
Sở dĩ nói vượt qua chính mình, bởi ở thành tích vòng loại, các tay bơi Việt Nam với Hưng Nguyên, Viết Tường, Huy Hoàng và Nguyễn Quốc đã về đích thứ nhì ở vòng loại đầu tiên nội dung 4x200m tự do với thành tích 7’21”62. Thực tế, thành tích này vẫn còn kém thông số 7’18”67 đã giúp 4 kình ngư Việt Nam này giành chiếc HCV tại SEA Games 2025 diễn ra tại Thái Lan, nhưng đủ giúp họ lọt vào chung kết tại ASIAD 2026 với vị trí thứ 4 của vòng loại.
Đứng 3 vị trí đầu của vòng loại là các tay bơi của Trung Quốc (7’11”70), Nhật Bản (7’13”02) và Hàn Quốc (7’14”35). Thực tế, dù xếp ở vị trí thứ 4 vòng loại, nhưng thành tích của các tay bơi Việt Nam vẫn còn kém quá xa 3 thứ hạng đầu của châu Á, nên rất khó để hy vọng họ có huy chương. Chỉ mong các tay bơi của Việt Nam sẽ vượt quá chính mình, đặc biệt là vượt được kỷ lục SEA Games và kỷ lục quốc gia mà các tay bơi Việt Nam đang nắm giữ là 7’16”31 đã là quá tuyệt vời. Qua đó cũng thấy rằng, khoảng cách ở môn bơi giữa ASIAD và SEA Games vẫn còn xa như thế nào.

Ở nội dung 200m hỗn hợp nữ, Võ Thị Mỹ Tiên đã lọt vào chung kết nội dung này khi đứng thứ 8 ở vòng loại, sau khi về đích với thành tích 2’17”30. Thực tế, Mỹ Tiên vẫn còn phải nỗ lực rất nhiều mới có thể ngang bằng được với thành tích 2’12”33 mà đàn chị Nguyễn Thị Ánh Viên đang nắm giữ.
Nội dung 100m ếch nam, kình ngữ Phạm Thành Bảo đã về đích với thành tích 1’00”85, nhưng chỉ xếp thứ 11 ở vòng loại, nên không thể có mặt ở chung kết. Dẫu vậy, thành tích này đã giúp Thành Bảo phá KLQG đồng thời cũng là kỷ lục SEA Games do chính anh đang nắm giữ là 1’00”97. Vì thế mới thấy, bơi ở khu vực Đông Nam Á vẫn còn khoảng cách ra sao so với châu lục.
Lúc 15h00 chiều nay sẽ bước vào tranh tài các nội dung chung kết của môn bơi tại ASIAD 2026.
























