Là tân binh của ĐT Anh, Anderson được HLV Thomas Tuchel triệu tập lần đầu chủ yếu do ngôi sao Jude Bellingham của Real Madrid buộc phải vắng mặt vì chấn thương. Khi cơ hội bất ngờ xuất hiện, Anderson đã tận dụng triệt để hai trận đấu vừa rồi của ĐT Anh để ghi điểm.
Điểm chung ở 2 trận đấu trên là Anderson đều được chơi từ đầu đến cuối. Với tiền vệ thuộc biên chế CLB Nottingham Forest trong đội hình, Tam Sư đã lần lượt giành chiến thắng cách biệt trước Andorra và sau đó là Serbia. Trong 2 trận đấu ấy, họ ghi tới 7 bàn mà không một lần để thủng lưới.
Riêng ở trận đấu vừa rồi với Serbia, Anderson không ghi bàn hay kiến tạo, nhưng anh vẫn góp công lớn giúp các vị khách ra về với 3 điểm. Theo thống kê, cả trận Anderson chạm bóng 93 lần và có lệ chuyền bóng chính xác 89%. Ngoài ra, anh còn tung ra 5 đường chuyền dài đúng địa chỉ, thắng 4 pha tranh chấp tay đôi và có 3 lần tắc bóng thành công.
Nếu tính cả 180 phút đá cho ĐT Anh đến lúc này, Anderson đã có 182 đường chuyền thành công, 66 lần đưa bóng vào 1/3 phần sân trước cầu môn đối phương. Đó là chưa kể 48 đường chuyền hướng lên phía trước, 23 lần giành lại bóng, 14 lần thắng khi đấu tay đôi, 7 lần đánh bại đối phương trong không chiến và tắc bóng thành công 5 lần.
Chứng kiến những pha xử lý xông xáo, thông minh và sáng tạo của cầu thủ 22 tuổi này, một tài khoản X đã phải thốt lên: “Không còn nghi ngờ gì nữa, Anderson chính là mảnh ghép còn thiếu bên cạnh Declan Rice ở ĐT Anh. Chúng ta cần cầu thủ này cho World Cup". Cùng chung quan điểm là tài khoản với dòng trạng thái: “Anderson thi đấu thật đơn giản mà hiệu quả. Anh ấy đích thực là đối tác ăn ý của Rice rồi”.
Một tài khoản khác lại khẳng định: “Anderson đá thế này thì chắc chắn cả thế giới sẽ dõi theo anh ấy mỗi tuần. Theo quan điểm của tôi thì đây chính là tiền vệ hay nhất Premier League hiện giờ”.
Trong khi đó, HLV Tuchel không giấu được sự hài lòng khi niềm tin mà ông đặt vào Anderson đã được đền đáp: “Anderson xứng đáng được tung hô. Cậu ấy đã làm tốt ở CLB cũng như đội U21 và bây giờ ở ĐT Anh cũng vậy”.
Khiến người Scotland tiếc nuối
Tuy sinh ra ở Anh, nhưng Anderson lại cố gốc gác Scotland. Anh cũng từng thi đấu cho các đội U16, U17, U18 và U21 Scotland, trước khi chọn đầu quân cho U21 và ĐT Anh. Hồi mùa hè vừa qua, Anderson cùng ĐT U21 Anh vô địch giải trẻ châu Âu, sau khi đánh bại U21 Đức với tỷ số 3-2 trong trận chung kết. Chứng kiến phong độ chói sáng của Anderson, người Scotland hẳn có lý do để tiếc nuối khi ĐTQG của mình không giành được sự phục vụ của cầu thủ sinh năm 2002 từng khởi nghiệp ở đội trẻ Wallsend Boys Club.