Bóng Đá Plus trên MXH

Alexander Isak & cái giá phải trả cho sự phản bội

03 giờ trước
Cuộc đình công mùa hè đã khiến tiền đạo Alexander Isak đánh mất cơ hội khởi đầu suôn sẻ cùng Liverpool. Và giờ đây, suất dự World Cup cùng tuyển Thụy Điển của anh cũng đang bị đe dọa.

    Thống kê tệ hại của Isak từ đầu mùa 2025/26

    Isak trả giá đắt

    Chính Alexander Isak đã thừa nhận rằng anh “đã đạt được điều mình muốn” trong mùa hè: chuyển đến Liverpool. Anh buộc Newcastle United phải bán mình bằng cách đình công, từ chối tập luyện và thi đấu. Nhưng câu hỏi đặt ra là: cái giá phải trả cho hành động đó là gì?

    Đây là một câu chuyện cảnh báo cho bất kỳ cầu thủ nào có ý định đi theo “con đường Isak”, cố gắng rời khỏi một CLB không muốn bán bạn trong khi vẫn còn ba năm hợp đồng.

    Tương tự là trường hợp của Yoane Wissa, người cũng bỏ lỡ phần lớn giai đoạn tiền mùa giải và không ra sân trong 3 trận đầu của Brentford vì muốn ép CLB đồng ý để anh đến Newcastle. 

    Wissa sau đó dính chấn thương đầu gối khi phục vụ tuyển CHDC Congo vào đầu tháng 9 và chưa thi đấu một phút nào cho Newcastle kể từ khi hoàn tất vụ chuyển nhượng trị giá 55 triệu bảng vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng. 

    HLV Eddie Howe tuần trước thừa nhận thời điểm trở lại của anh bị hoãn lại, và cầu thủ 29 tuổi này có thể phải đợi đến cuối tháng 10 hoặc đầu tháng 11 mới có thể ra mắt.

    Ít ra thì Isak không bị chấn thương. Nhưng bằng việc đẩy mọi chuyện đến mức cực đoan, và phải nói thêm rằng nếu không đình công thì Newcastle chắc chắn sẽ không bán anh, Isak đã đánh mất nhiều hơn cả danh tiếng của mình ở vùng Tyneside.

    Anh hiện chưa đạt thể lực thi đấu tốt nhất, phong độ ghi bàn còn kém, và chưa thể chứng minh mình xứng đáng với mức phí chuyển nhượng kỷ lục tại Anh là 130 triệu bảng. Isak vẫn trông như một cầu thủ đang trong giai đoạn “lấy lại sức”, và có thể phải mất vài tuần nữa mới trở lại phong độ đỉnh cao.

    Nỗi ám ảnh tâm lý

    Isak đang gặp vấn đề về tâm lý

    Dù không bị chấn thương, việc đình công đã khiến anh sa sút rõ rệt. Trong giai đoạn tiền mùa giải cùng Newcastle, Isak chỉ có chưa đầy hai tuần tập luyện trọn vẹn trước khi “đình công”. Anh trở về từ trại huấn luyện ở Áo vào giữa tháng 7 rồi dừng hẳn việc tập luyện, bất chấp việc ban lãnh đạo từ chối bán anh. 

    Từ đó đến cuối tháng 8, Isak chỉ tập một mình với các bài thể lực cơ bản và không tham gia bất kỳ buổi tập nào cùng đồng đội.

    HLV Liverpool, Arne Slot, thừa nhận rằng Isak “về cơ bản đang tập tiền mùa giải trong các trận chính thức”. Anh mới chỉ ghi được 1 bàn sau 6 trận ra sân, quá ít so với kỳ vọng dành cho bản hợp đồng được coi là mảnh ghép cuối cùng của đội bóng hướng tới tham vọng vô địch Premier League và Champions League.

    Cách hành xử của Isak đã để lại dư vị khó chịu, và có lẽ chính anh cũng hiểu điều đó. Khi được một phóng viên Thụy Điển hỏi về vụ rời Newcastle trước trận thua 0–2 trước Thụy Sĩ, Isak bối rối, chớp mắt liên tục và ngồi không yên trên ghế. Ngôn ngữ cơ thể của anh còn nói rõ hơn lời nói: “Tôi không muốn bàn về chuyện đó nữa”.

    Khi được hỏi liệu anh có còn liên lạc với HLV Eddie Howe của Newcastle sau khi rời CLB hay không, Isak chỉ đáp lại ngắn gọn bằng một từ: “Không”, kèm theo một ánh nhìn đầy ngượng ngùng. Trong đó, người ta thấy thấp thoáng cả nỗi buồn, điều dễ hiểu khi cả hai từng có mối quan hệ rất thân thiết.

    Điều đó cho thấy vụ việc mùa hè vừa qua đã để lại ảnh hưởng tâm lý sâu sắc hơn nhiều so với những gì Isak sẵn sàng thừa nhận. Anh vô cùng hạnh phúc khi được ký hợp đồng với Liverpool, nhưng để có được “giấc mơ” ấy, Isak đã phải đẩy mọi chuyện đến giới hạn cực đoan.

    Chắc chắn đó không phải là cảm giác dễ chịu khi biết mình đã khiến không chỉ người hâm mộ Newcastle mà cả HLV và các đồng đội cũ thất vọng, thậm chí cảm thấy bị phản bội.

    Theo các nguồn tin mà Telegraph Sport hỏi từ Newcastle, Isak trong suốt mùa hè chỉ có một suy nghĩ duy nhất: ra đi. Anh quyết tâm đến mức không quan tâm đến điều gì khác. Với Isak, mục tiêu cuối cùng sẽ biện minh cho phương tiện, nhưng 6 tuần sau, hậu quả vẫn còn hiển hiện.

    Liverpool chưa lo nhưng Thuỵ Điển đã nóng đầu

    Isak có nguy cơ bị loại khỏi đội hình xuất phát của ĐT Thuỵ Điển

    Về phía Liverpool, họ không quá lo lắng. Đội ngũ huấn luyện đã biết rõ tình trạng thể lực của Isak không đạt yêu cầu khi anh đến vào ngày cuối kỳ chuyển nhượng. Họ hiểu rằng cần phải kiên nhẫn, và tin rằng lợi ích dài hạn khi sở hữu một tiền đạo đẳng cấp thế giới lớn hơn nhiều so với rủi ro khi ký hợp đồng với một cầu thủ chưa thi đấu hoặc tập luyện đúng nghĩa từ tháng Năm.

    Isak có quá nhiều tài năng để phong độ kém kéo dài mãi. Anh sẽ mạnh mẽ hơn, sung sức hơn và sắc bén trở lại, bàn thắng rồi sẽ đến. Liverpool ký hợp đồng với anh cho tương lai vài năm tới, chứ không phải chỉ trông chờ vài tuần đầu mùa giải.

    Tuy nhiên, hành động của Isak cũng đang ảnh hưởng tiêu cực đến chiến dịch vòng loại World Cup của Thụy Điển. HLV Jon Dahl Tomasson đã ra sức bảo vệ và che chở cho ngôi sao của mình trong suốt mùa hè đầy biến động, nhưng việc Isak thiếu thể lực và phong độ đã làm tổn hại đáng kể đến tham vọng của đội tuyển.

    Anh chỉ chơi 18 phút trong loạt trận quốc tế tháng 9, không ghi bàn và Thụy Điển thua Kosovo. Trận gặp Thụy Sĩ hôm thứ Sáu, Isak cũng tịt ngòi dù có một cơ hội mười mươi, dẫn đến một thất bại đáng tiếc khác. 

    Thụy Điển hiện đang xếp cuối bảng vòng loại, chỉ có 1 điểm sau 3 trận, và người hâm mộ đã hô vang yêu cầu Tomasson từ chức ngay trong trận đấu.

    Giống như Liverpool, Thụy Điển vẫn còn thời gian để cứu vãn chiến dịch của mình. Không thể đổ hết lỗi cho Isak, và họ vẫn còn cơ hội dự World Cup. Nhưng để làm được điều đó, họ buộc phải thắng Kosovo vào thứ Hai tới. 

    Có lẽ đến đợt tập trung tháng 11, Isak sẽ ở trạng thái tốt hơn, song trận đấu với Kosovo sắp tới vẫn là bước ngoặt cực kỳ quan trọng.

    Trong giới bóng đá, nhiều người đã lên tiếng lo ngại trước hành động của Isak và Wissa hồi mùa hè. Việc cầu thủ đình công để ép CLB bán khiến khái niệm “hợp đồng” trở nên vô nghĩa. Và giờ đây, với khởi đầu chậm chạp của Isak cùng chấn thương của Wissa, câu chuyện ấy nên được xem là lời cảnh báo cho bất kỳ ai định đi theo con đường tương tự.

    Trung Nghĩa • 03 giờ trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay