Lionel Messi & mặt trái của thiên tài

Kinh Thi
Từ 05:55 ngày 28-03-2022
Trái tim của huyền thoại bóng đá Diego Maradona đang được lưu giữ tại một bộ phận thuộc về cảnh sát Buenos Aires. Mới đây, một công ty ở đất nước từng 2 lần vô địch World Cup này đề nghị “đưa trái tim Maradona đi cùng đội tuyển”, đến Qatar dự VCK World Cup 2022.

Tất nhiên, ai cũng có quyền đề nghị như thế. LĐBĐ Argentina và gia đình Maradona không nhất thiết phải trả lời. Nhưng đấy là câu chuyện làm cho chúng ta hiểu rõ hơn về bóng đá Argentina. Về Maradona. Và về Lionel Messi nữa!

Messi là siêu sao số 1 thế giới? Thậm chí là số 1 trong toàn bộ lịch sử bóng đá - tùy quan điểm mỗi người. Nhưng cái tài năng thiên phú mà siêu sao này may mắn có được lại tỷ lệ nghịch với hiểu biết, vốn sống mà người ta phải học, phải rèn luyện, đi kèm với vấn đề trình độ, chứ không ai tự nhiên mà có. Suy cho cùng thì cũng công bằng - không ai có được mọi điều quan trọng. Mới đây, Messi lại nói về cái điều mà đáng lẽ anh không nên nói: chuyện rút lui khỏi ĐTQG.

Ai nói cũng được, trừ Messi. Bởi điều này sẽ gợi lại cái sự lố bịch mà Messi đã thể hiện không biết bao nhiêu lần: cứ “đụng chuyện” là tuyên bố chia tay đội tuyển, để rồi ngay sau đó cứ coi như mình chưa nói gì. Đây là vấn đề tư cách của một con người, khi mà siêu sao số 1 thế giới thậm chí còn không biết cách tôn trọng những gì chính mình vừa nói. Đây lại là cái “hỗn” mà nhiều đồng đội lớn tuổi hơn Messi từng dạy dỗ anh… một cách thất bại: không coi ĐTQG ra cái thá gì. “Thằng nhóc lếu láo” là cụm từ mà Juan Riquelme, Gabriel Heinze, Roberto Ayala hoặc Pablo Aimar… từng đồng loạt nói ra trong một câu chuyện kể về Messi.

Thôi thì, Messi có quyền nói hoặc làm những gì anh đã nói và làm. Thế còn câu chuyện về cuộc vận động đưa “trái tim Maradona đi cùng đội tuyển”? Bỏ qua khía cạnh… sến sẩm, đấy là bằng chứng cho sự hèn yếu của một cường quốc bóng đá. Mấy cũng phải mượn tên Maradona, như những kẻ yếu thường có tâm lý mượn oai hùm. Argentina thậm chí còn để Maradona làm HLV trưởng tại World Cup 2010, dù cả thế giới đã biết huyền thoại Maradona chưa bao giờ là HLV. Người ta đều đã hiểu rõ tư cách Maradona, khi nhân vật này “thề trên đầu con gái” về chuyện không bao giờ dùng cocaine. Việc huấn luyện đòi hỏi trình độ, chứ không phải do thiên tài chơi bóng mà có.

“Tinh thần Maradona” kia (thể hiện qua đề nghị đưa trái tim Maradona đến Qatar) chính là cái tát vào tài năng của Messi. Người Argentina không tin rằng thiên tài của Messi đủ giúp đội tuyển? Vì Messi không có gì khác ngoài thiên tài? Trớ trêu ở chỗ, Maradona cũng đâu có khá hơn Messi, nếu bỏ qua khía cạnh thiên tài! Hay bóng đá Argentina cứ phải có một cái gì đó để tôn sùng, thì mới đủ hy vọng?

Ở Brazil, Ronaldo Nazario từng bảo “Pele nên im mồm” trước kỳ World Cup 2006 (Falcao cũng nói vậy trước World Cup 1990). Tại Hà Lan, Edwin Van der Sar kêu gọi dân chúng “bớt nghe Cruyff” (rằng không thể tập sút luân lưu). Đấy là khác biệt.

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x