Châu Âu sẽ còn chiếm ưu thế ở World Cup 2022

Dũng Phan
Từ 06:18 ngày 31-03-2022
Tính từ World Cup 2006 đến nay, đã 4 kỳ đại hội đi qua, các đại diện châu Âu đều lên ngôi vô địch (Italia,Tây Ban Nha, Đức và Pháp). Kể từ khi World Cup ra đời, chưa bao giờ các đại diện Nam Mỹ trải qua giai đoạn “đói khát” World Cup đến vậy. Tất cả đều có nguyên do của nó.

Trước năm 2002, cán cân của hai bên là cân bằng (8-8), nhưng tính từ năm 2002 đến nay, Nam Mỹ chỉ có thêm một danh hiệu của Brazil ở đất Nhật - Hàn, còn châu Âu có thêm 4 lần nâng cao cúp vô địch để bỏ xa Nam Mỹ với tỷ số 12-9. Thành tựu này của châu Âu đầu tiên là vì “mãnh hổ nan địch quần hồ”. Nam Mỹ nhìn đi nhìn lại chỉ có Brazil và Argentina là đáng gờm, còn Uruguay, Colombia, Chile cao lắm cũng chỉ chạm ngưỡng bán kết. 

Năm nay thì Colombia và Chile thậm chí bật bãi luôn từ vòng ngoài. Ngược lại các đại diện châu Âu thì ít nhất đều có 2-3 đại diện ở bán kết (cá biệt năm 2006 đủ 4 đại diện châu Âu ở bán kết). Ngoài ra, còn có hai yếu tố nằm ở vấn đề khách quan và chủ quan để đem đến thắng lợi cho châu Âu.

Quan trọng nhất là ở khía cạnh kinh tế, châu Âu giàu mạnh hơn Nam Mỹ, khi bóng đá được hậu thuẫn bởi một nền kinh tế tốt thì sẽ có cơ hội để ươm mầm cho các mầm non phát triển (ví dụ như Đức). Ngược lại, vì đồng tiền mà Oscar, ngôi sao Chelsea được mệnh danh là Kaka “mới”, dù ở đỉnh cao 25 tuổi vẫn sẵn sàng qua Trung Quốc chơi bóng. Nhưng đến khi nghe Oscar nói ra lý do nuôi gia đình, người ta chẳng dám trách anh nửa lời.

Kinh tế cũng giúp các quốc gia châu Âu sở hữu những giải vô địch quốc gia hấp dẫn và là điểm đến kim tiền của các cầu thủ Nam Mỹ. Brazil và Argentina vì tiền mà sẵn sàng “gặt lúa non” khiến càng ngày càng ít những quái kiệt như Ronaldo, Rivaldo hay Ronaldinho, Maradona. Còn về chủ quan thì khi bóng đá càng ngày càng tiến hóa hơn, hiện đại hơn, thì những bộ óc làm bóng đá khoa học ở châu Âu sẽ có sự ưu việt hơn so với các nền bóng đá thiên về bản năng ở Nam Mỹ. Chúng ta sẽ thấy điều này qua 4 khuôn mặt: Jose Mourinho, Pep Guardiola bên phía Châu Âu, và Cesar Menotti, Marcelo Bielsa, bên phía Nam Mỹ. 

Đến tận hôm nay, trong một thời đại thực dụng đến tàn nhẫn, Cesar Menotti vẫn nói về thứ bóng đá vị nghệ thuật, còn Bielsa - một thầy giáo vừa bị Leeds sa thải. Ngược lại, Pep và Mou là đại diện cho thứ bóng đá “tà đạo”, phải dù đẹp đẽ, dù nghệ thuật, dù triết lý, thì đó vẫn là kiểu đá rời xa hoàn toàn với tính nguyên thủy của bóng đá. Bóng đá của Mou-Pep là chiến thắng, là triệt tiêu tính cá nhân, tôn vinh tính tập thể, là không có số 10, cũng chẳng còn số 9. Bóng
đá của Menotti là cống hiến.

Thời đại đã chọn châu Âu, và có lẽ World Cup 2022 sắp tới, người châu Âu sẽ lại nâng tỷ số lên 13-9

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x