Yamal được HLV Luis de la Fuente xếp đá chính và kịp để lại dấu ấn với pha kiến tạo cho bàn thắng thứ ba của Mikel Merino ngay trước giờ nghỉ. Tuy nhiên, đến phút 78 anh được thay ra bởi Jesus Rodriguez.
Điều đáng chú ý là Yamal vốn thường xuyên thi đấu trọn vẹn 90 phút cho ĐT Tây Ban Nha, nhưng trong trận này truyền hình ghi lại cảnh anh nhiều lần xoa lưng dưới. Và khi rời sân, tài năng trẻ 17 tuổi còn dùng từ “espalda” (tiếng Tây Ban Nha nghĩa là “lưng”) khi trò chuyện với đồng đội.
Phóng viên Antonio Romero của Diario Sport thậm chí nhận xét: “Trận đấu coi như đã an bài, hiệp hai gần như không còn ý nghĩa, nhưng chi tiết về Lamine Yamal lại khiến Barcelona phải lo lắng”.
Đồng quan điểm, nhà báo Dani Garrido cũng cảnh báo: “Hãy chú ý đến việc Lamine Yamal chạm tay vào lưng, hy vọng đây không phải vấn đề nghiêm trọng”.
HLV De la Fuente chắc chắn sẽ phải đối diện với câu hỏi về tình trạng của Yamal sau trận đấu và người hâm mộ có thể sớm nhận được cập nhật về mức độ chấn thương. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, có ít nhiều lý do để Barcelona lo lắng về thể trạng của ngôi sao tuổi teen của mình.
Trở lại với trận đấu, Tây Ban Nha có màn ra quân thuận lợi tại vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu khi giành chiến thắng 3-0 ngay trên sân của Bulgaria. Đội bóng của HLV Luis de la Fuente cho thấy sự vượt trội về đẳng cấp và dễ dàng kiểm soát cục diện trận đấu.