Tổng quan vòng 3 V.League: Đỉnh cao và vực sâu

Phan Hồng Phan Hồng
09:44 ngày 28-01-2021
Nghịch lý… đáng được chờ đợi đang xảy ra khi đội đầu tư mạnh lại ở vực sâu, trong lúc đội bóng không được đánh giá cao lại bay lên dẫn đầu. Có lý do để tin rằng, khoảng cách giữa đỉnh cao và vực sâu sẽ nới rộng ra thêm sau vòng 3.
Tổng quan vòng 3 V.League: Đỉnh cao và vực sâu

Nhà giàu đang khóc

Sau một mùa giải thăm dò, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh không còn cam phận kẻ chiếu dưới ở V.League nên đầu tư rất mạnh. Những bản hợp đồng lót tay trên 1 tỷ đồng, thậm chí là trên 2 tỷ, đã được ký kết với tham vọng CLB sẽ bay cao. Nhưng trớ trêu thay, đoàn quân của ông Phạm Minh Đức lại khởi đầu không thể tệ hơn bằng 2 trận toàn thua. 

Công bằng mà nói, HL.HT đã chơi hay trong 2 trận vừa qua. Nhưng khả năng dứt điểm quá tệ của ngoại binh, cụ thể là Claudecir, đã khiến HL.HT phải ôm hận. Áp lực đã xuất hiện khi thầy trò ông Phạm Minh Đức phải làm khách trên sân của SHB.ĐN ở vòng 3. Vào lúc này, SHB.ĐN đang bay cao như diều gặp gió với 2 trận toàn thắng. Với thông số ấy cũng đủ thấy, thầy trò ông Lê Huỳnh Đức chiếm ưu thế trong cuộc đối đầu này. Nhưng NHM HL.HT vẫn kỳ vọng, đoàn quân của ông Phạm Minh Đức sẽ chiến đấu như những “cảm tử quân” khi bị đẩy vào đường cùng để hoàn thành mục tiêu ít nhất có 1 điểm tại Hòa Xuân.

Cùng cảnh ngộ thua tối mặt như HL.HT là Hà Nội. Đau cho đội bóng Thủ đô là họ bước vào mùa giải với tâm  thế của một ƯCV nặng ký nhất cho chức vô địch với 2 bản hợp đồng đắt giá Bruno và Geovane nhưng lại khởi đầu tệ hại nhất trong lịch sử bằng 2 trận rát mặt. Hà Nội thừa hiểu, một thất bại, thậm chí là một trận hòa nữa, sẽ đặt họ vào thế khó khăn trong cuộc đua đến ngôi vô địch bởi chặng đường phía trước không phải dài như mọi năm. 

Nhưng vào thời điểm này, 3 điểm trọn vẹn trên sân Hải Phòng e rằng không dễ thực hiện. Bất ngờ đã xảy ra khi một đội bóng không được đặt niềm tin sẽ bay cao như Hải Phòng lại chễm chệ ở ngôi  đầu bảng. Hẳn nhiên, đội bóng đất Cảng lên đầu không hẳn là do may mắn. Họ chơi cực kỳ hiệu quả với lối đá phòng ngự chặt rồi quăng bóng nhanh lên phía trên cho bộ đôi ngoại binh Fargan và Jermie xử lý. Nếu hàng thủ của Hà Nội không được chỉnh đốn thì nguy cơ phải nhận thêm một trận thua trước Hải Phòng là hoàn toàn có thể xảy ra. 

     Hà Nội FC (trước) sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi phải làm khách trước đội đầu bảng Hải Phòng	Ảnh: Phan Tùng

Thầy ngoại thị uy?

Sau lượt trận đầu tiên đều trắng tay, ba ông thầy ngoại ở V.League là Polking (TP.HCM), Petrovic (Thanh Hóa) và Kiatisak (HAGL) đều đã có những điểm số đầu tiên. Trên đà ấy, các chiếc lược gia người nước ngoài này được kỳ vọng sẽ tiếp tục mang về những kết quả lạc quan cho đội nhà. Thực ra, trận thắng của HAGL trước SLNA không hẳn đã phản ánh đúng thực lực, khả năng cầm sa bàn của HLV Kiatisak khi đội bóng xứ Nghệ bị thiệt quân, dẫn đến thua ngược dù có bàn thắng trước.  Nhưng trước một Topenland Bình Định được dẫn dắt bởi HLV tài năng Nguyễn Đức Thắng, ông Kiatisak sẽ có cơ hội để so tài cao thấp trong cuộc đấu trí trên sa bàn. 

Tại Thanh Hóa, HLV Petrovic chắc chắn cũng được kỳ vọng, sẽ biến bảo trong chiến thuật để giải tỏa cơn khát thắng của đội nhà. Việc có mặt của Gramoz sẽ là bằng chứng rõ nét cho niềm tin chiến thắng khi mà Chevaughn (đã bị thanh lý) không chứng tỏ được nhiều. Đặc biệt, Nam Định không phải là đội mạnh, không chơi hay trên sân khách. Nếu Thanh Hóa không giành trọn 3 điểm, HLV Petrovic sẽ khó giải thích với NHM. Khó khăn hơn một chút là ông Mano Polking khi TP.HCM phải làm khách trên sân Than.QN. Tuy nhiên, đội bóng vùng Mỏ không còn là “kẻ thách thức” đáng ngại khi lực lượng đã suy yếu đi so với mùa trước. Ba điểm có lẽ là điều mà khán giả TP.HCM đang kỳ vọng ở thầy trò ông Mano Polking trong chuyến “viễn chinh” này.

Sài Gòn FC lại bội thu 
Ở trận ra quân gặp HAGL, việc sân Thống Nhất gần như không còn một chỗ trống đã mang về cho Sài Gòn khoản tiền bán vé đáng kể. Nhưng phải nói ngay rằng, đại đa số khán giả đến sân trong trận đấu ấy là CĐV của HAGL. Ở trận gặp SLNA sắp tới, Sài Gòn cũng hy vọng bội thu bởi sự có mặt của đông đảo khán giả trên sân. Tất nhiên, khán giả của đội bóng xứ Nghệ cũng hứa hẹn sẽ áp đảo người xem của đội chủ nhà trong trận đấu này. 
Thực tế mỗi khi SLNA thi đấu trên sân Thống Nhất, người Nghệ An làm ăn ở TP.HCM và các tỉnh lân cận đã tụ tập về sân Thống Nhất để biến thành “chảo lửa Vinh trên sân Thống Nhất”. Theo lời kêu gọi, sẽ có khoảng 3.000 CĐV SLNA đến để tiếp lửa cho thầy trò ông Ngô Quang Trường. Trong bối cảnh đội nhà khởi đầu chật vật, lại mất đi 2 cầu thủ trụ cột là Văn Khánh và Bá Sang, thì tình cảm của người Nghệ An xa xứ là liều doping cho SLNA chiến đấu với Sài Gòn.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x