
Bước ngoặt gây tranh cãi xảy ra vào cuối hiệp một, khi Mostafa Zizo có pha vào bóng quyết liệt với hậu vệ Jordy Bos. Cầu thủ Australia lập tức nằm sân ôm chân đầy đau đớn, buộc các nhân viên y tế phải vào sân chăm sóc trong nhiều phút. Bos rút cục không thể tiếp tục thi đấu. Anh tập tễnh rời sân trước giờ nghỉ và phải nhường chỗ cho đồng đội sau khi được xác định không đủ khả năng trở lại.
Điều khiến phía Australia phẫn nộ là trọng tài không rút thẻ đối với Zizo sau pha bóng này. Ban huấn luyện "Socceroos" phản ứng dữ dội ngay bên ngoài đường biên, trong khi các cầu thủ Australia cũng liên tục yêu cầu trọng tài xem xét mức độ nguy hiểm của tình huống. Theo quan điểm của đội bóng xứ Chuột túi, đây là pha phạm lỗi có nguy cơ gây chấn thương nghiêm trọng và xứng đáng phải nhận thẻ đỏ.

Việc mất Jordy Bos được xem là đòn giáng mạnh vào Australia. Hậu vệ 23 tuổi này là một trong những nhân tố chơi năng nổ nhất bên hành lang trái. Ở màn so tài với Ai Cập, anh liên tục hỗ trợ tấn công và gây ấn tượng với hàng loạt tranh chấp quyết liệt trước khi buộc phải rời sân. Sự vắng mặt của Bos khiến HLV Popovic phải điều chỉnh hệ thống chiến thuật ngay từ đầu hiệp hai, làm giảm đáng kể sức ép mà Australia tạo ra ở hai biên.
Sau 120 phút hòa 1-1, Australia thất bại 2-4 trên chấm luân lưu và chính thức dừng bước ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Dù không đổ lỗi hoàn toàn cho công tác trọng tài, HLV Tony Popovic vẫn bày tỏ sự thất vọng với quyết định ở tình huống khiến Bos chấn thương. Ông cho rằng những pha vào bóng như vậy cần được xử lý nghiêm khắc hơn để bảo vệ sự an toàn của cầu thủ.
Phát biểu trong cuộc họp báo sau trận, HLV Popovic thẳng thắn cho biết: "Tôi không hiểu tiêu chí đánh giá của trọng tài. Với tôi, đó là một pha vào bóng có thể gây chấn thương nghiêm trọng và xứng đáng nhận thẻ đỏ. Những quyết định như vậy có thể thay đổi hoàn toàn cục diện trận đấu".











