
Ở tuổi 29, Wissa không phải cái tên xa lạ với người hâm mộ bóng đá Anh. Mùa hè năm ngoái, Newcastle đã chi tới 65 triệu euro để chiêu mộ anh từ Brentford. Đáng chú ý, khi Wissa còn khoác áo Lorient tại Ligue 1, chỉ một tháng trước khi chuyển đến Brentford, một phụ nữ tìm đến nhà riêng của cầu thủ này.
Cô tự nhận là người hâm mộ và xin chụp ảnh cùng với thần tượng của mình. Mọi chuyện tưởng như rất bình thường, nhưng vài giờ sau, người này đã bỗng dưng quay lại. Chẳng những đột nhập vào nhà Wissa, "nữ quái" còn tạt axit thẳng vào mặt tiền đạo người Congo.

Vụ tấn công khiến Wissa bị tổn thương nghiêm trọng ở mắt. Chưa dừng lại ở đó, người phụ nữ còn tìm cách bắt cóc con gái của anh. Hai ngày sau, nghi phạm bị cảnh sát bắt giữ. Theo điều tra, người này khai rằng mình đã nghe thấy những "tiếng nói trong đầu" hướng dẫn mình phải làm gì với Wissa. Chẳng rõ thực hư câu chuyện này thế nào, nhưng vụ tấn công táo tợn khiến hung thủ bị kết án 20 năm tù giam.
Về phần mình, Wissa phải trải qua ca phẫu thuật khẩn cấp để cứu thị lực. Sau thời gian dài điều trị, anh may mắn hồi phục hoàn toàn. Trong khi đó, Brentford vẫn quyết định hoàn tất thương vụ bất chấp chấn thương nghiêm trọng của cầu thủ này.
Tại Premier League, Wissa đã ghi 49 bàn sau 149 trận cho Brentford trước khi chuyển sang Newcastle. Dù chưa thực sự thành công tại đội bóng mới với chỉ 3 bàn sau 28 trận, anh vừa tạo nên khoảnh khắc lịch sử cho CHDC Congo tại World Cup 2026. Từ nạn nhân của một vụ tạt axit suýt cướp đi ánh sáng đôi mắt đến người hùng ghi bàn đầu tiên cho đất nước mình ở World Cup, hành trình của Wissa là một trong những câu chuyện truyền cảm hứng nhất giải đấu năm nay.











