Chỉ có Ten Hag mới cứu được Bồ Đào Nha

01 giờ trước
Vấn đề của Bồ Đào Nha không nằm ở việc Cristiano Ronaldo đã 41 tuổi, mà ở việc chẳng ai dám đối xử với tiền đạo này như một cầu thủ 41 tuổi. Muốn giải bài toán ấy, cần một người nhìn Ronaldo là thấy ngứa mắt.

Nếu Roberto Martinez không dám động vào Ronaldo thì cử để Ten Hag lo liệu

Ronaldo vừa trải qua một trận đấu đáng quên trước CHDC Congo. Không ghi bàn, bỏ lỡ cơ hội, thậm chí còn bị các huyền thoại như Thierry Henry và Chris Sutton công khai chỉ trích. Nhưng khoan trách Ronaldo. Nếu có ai đáng bị réo tên nhất sau trận hòa thất vọng ấy, thì đó phải là HLV Roberto Martinez.

Bởi người ta có cảm giác Martinez không làm đúng trách nhiệm của một HLV trưởng. Ông giống một người quản lý fan club Ronaldo hơn. Khi đội bóng bế tắc, khi tiền đạo 41 tuổi gần như không tạo ra khác biệt, khi khắp mạng xã hội đều mong "Ronaldo bị thay ra", thì Martinez lại quyết định thay... tất cả những người khác. Ronaldo vẫn đứng đó. Vẫn đá đủ 90 phút. Vẫn bất khả xâm phạm như một tượng đài quốc gia.

Ronaldo đang thể hiện phong độ yếu kém tại World Cup 2026

Chris Sutton thậm chí còn mỉa mai rằng Ronaldo mới là "HLV thực sự" của Bồ Đào Nha. Nghe có vẻ quá lời, nhưng nhìn diễn biến trên sân thì chẳng sai. Nếu một cầu thủ chơi kém nhưng không ai dám thay ra, đó không còn là vấn đề chuyên môn nữa. Đó là vấn đề quyền lực.

Chẳng lẽ tất cả đều bất lực. Có một giải pháp khẩn cấp cho bóng đá Bồ Đào Nha: sa thải Roberto Martinez ngay lập tức, rồi gọi điện cho Erik ten Hag.

Đúng vậy, chính là Ten Hag. Người đàn ông từng khiến Ronaldo nổi giận tới mức phải lên truyền hình kể tội. Người đã đẩy CR7 lên ghế dự bị ở MU khi thấy phong độ không còn đảm bảo. Nói cách khác, nếu Martinez nhìn Ronaldo như một vị vua, thì Ten Hag nhìn Ronaldo như một nhân viên. Làm tốt thì đá, làm không tốt thì ngồi ngoài. Đơn giản vậy thôi.

Hãy tưởng tượng cảnh Ten Hag bất ngờ xuất hiện tại đại bản doanh của Bồ Đào Nha ở Florida. Buổi tập đầu tiên, Ronaldo bước vào với khí chất của chủ nhân 5 Quả bóng vàng. Ten Hag nhìn bảng chiến thuật rồi nói: "Cristiano, hôm nay cậu tập cùng đội dự bị nhé". Chỉ riêng ý nghĩ ấy thôi cũng đủ khiến hàng triệu CĐV tò mò và háo hức.

Cần khẳng định rằng Bồ Đào Nha không thiếu phương án tấn công. Họ có Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Pedro Neto, Joao Neves, Vitinha. Vị trí số 9 vẫn còn một Goncalo Ramos trẻ khỏe nhiệt tình pressing. Nhưng muốn phát huy tối đa tiềm năng ấy, họ cần một HLV dám đưa ra quyết định khó khăn nhất: xem Ronaldo như một cầu thủ bình thường. Một huyền thoại vĩ đại, nhưng vẫn là một cầu thủ.

Ngoài Ten Hag, vẫn còn một phương án khác là gọi lại Fernando Santos. Ông từng dũng cảm đẩy Ronaldo lên ghế dự bị trong 2 trận gặp Morocco và Thụy Sĩ ở World Cup 2022. Tuy nhiên Santos dù sao cũng là người Bồ Đào Nha. Mà làm người Bồ Đào Nha thì khó tránh khỏi áp lực từ truyền thông, NHM và cả cái bóng khổng lồ mang tên Ronaldo. 

Chỉ có Ten Hag mới "xử lý" được Ronaldo

Ten Hag thì khác. Ông từng sống sót qua những cuộc họp báo ở MU. Ông đã miễn nhiễm với áp lực từ lâu rồi.

Dĩ nhiên đây chỉ là một giả thuyết mang tính hài hước. Ronaldo vẫn là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá. Nhưng đôi khi, sự tôn trọng lớn nhất dành cho một huyền thoại không phải là để anh đá mọi trận đấu, mà là sử dụng anh đúng lúc, đúng vai trò. 

Và nếu Roberto Martinez không đủ dũng cảm để làm điều đó, thì có lẽ người Bồ Đào Nha nên cân nhắc một cuộc gọi đến Ten Hag. Biết đâu, người từng bị Ronaldo ghét nhất lại chính là người có thể cứu Bồ Đào Nha khỏi cơn đau đầu mang tên Ronaldo. 

Bởi lẽ việc đá Ronaldo lên ghế dự bị là điều Ten Hag có thể làm trong phút mốt.

Việt Hà • 01 giờ trước

Bài viết hay? Ấn để tương tác

Bình luận