Bóng Đá Plus trên MXH

ĐT Anh cần thêm nhiều 'địa ngục'

03 giờ trước
Trước trận đấu với Serbia, đã có rất nhiều lời bàn tán trong ĐT Anh về sự ồn ào ở Belgrade. Harry Kane đã kể về trải nghiệm của mình ở đây khi còn trong màu áo Tottenham, mô tả việc bước ra từ một đường hầm dài cả dặm vào một chảo lửa tiếng ồn mang tên Marakana. 

    ĐT Anh cần thêm nhiều 'địa ngục'

    Trong khi đó, trái với những lời cảnh báo mang thiên hướng rùng rợn của truyền thông xứ sương mù, HLV Thomas Tuchel lại vô cùng phấn khích về việc ông mong chờ bầu không khí đó đến mức nào, hy vọng nó sẽ mang lại những điều tốt nhất cho đội tuyển Anh, như thể một "địa ngục" sẽ giúp các cầu thủ nâng cao trình độ theo cách mà họ không thể làm được khi đấu với Andorra. Và Tuchel đã đúng!

    Bầu không khí ồn ào, nhưng không theo cách khiến đội tuyển Anh phải sợ hãi. Nó cảm giác yên tĩnh hơn so với một trận đấu lớn ở cúp châu Âu tại đây. Một vài khu vực của sân vận động đã bị đóng cửa. Và Tam sư trông tự tin khi thực hiện lối chơi của họ xuyên qua tiếng ồn.

    Tất nhiên, có những sự xao lãng, đặc biệt là một tiếng còi cất lên trong đám đông và những tia laser được chiếu vào mắt các cầu thủ Anh. Nó chiếu sáng khi Recce James chuẩn bị thực hiện một quả đá phạt khi trận đấu vẫn chưa có bàn thắng. Nó được chiếu vào mắt Konsa khi anh đang cầm bóng, khiến trọng tài phải tạm dừng trận đấu. Một thông báo đã được đưa ra trên hệ thống loa công cộng.

    ĐT Anh nhận lấy sự thù địch từ fan Serbia

    Một CĐV Serbia đã bị cảnh sát bắt giữ sau khi anh ta đứng trên một bục màu trắng và liên tục chế giễu 2.500 fan Anh ở phía trước khu vực đội khách. Cũng có rắc rối ở các khu vực dành cho người hâm mộ Serbia vốn đã bị giảm 15% sức chứa như một hình phạt cho những hành vi phi thể thao, bao gồm cả phân biệt chủng tộc, trong trận đấu với Andorra vào tháng 6.

    Cảnh sát chống bạo động đã xông vào khu vực CĐV nhà trong hiệp hai sau một cuộc ẩu đả giữa toàn người Serbia. Một người đàn ông thậm chí đã phải bế một đứa trẻ ra về trong sự hộ tống của cảnh sát.

    Trong khi đó, người hâm mộ Anh đã được cảnh sát ca ngợi vì hành vi "gương mẫu" của họ ở Serbia. Đơn vị Cảnh sát Bóng đá Vương quốc Anh (UKFPU) cho biết vào thứ Tư rằng không có báo cáo về bất kỳ sự cố nào liên quan đến fan Anh.

    Giám đốc cảnh sát Gareth Parkin, người đứng đầu phái đoàn UKFPU tại Serbia, cho biết: "Một lần nữa, tôi muốn cảm ơn tất cả những người hâm mộ Anh vì hành vi của họ khi ở Belgrade. Mặc dù có một số ít sự cố liên quan đến người hâm mộ Serbia, hành vi của người hâm mộ Anh là gương mẫu, không chỉ trong trận đấu, mà còn trong suốt thời gian họ ở thành phố, và điều này được phản ánh qua việc không có báo cáo về bất kỳ vấn đề nào".

    Bạo động đã xảy ra trong cộng đồng fan chủ nhà

    Giữa tất cả những điều đó, đội tuyển Anh chỉ tập trung vào công việc của họ và giành chiến thắng. Có vẻ “địa ngục” Marakana đã giảm sức nóng, hoặc ngược lại, Tam sư đã quen với nhiệt độ nóng bỏng ở đẳng cấp cao nhất. Bất kể kết luận là gì, thầy trò Tuchel đang đi đúng hướng. Và nếu được chọn, ông thầy người Đức chắc hẳn rất muốn đưa các chàng trai trải nghiệm thêm nhiều “địa ngục” nữa trước World Cup 2026.

    Và giờ đây, mượn câu nói nổi tiếng của người đồng hương Jurgen Klopp, Tuchel có thể biến những hoài nghi thành sự tin tưởng. Tam sư đã cất cánh. Đây là ĐT Anh, không phải Đức (hay Liverpool), nhưng cuối cùng họ đã có một ý tưởng, một bản sắc, một cảm giác về những gì HLV trưởng mong muốn. Đây là màn trình diễn tốt nhất từ trước đến nay dưới thời ông và đột nhiên, số người nghi ngờ Thomas đã giảm đi rất nhiều.

    Những trận đấu lớn, một HLV lớn. Đó là hào quang mà Tuchel tỏa ra và thế là Anh đã gạt Serbia sang một bên, trên sân vận động đầy thù địch nhưng lại trống mất một nửa từ rất lâu trước khi kết thúc, để nắm toàn quyền kiểm soát bảng đấu vòng loại World Cup năm sau.

    Hà Trang • 03 giờ trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay