Tam sư là một sự lãng phí

Kinh Thi
Từ 14:13 ngày 12-11-2021
Giả sử Kyle Walker (Man City) đá chính ở vị trí hậu vệ phải trong ĐT Anh, thì điều này gần như đồng nghĩa với tư cách khán giả, cho cả Reece James (Chelsea) lẫn Trent Alexander-Arnold (Liverpool).

Trong hai trận đấu gần đây, ở Premier League và Champions League, Alexander-Arnold trực tiếp tham gia vào cả 4 pha ghi bàn của Liverpool (ghi 1, kiến tạo 3 – Liverpool cũng chỉ ghi đúng 4 bàn trong 2 trận ấy). Thật ra thì cũng chẳng lạ. Giá trị tấn công của Alexander-Arnold đã là một sự hiển nhiên hơn 2 năm qua. Thành tích kiến tạo của anh là những con số ấn tượng, còn về lối chơi thì anh được gọi là “hậu vệ cánh tổ chức tấn công”.

Nhưng, James đâu có kém, nếu không muốn nói là còn nhỉnh hơn Alexander-Arnold ở mùa bóng này! Chỉ có 6 lần đá chính, vậy mà James đã trực tiếp đóng góp 7 bàn, giúp Chelsea dẫn đầu Premier League. Anh là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong đội - hơn cả trung phong gần 100 triệu bảng Romelu Lukaku (dù Lukaku đá chính nhiều hơn). Thêm những đường chuyền thành bàn, James đang trở thành một hiện tượng thú vị, ở cả Chelsea lẫn Premier League nói chung.

Vấn đề là, vị trí hậu vệ phải trong đội hình Anh đã thuộc về Walker, trong suốt thời gian gần đây chứ không chỉ trong trận đấu mới nhất. Walker là trụ cột suốt VCK EURO 2020, rồi anh lại đá chính ở 3 trong 5 trận vòng loại World Cup sau EURO, tất nhiên đấy là các trận quan trọng (chỉ vắng mặt trong 2 trận gặp Andorra).

Có lúc, người ta chỉ trích Walker, khiến Southgate phải vất vả bênh vực (như trận ra quân ở VCK EURO). Nhưng, kể cả khi Walker tỏ ra lạc lõng trong đội tuyển Anh, vẫn có lập luận cho rằng không phải anh kém, mà đấy là do rắc rối về lối chơi. Báo chí Anh thậm chí còn tâng bốc Pep Guardiola đến mức khẳng định HLV này đã “phát minh” một vai trò mới mẻ hoàn toàn trong bóng đá đỉnh cao, gọi đấy là “vai trò Walker”.

Thật ra, cũng chỉ là cách di chuyển dần từ biên phải vào trung lộ. Tất nhiên, lối chơi của một CLB do Guardiola dẫn dắt thì luôn có nét riêng, rất đặc trưng. Nét riêng ấy lại được tập kỹ và vận dụng nhuần nhuyễn do sự lặp lại hàng ngày, hàng tuần. Hệ quả là có những lúc, Southgate không biết phải dùng Walker như thế nào, bản thân Walker không biết phải chơi thế nào, trong đội hình Anh!

Thế còn Alexander-Arnold và James? Rất tương đồng: họ đều là những hậu vệ biên đặc sắc, trong sự huấn luyện cũng quá xuất sắc của HLV ở CLB. Alexander-Arnold của Juergen Klopp không phải là một hậu vệ biên thông thường, để HLV khác có thể ráp nối vào một đội hình hoặc lối chơi bất kỳ. James của Thomas Tuchel cũng vậy (và James thậm chí không còn là hậu vệ, trong sơ đồ chiến thuật 3-4-2-1 của Chelsea).

Không đủ chỗ cho Alexander-Arnold và James trong ĐTQG. Nhưng dù có chỗ (đá chính hẳn hoi), cũng chưa chắc họ phát huy được năng lực như ở CLB. Vì Southgate không “cùng hệ” với Klopp hoặc Tuchel. Lãng phí tài năng đã đành, nhưng bóng đá cấp ĐTQG nhìn chung ngày càng nhạt dần vì những khác biệt như vậy.

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x