đáng. Bất ngờ không kém là HAGL khi đội bóng phố Núi hạ “dàn sao” của Ninh Bình ngay tại sân đối thủ để lần đầu tiên ca khúc khải hoàn khi rời sân Pleiku.
Sốc nhất phải kể đến thắng lợi không tưởng với tỷ số 4-1 của SLNA trước Thể Công. Đây là chiến thắng ấn tượng nhất, ngoạn mục nhất và đậm đà nhất kể từ đầu mùa của đội bóng xứ Nghệ. Một kết quả khác cũng có thể coi là bất ngờ khi PVF-CAND hạ đo ván chủ nhà Becamex TP.HCM ngay trên thủ phủ của đối phương trong bối cảnh họ bị đánh giá yếu hơn về chất lượng đội hình.

Phải thừa nhận rằng, những cuộc vùng dậy của các đội bóng chiếu dưới đều cho thấy điểm cộng cả về tinh thần lẫn chuyên môn. Ở thế đường cùng, thậm chí bị đặt vào muôn vàn khó khăn nhưng SLNA, Thanh Hóa, HAGL, PVF-CAND đều ra sân với tinh thần và ý chí quyết tâm cao độ. Chính sự tập trung cao độ, không chùn bước trước khó khăn và thử thách trong cuộc đua trụ hạng là điều kiện cần để các cầu thủ tạo nên bàn đạp mạnh mẽ về chuyên môn.
Tính kỷ luật trong lối chơi, sự hợp lý về chiến thuật khi “biết người biết ta” là điều kiện đủ để SLNA, Thanh Hóa, HAGL, PVF-CAND hóa giải được sức mạnh vượt trội của đối phương. Dẫu có đôi chút may mắn, nhưng phải thừa nhận rằng thắng lợi của 4 đội bóng đang nằm ở nửa sau bảng xếp hạng là thuyết phục, xứng đáng với nỗ lực chuyên môn và tinh thần trên sân.
Hơn hết, sự quật khởi của cả 4 đội trong cuộc đua trụ hạng khiến nhóm dưới trở nên gay cấn và khó lường hơn bao giờ hết. Chỉ duy nhất Đà Nẵng cảm thấy nóng ruột khi cách biệt với đối thủ xếp trên đã bị nới rộng lên 4 điểm. Cần biết rằng ở vòng này, thầy trò HLV Lê Đức Tuấn đá muộn hơn 5 tuần do CAHN bận thi đấu ở đấu trường châu lục. Nhưng biết đâu, nếu chơi với tinh thần và chuyên môn như HAGL, SLNA… thì Đà Nẵng khi gặp CAHN cũng có thể khép lại hiệu ứng domino ở nhóm dưới một cách trọn vẹn.
Kết quả vòng 13 V.League 2025/26
Ninh Bình 1–2 Hoàng Anh Gia Lai
Becamex TP.HCM 1–2 PVF CAND
Hà Nội FC 2–0 Hải Phòng
Thể Công Viettel 1–4 SLNA
Công an TP.HCM 1–2 Thanh Hóa
Nam Định 1–1 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

























