Bóng Đá Plus trên MXH

Giấc mơ World Cup không hề viển vông với bóng đá Việt Nam

11:46 ngày 25/01/2019
51
Đó không phải là một trận đấu nhất thời. Đó cũng chẳng phải là một giải đấu mang tính hiện tượng thành công. Suốt 1 năm qua, với một thế hệ vàng, Việt Nam đã chinh phục lòng người hết giải đấu này đến giải đấu khác. Đó là cơ sở để chúng ta dám nghĩ đến tấm vé dự World Cup.
    Hơn 10 năm trở về trước, bóng đá Việt Nam sở hữu một thế hệ ấn tượng. Năm 2007, những Công Vinh, Minh Phương, Như Thành… đưa Việt Nam lần đầu tiên vào đến vòng tứ kết Asian Cup. Một năm sau cũng chính họ tạo thêm một dấu mốc quan trọng. Đó là chức vô địch AFF Suzuki Cup lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá nước nhà. 

    Bẵng đi một thập kỷ, những thành công rực rỡ của thế hệ ấy mới được người hâm mộ thôi không nhắc đến như một hoài niệm vốn nhiều… dai dẳng. Bẵng đi một thập kỷ, những tượng đài như Minh Phương, Công Vinh, Như Thành… mới có thể được thay thế bằng một thế hệ đầy trẻ trung và tài năng. 

    Sau rất nhiều năm gieo mầm đào tạo, Công Phượng, Quang Hải, Văn Lâm, Duy Mạnh, Ngọc Hải… đã tạo nên một binh đoàn Việt Nam thành công rực rỡ. Cũng như những đàn anh, họ vô địch AFF Suzuki Cup. Cũng như những đàn anh, họ vào đến tứ kết Asian Cup. Nhưng khác với đàn anh, trước khi tái hiện hai dấu mốc vàng ở đấu trường khu vực và châu lục, họ thực tế đã khiến tất cả đi từ ngỡ ngàng đến thán phục khi là á quân rồi đệ tứ anh hào tại các giải trẻ châu Á. 

    Sau U23 châu Á, ASIAD, AFF Suzuki Cup, Việt Nam lại có được thành công nhất định ở Asian Cup 2019 - Ảnh: AFC

    Thành công của thế hệ được xem là vàng hiện tại không phải là sự nhất thời trong một trận đấu, cũng chẳng phải là hiện tượng lóe lên phút chốc ở một giải đấu cụ thể. Sự hiện diện của HLV Park Hang Seo biến Việt Nam trở thành một đội tuyển chẳng biết sợ hãi. Họ quật đổ nỗi ám ảnh của Thái Lan. Họ vượt qua những rào cản giới hạn về đẳng cấp. Những đối thủ lớn tại châu Á từ chỗ bất ngờ, ngỡ ngàng đã phải chuyển sang cảm giác thận trọng, dè chừng trước Việt Nam, sau một loạt những chiến thắng ấn tượng mà Quang Hải cùng các đồng đội đã làm được.

    Cần nhớ rằng, Việt Nam của năm 2019 hiện diện là một đội tuyển đầy trẻ trung. Họ lọt vào đến vòng 8 đội mạnh nhất Asian Cup 2019 khi sở hữu những cầu thủ có độ tuổi trung bình chỉ 23,1. Ở tuổi 23, Việt Nam còn cả một tương lai tươi sáng ở trước mắt. Ở tuổi 23, họ vẫn còn rất nhiều thời gian để chín hơn nữa, để trưởng thành hơn nữa và nhiều khát vọng hơn nữa trong việc chinh phục những đỉnh cao danh vọng. 

    Một Việt Nam đầy trẻ trung, khát vọng đang tạo nên những cảm xúc từ Đông Nam Á đến châu Á - Ảnh: AFC

    Mỗi một nền bóng đá đều có giai đoạn cực thịnh. Đội tuyển Bỉ đang có một thế hệ vàng ở độ chín nhất. Đội tuyển Pháp lên đỉnh cao thế giới với một thế hệ trẻ còn nguyên sức chiến đấu trong thời gian dài. Đội tuyển Hà Lan cũng mơ mộng trở lại thời hoàng kim với lứa cầu thủ mười chín đôi mươi đầy tiềm năng. Và Việt Nam sau quãng thời gian kéo dài 1 thập kỷ cũng đang ở thời điểm sở hữu dàn cầu thủ đỉnh cao như vậy. 

    Chúng ta đã có thể dám mơ. Xin nhấn mạnh là mạnh dạn, là tự tin, là dám nghĩ đến World Cup. Chưa bao giờ trong lịch sử, bóng đá Việt Nam lại có thể đến gần với khát vọng chạm tay vào tấm vé tham dự World Cup như hiện tại. Với những cầu thủ hiện tại, chúng ta có thể tin tưởng cạnh tranh sòng phẳng với những đội bóng lớn châu Á để góp mặt ở vòng loại cuối dùng tranh 4 suất rưỡi dự World Cup 2022. Đó sẽ là nền tảng, là cơ sở để thế hệ này cộng thêm những hậu bối trẻ trung kỳ vọng tham dự được World Cup 2026, khi số lượng suất dự dành cho châu Á tăng lên từ 4,5 đến 8.

    Đã đến lúc thế hệ vàng của bóng đá nước nhà dám nghĩ đến những điều xa hơn, mà mới đây thôi tưởng chừng chỉ là mơ ước! 
    Trí Công • 11:46 ngày 25/01/2019

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    51
    Bình luận
    • Minh 14:51 ngày 25/01/2019

      Điều cốt lõi làm chúng ta có thể tin tưởng hơn là thế hệ này có thể thành công hơn đàn anh là hạ tầng bóng đá ( cơ sở vật chất, điều kiện kinh tế xã hội và nhất là nền tảng đào tạo bóng đá trẻ) hiện nay rõ ràng là tốt hơn trước đây.

    • Longkang 14:20 ngày 25/01/2019

      Cứ mơ đi khi cuộc sống còn cho phép ...!

    • cubin 15:05 ngày 25/01/2019

      Đã mơ thì mơ vô địch WC luôn cho nó oách!

    • Phi Tran 15:51 ngày 25/01/2019

      Lứa cầu thủ này hay hơn lứa 2008 rất nhiều. Bản lĩnh hơn nhiều, nhưng vẫn là đang trên đường đi tìm đẳng cấp, tìm sự khẳng định. Vẫn còn thiếu nhiều thứ quá. Mong đá tốt ở các giải châu á là vui lắm rồi. Thể hình còn quá yếu so với bóng đá hiện đại, chiều sâu đội hình thì chưa đáp ứng được với lối chơi hiện đại khi ra ngoài thế giới. Xem khả năng tì đè ở những trận gặp mấy đội nhật , hàn hay iran là biết sự khác biệt rồi. Vẫn thấp bé nhẹ cân.muira nhận biết dc nhưng có lẽ thời thế chưa đến. Phải

    • Liguta 19:17 ngày 25/01/2019

      Khi nào Vn duy trì đc sức mạnh ở châu Á khoảng trên dưới chục năm rồi hãy mơ với mộng. Đá vòng loại wc theo thể thức chia bảng, tính điểm thì quá khó cho Vn rồi.

    • Lê Đức Nhất 20:45 ngày 25/01/2019

      Việt Nam có tinh thần AQ rất cao. Chỉ qua vài trận đấu và 1 chức vô địch giải AFF mà không thuộc hệ thống FIFa và đá xuất thần vài trận đã tự cho mình xứng tầm này nọ. Hãy nhìn Hy Lạp giờ này thế nào. Chỉ là một hiện tượng trong một vài trận đấu đã tự cho mình là tầm cao rồi. Thật ra khi tham gia giải đấu này, ông Park đã xác định học hỏi là chính nên tinh thần các cầu thủ rất thoải mái không bị áp lực này nọ nên thoải mái đá tạo ra sức sống mới thôi. hãy chờ seagaem tới đây rồi sẽ rõ thực lực .

      • Lee 21:09 ngày 25/01/2019

        ngu hết chỗ nói. Ngta đang cố vươn ra tầm cao. Mày lại kêu ẵm cái seagame ao làng làm cái j.

      • Họ và Tên 15:11 ngày 26/01/2019

        Bởi ngay cái ao làng Seagame còn chưa dành dc..... nói chi đảng cấp châu lục, thế giới. Phải biết mình đứng ở đâu....

    • Fan Thái 13:28 ngày 25/01/2019

      Bằng được Thái Lan đi đã rồi mơ mộng . Đúng là ảo tưởng từ ngày họ qua ngày kia. Thắng được mỗi cái đội quá yếu như Yemen , đá với đại gia vét đĩa của Tây Á là Jordan còn vật vã thì trông mong được gì.

      • Nguyễn Minh Da 14:58 ngày 25/01/2019

        Vậy Thái Lan 2018 và đầu 2019 làm dc cái gì hả. Bằng 1 góc của Việt Nam ko mà ở đó đi so sánh. Các em nó đã lớn về nhân cách, về bản lĩnh, vậy đã hơn bạn chỉ biết cuồng Thái và ganh tỵ với mấy em.

      • Họ và Tên 16:41 ngày 25/01/2019

        Me kip may la thag nao ma Lau the ?

      • Họ và Tên 17:29 ngày 25/01/2019

        mày cho tao cái địa chỉ.fan thái nói tiếng việt nghe là muốn ỉa vào mặt.thái năm wa thành công ở chổ nào vậy thằng ko óc.đá đâu loại đấy mà vẫn có fan như mày.biến mẹ mày wa thái luôn cho nước nó trog.cái loại ko có tự tôn và tự hào dân tộc.

      • Fan Nhật 17:42 ngày 25/01/2019

        Xin lỗi chứ Jordan vét đĩa của Tây Á nhưng vẫn hơn Đông Nam Á nhiều, còn Ấn Độ thì đến từ vùng Nam Á vốn không phát triển bóng đá.

      • Yasuo 18:00 ngày 25/01/2019

        Bố ông xuất khẩu lao động bên Thái à mà cứ chỗ nào có bóng đá Vn là đưa mồm vào gào tên Thái dúi vậy. Nói thật, bóng đá Vn được như bây giờ là do quá trình đào tạo có bài bản đang ngày 1 phát triển. Thắng các đối thủ lớn là vì các cầu thủ khiêm tốn biết địch biết ta bhl chọn lối đá đúng đắn. Kèm với đó là tinh thần chiến đấu như những chiến binh còn cơ hội là chiến đấu vậy. Có cái giải ao làng sea game chợ chiều mà tha

      • Họ và Tên 18:10 ngày 25/01/2019

        Bạn nên qua thái lan mà ở, đất nước của chúng tôi không phù hợp với những vị khách như bạn đâu, mặc dù có thể bạn mang dòng máu vị, nhưng tôi nghĩ bạn là khách nước ngoài thì hợp lý hơn

      • Knfanliv 19:49 ngày 25/01/2019

        Kiatisak là hlv đưa thái lan tới những thành công nhất định . Và hãy nhớ rằng kiatisak đã chơi ơ việt nam league bạn ha . Ở đâu ra mà phát ngôn kiếm gạch đá nhiều vậy

    • J 19:44 ngày 25/01/2019

      Việt Nam sẽ được tham dự World Cup khi Việt Nam là chủ nhà đăng cai World Cup.

    • Fan Hàn Quốc 14:16 ngày 25/01/2019

      Nếu Nhật không vô địch giải này thì thành tích của ĐTVN kém xa lứa vào tứ kết năm 2007 của Riedl, năm đó ĐTVN chỉ chịu thua Iraq, nhà vô địch của năm 2007

      • Họ và Tên 15:27 ngày 25/01/2019

        Năm đó mình thua nhật 4-1 nhé, năm đó Iraq lên ngôi là một bất ngờ lớn của châu á, ok

      • Phan tran 16:40 ngày 25/01/2019

        Đội lứa này hay hơn chứ. Đá này là ngon rồi. Lứa 2007 mà vô nock out thì có mang cái rổ đi đựng bóng. Đá với sự sợ hãi tột độ

      • Fan Đức 17:39 ngày 25/01/2019

        Năm đó mình chủ nhà, hơn nữa qua vòng bảng là tứ kết luôn rồi. Lứa này có thể chưa qua được mốc tứ kết 2007 nhưng sự vững chắc về nền tảng là tốt hơn, có thể thành công lâu dài được.

    • Niem 17:09 ngày 25/01/2019

      Muốn tham dự Wc thì phải biết chiến thắng. Cỡ như Jordan cũng phải đá bay chư ko phải cứ Hoà hết là vào đc Wc. Cho dù 48 đội cũng thế . Châu á sẽ có 7 suất và 1 suất play off . Play off thì khỏi mơ đi vì châu Á là yếu nhất rồi. Phải biết chiến thắng tất cả đội nhóm 2 ở châu Á thì mới vào Wc đc. Không phải cứ hoà là pennati đâu . Đá tính điểm đó.

    • dqm trieu 19:12 ngày 25/01/2019

      Dự World Cup đâu có làm đất nước giàu lên.

    • Hoàng Ca 18:27 ngày 25/01/2019

      Kiếm thêm và đào tạo nối tiếp lứa sau Quang Hải, VN sẽ làm gỏi cả thế giới

    • Indonesia 19:10 ngày 25/01/2019

      Nhìn lứa kế cận yếu kém bây giờ, có thể Indo và Malaysia sẽ dự Cúp thế giới trước Việt Nam và Thái Lan.

    • Cao Sĩ 00:22 ngày 26/01/2019

      Khoản năm 1990,Nhật "ở dưới cùng của dưới cùng" trong bản đồ bóng đá thế giới.VN năm 1995 đã huy chương bạc Seagames.Nhưng trong cùng khoản thời gian khoản 20-25 năm, hai nền bóng đá thế nào? Chắc các bác cũng hiểu lý do vì sao! Xin lưu ý (cá nhân tôi nghĩ) là lỗi không phải ở cầu thủ.1 trận 2 trận,1 năm 2 năm, chưa là gì cả,có chăng chỉ là viên gạch đầu tiên...Muốn chơi lớn phải ĐẦU TƯ, mà đầu tư thì phải MINH BẠCH và hết lòng.15-20 năm nữa dự WC là có thể..Còn không thì cứ mà mơ mộng :)

      • lê hùng 01:48 ngày 26/01/2019

        Nhật vô địch châu Á năm 92, dự WC năm 98 “dưới của dưới trên bản đồ bóng đá..” trong khi năm 95 Việt Nam đã có huy chương bạc Seagames danh cmn giá :v

      • Justin 10:35 ngày 26/01/2019

        Đúng vậy, phải có sự đầu tư lớn, bài bản, đồng bộ và xuyên suốt. Các ông bầu đừng vì cá nhân đội bóng mình, hãy chung tay vì nền bóng đá Việt Nam. Nhật và Hàn đã mời các chuyên gia đức về xây dựng lại nền bóng đá của họ từ A tới Z, chúng ta ngại gì không dám chii7 lớn như họ trong bóng đá Việt đang dần chiếm lại niềm tin yêu của người hâm mộ như lúc này? Hãy làm ngay đi nào!

      • Cao Sĩ 15:16 ngày 26/01/2019

        @le hung: vậy tôi nói có gì sai, trước 1992,Nhật ở đâu? Người dân và nhà nước họ thờ ơ với bóng đá, chính vì chức vô địch Asian 1992 nên nước họ nhìn nhận lại việc đầu tư nghiêm túc vào bóng đá,1993 đã cho ra đời J-League,chỉ 6 năm sau họ đã dự WC.Còn dấu mốc VN là 1995!..Ý tôi là khoản thời gian xem xem nhau nhưng khoản cách trình độ quá lớn! Hiểu chứ!

    • Phi Van Pha 22:24 ngày 25/01/2019

      Ở cấp độ ĐTQG hãy bước qua xác..... Nhật Bản, HQ, Iran, Úc, Arab Saudi, Uzbekistan, Qatar, Iraq, UAE..... Vòng loại cuối cùng phải dành dc khoảng 18đ/10 trận. VN mình toàn bị loại từ vòng sơ loại nên chưa kiểm chứng. Và có lẽ ko bao giờ mình vào dc vòng loại cuối cùng (12 đội)

      • Justin 10:37 ngày 26/01/2019

        Bây giờ bóng đá VN đã khác, có quyền hy vọng chứ!

      • Họ và Tên 15:09 ngày 26/01/2019

        Đương nhiên, là ng Việt Nam thì phải hi vọng mình mạnh hơn. Nhưng ngay những đội bị loại trước cả VN hoạc ko qua dc vòng loại như: Iraq, Uzbekistan, Co oét, Oman, Thái lan, Bahrain.... mình còn ko phải đối thủ của họ thì đến lúc nào mới tiệm cận đẳng cấp của Nhật, Hàn, Úc, Iran.... Đến Malaysia, Indo mình thua nhiều hơn thắng thì....

    • D9 19:06 ngày 25/01/2019

      Thắng được duy nhất 1 trận trong 5 mà đòi WC, thôi đi wc đi thớt

    • vylam 16:53 ngày 25/01/2019

      phai nôi la trông tâm tay .khi châu A đc 8,5 xuât thi ta lot vao tôp 8 đôi manh nhât la câm ve đi woldcup rôi tôi tin viêt nam se lam đc .va uoc j nâm cung ban voi brazin,phap đuc, tây ban nha.thua cung vui

    • Lập Thạch pro 12:49 ngày 25/01/2019

      Ta cứ mơ nhưng thực tế rất khó, ngay cả Iraq thời kỳ rất mạnh hay những đội đã đc coi tiệm cận các đội như Nhật, Hàn là Uzbekistan, Qatar cũng chưa bén mảng đc đến giấc mơ WC, khi nào châu Á lấy 8 đội thì ta có chút hy vọng còn lấy dưới 7 đội thì thật sự k tưởng vì đá vòng tròn 2 bảng thì rất khó gây bất ngờ. Giải này chúng ta đá hay nhưng trong 5 trận vẫn thua đến 3 và hòa 1, đẳng cấp phải cần có tgian chứ k phải 1-2 năm là ok.

    • Apppp 18:44 ngày 25/01/2019

      Nếu sân nhỏ đi 20m thi viet nam se dư World cup thôi

    • Hoàng. HQC Plaza 12:15 ngày 25/01/2019

      VN sẽ dự WC trong tương lai không xa. Có thể là WC 2026 😀

    • QTT 12:02 ngày 25/01/2019

      Như vậy là Việt Nam có vé dự World Cup sao?

    • Trần Hoàng 18:37 ngày 26/01/2019

      sao các bạn phải lắm lời thế nhỉ. đời người ai chả có ước mơ và hy vọng có ai đánh thuế hy vọng không. giấc mơ wc là hy vọng của cả đất nước. vậy thì hy vọng có gì sai tai sao các bạn lại cứ đánh giá hy vọng của người khác vậy. mà sao cứ hạ nhục đất nước mình đang ở đang sống và là nơi sinh ra mình chẳng lẽ các bạn k bao giờ ước mơ và hy vọng. các bạn có hy vọng có mục tiêu giàu có không và các bạn đều cố gắng lao động để hoàn thành ước mơ đó. vậy đừng bao giờ nói hy vọng của người khác nhé

      • Họ và Tên 06:18 ngày 27/01/2019

        Ko ai đánh thuế giấc mơ, nhưng phải "gần" với thực tế. Mua dc SH thì mơ có ô tô.... ngay mấy đội nhược tiểu (kém VN từ 60-70 bậc) như Indo, Malaysia, Myanmar, Singapore... mình còn ko áp đảo dc thì lấy gì đấu với thế giới

    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay