ĐT Australia và Paraguay cùng cười sau trận cầu... tẻ nhạt

01 giờ trước
Trận hòa 0-0 giữa ĐT Australia và Paraguay khó có thể để lại nhiều dấu ấn với người hâm mộ trung lập. 90 phút diễn ra tẻ nhạt, thiếu điểm nhấn và gần như không có nhiều cơ hội đáng nhớ. Thế nhưng, với cổ động viên của hai đội tuyển, đó lại là trận đấu cho họ nụ cười thu hoạch.

Paraguay có thể sẽ gặp Đức ở vòng sau khi không thể tranh vị trí nhì bảng với Australia

Trước trận đấu, cả hai đội đều biết rằng một trận hòa sẽ là kết quả tốt nhất để tiến vào vòng tiếp theo, và phần lớn hiệp một diễn ra theo hướng đó. Australia chơi năng nổ nhưng thiếu sắc bén, trong khi Paraguay chỉ có 1 cú sút trong cả hiệp đấu.

Hiệp hai diễn ra tương tự, cả hai đội đều chơi thận trọng và không tạo ra được bất kỳ cơ hội đáng chú ý nào, mặc dù Jordan Bos đã suýt ghi bàn ở phút 90, với một khoảnh khắc hiếm hoi đầy hứng khởi. Tổng số bàn thắng kỳ vọng (xG) chỉ là 0,83 đã nói lên toàn bộ diễn biến trận đấu.

Australia, đội xếp thứ hai, đã giành quyền vào vòng loại trực tiếp 1/16 và Paraguay gần như chắc chắn sẽ trở thành 1 trong 8 đội xếp thứ ba ở vòng bảng tốt nhất để có vé đi tiếp. Đấy là kết quả chung cuộc, nhưng may nhất là chúng ta sẽ không bao giờ phải xem lại trận đấu này nữa.

Nếu có trận đấu nào mà 45 phút trôi qua chỉ cho thấy “một trận hòa là đủ cho cả hai đội”, thì đây chính là trận đấu đó. Cơ hội rõ rệt trong hiệp 1? Không có. 

Chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) trong hiệp 1? Chỉ là 0,23 (và con số này đã lên tới 0,14 trước khi Australia có một cú sút xa bị thủ môn cản phá trong thời gian bù giờ). Chỉ số xG riêng của Paraguay? Một con số đáng khen là 0,05. Cơ hội duy nhất mà họ có được thực sự rất khó khăn.

Trận đấu có hấp dẫn hơn sau giờ nghỉ giải lao không? Không. Chúng ta có thấy dấu hiệu nào cho thấy trận đấu sẽ phá vỡ thế bế tắc không? Cũng không. Trận đấu có tránh được danh hiệu “trận đấu tệ nhất giải” không? Câu trả lời là không. Tình huống kịch tính nhất xảy ra khi Julio Enciso bị phạm lỗi và đập vào bảng quảng cáo phía sau một khung thành.

Trong bối cảnh, ĐT Mỹ đã chắc suất đi tiếp và Thổ Nhĩ Kỳ đã bị loại, 1 điểm là đủ để đưa Australia và Paraguay (99,99%) đi tiếp, vậy tại sao lại mạo hiểm chơi hết sức rồi hối hận sau? Do đó, trận đấu này diễn ra hoàn toàn vô nghĩa mặc dù nó vẫn có tính chất cạnh tranh, làm thay đổi thứ tự bảng đấu.

Liệu Paraguay có phải trả giá vì không chơi quyết liệt hơn bởi họ nhiều khả năng gặp Đức ở trận sau, trong khi Australia đối mặt với mối đe dọa yếu hơn là Bỉ? Nhưng đó là chuyện khác. Cả hai đều muốn đi tiếp, và họ đã làm được. Nhiệm vụ hoàn thành.

KỲ LÂM • 01 giờ trước

Bài viết hay? Ấn để tương tác

Bình luận