
Không khí trên sân Atlanta vẫn vô cùng căng thẳng sau khi trọng tài nổi còi kết thúc trận đấu. Cầu thủ hai đội lao vào tranh cãi, Jude Bellingham còn bị máy quay ghi lại cảnh đánh vào sau đầu hậu vệ Valentin Barco, khiến Nicolas Otamendi cùng nhiều cầu thủ Argentina lập tức phản ứng. Thủ môn James Trafford và Dean Henderson phải đứng ra can ngăn, trong khi Morgan Rogers cũng tham gia vào màn xô xát.
Trái ngược với sự nóng nảy của nhiều đồng đội, Marc Guehi lại chọn một cách ứng xử khác. Khi đi qua khu vực phỏng vấn hỗn hợp, trung vệ của tuyển Anh bắt gặp Lionel Messi đang trả lời phỏng vấn cho một kênh truyền hình Argentina. Ngay lập tức, anh chủ động tiến lại gần và nói bằng tiếng Tây Ban Nha: "Chúc anh may mắn ở trận chung kết."
Đang trả lời phỏng vấn, Messi lập tức dừng lại, quay sang mỉm cười rồi đáp: "Cảm ơn, hẹn gặp lại."
Đoạn video chỉ kéo dài vài giây nhưng nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Nhiều CĐV khen ngợi Guehi vì vẫn giữ được sự tôn trọng dành cho đối thủ, bất chấp vừa trải qua thất bại đau đớn.

Sau trận đấu, chính Guehi cũng thẳng thắn chỉ ra nguyên nhân khiến tuyển Anh đánh mất tấm vé vào chung kết. Theo anh, đội bóng của HLV Thomas Tuchel đã phạm sai lầm khi lùi quá sâu sau bàn mở tỷ số của Anthony Gordon ở phút 55. "Chúng tôi đáng lẽ phải tiếp tục tấn công. Cảm giác như sau khi ghi bàn, cả đội chỉ nghĩ đến việc lùi về phòng ngự", Guehi chia sẻ.
Khi được hỏi liệu thế hệ cầu thủ hiện tại có thể giúp tuyển Anh chấm dứt cơn khát danh hiệu hay không, Guehi chỉ đáp ngắn gọn: "Tôi không biết. Lúc này rất khó nghĩ đến tương lai. Điều duy nhất tôi cảm thấy là sự thất vọng."
Dù Thomas Tuchel đang hứng chịu nhiều chỉ trích vì cách điều chỉnh chiến thuật, Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) vẫn khẳng định tiếp tục đặt niềm tin vào chiến lược gia người Đức. Trong khi đó, Argentina sẽ bước vào trận chung kết World Cup 2026 gặp Tây Ban Nha với mục tiêu bảo vệ thành công ngôi vô địch.











