Ronaldo vẫn bị một phen 'bẽ mặt' trong ngày lập kỷ lục

Trung Nghĩa
Từ 11:02 ngày 02-09-2021
Siêu sao Cristiano Ronaldo đã trở thành người ghi bàn nhiều nhất lịch sử cho ĐTQG. Tuy nhiên, ngày vui của anh không trọn vẹn khi bị thủ môn của Man City cản phá 1 quả penalty.

Phút 15 trận đấu Bồ Đào Nha vs CH Ireland, Jeff Hendrick phạm lỗi với Bruno Fernandes. Sau một lúc trao đổi với các nhân viên phòng VAR, trọng tài Matej Jug người Slovenia đã quyết định cho Bồ Đào Nha được hưởng phạt đền.

Ronaldo là người bước lên thực hiện quả đá phạt đền và cả thế giới chờ đón anh vượt qua kỷ lục ghi nhiều bàn nhất cho 1 ĐTQG của huyền thoại Ali Daei người Iran. Tuy nhiên, CR7 đã không thắng được thủ môn Gavin Bazunu của ĐT CH Ireland.

Thủ thành 19 tuổi đã có tình huống phán đoán xuất sắc và bay người đẹp mắt để cản phá cú dứt điểm cực mạnh của Ronaldo và khiến ngôi sao 36 tuổi phải thất vọng.

Đáng chú ý, Bazunu hiện đang thuộc biên chế của Man City. Anh có trận ra mắt chuyên nghiệp cho Shamrock Rovers khi mới 16 tuổi trước khi chuyển đến Man xanh vào tháng 2/2019.

Thủ môn 19 tuổi đã được cho mượn tại giải hạng Ba cho Rochdale trước khi đến Portsmouth vào tháng 7 vừa qua. Sau 4 lần ra sân cho Pompey, anh đã có tới 3 lần giữ sạch lưới. Bazunu đang bắt đầu khẳng định mình là sự lựa chọn hàng đầu của HLV Stephen Kenny trong khung gỗ của ĐT CH Ireland, mặc dù chỉ mới ra mắt quốc tế hồi tháng 3.

Bazunu có tình huống cản phá xuất sắc cú đá phạt đền của Ronaldo

Với Ronaldo, đây là lần đầu tiên sau 7 lần gần nhất anh mới không thể ghi bàn từ chấm phạt đền cho ĐT Bồ Đào Nha, kể từ khi thất bại trong việc đá penalty ở trận đấu gặp ĐT Iran tại World Cup 2018.

Sau khi Buzuna ngăn cản Ronaldo ghi bàn trên chấm 11m, ĐT CH Ireland đã thi đấu đầy hưng phấn và bất ngờ có bàn dẫn trước do công của John Egan vào phút 45. Tuy nhiên sang hiệp 2, CR7 đã ghi liền 2 bàn ở các phút 89 và 90'+6 để mang về trọn 3 điểm cho ĐT Bồ Đào Nha.

Với 2 lần xé lưới CH Ireland, Ronaldo hiện đã sở hữu 111 bàn cho tuyển quốc gia Bồ Đào Nha, và thành tích này giúp tân binh của MU xô đổ kỷ lục cũ của huyền thoại Ali Daei, trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất mọi thời đại ở cấp đội tuyển (111 vs. 109).

Trước đó, Ronaldo đã cân bằng kỷ lục 109 bàn của Daei sau 2 pha lập công vào lưới tuyển Pháp ở trận hòa 2-2 của Bồ Đào Nha tại vòng bảng EURO 2020. Không cần mất nhiều thời gian, CR7 đã vượt mặt huyền thoại người Iran để tự thiết lập nên cột mốc mới cho mình.

Dù vậy, việc đá hỏng phạt đền trong hiệp 1 khiến hình ảnh của Ronaldo xấu đi ít nhiều trong mắt các CĐV của Man United. Anh vừa chính thức quay lại CLB cũ từ Juventus với giá 19,7 triệu bảng (23 triệu euro) cùng bản hợp đồng có thời hạn 2 năm.

Đội trưởng ĐT Bồ Đào Nha thường xuyên là người thực hiện các quả phạt đền cho Real Madrid và Juventus kể từ khi rời Manchester, nhưng những người ủng hộ Quỷ đỏ đã lên Twitter để khẳng định Bruno Fernandes nên tiếp tục là người đảm nhận nhiệm vụ này tại MU mùa tới.

Dưới đây là một số ý kiến của các CĐV Man United:

  • Bruno nên tiếp tục được đá penalty. Tôi biết Ronaldo rất giỏi nhưng tỷ lệ thành công của Bruno đang cao hơn.
  • Bruno nên đá pen, tôi đã thấy đủ để đưa ra quan điểm này.
  • Đây là điều tôi sợ hãi! Ronaldo quay lại thật tuyệt vời nhưng tôi nghĩ Bruno vẫn nên thực hiện các quả phạt đền và thậm chí là hầu hết các quả đá phạt.
  • Bruno nên đá phạt đền và Ronaldo đá phạt trực tiếp cho Man United. Thế là chuẩn nhất.
  • Vâng Bruno nên chịu trách nhiệm đá phạt đền cho MU. Chấm hết.

Trong khi đó, Ronaldo cũng đã có những chia sẻ trên Instagram sau khi vượt qua kỷ lục của Daei. "Tôi đã may mắn phá được một vài kỷ lục đáng tự hào và cột mốc này chắc chắn là những điều đặc biệt nhất trong sự nghiệp của tôi", CR7 viết.

"Có nhiều lý do và đầu tiên là mỗi lần được khoác áo ĐT Bồ Đào Nha là một khoảnh khắc đặc biệt đối với tôi vì tôi biết rằng mình đang chiến đáu cho niềm tự hào của quốc gia và cho thế giới thấy người Bồ Đào Nha xuất sắc như thế nào".

"Thứ hai, các trận đấu cùng ĐT Bồ Đào Nha luôn mang lại những cảm xúc đặc biệt đối với tôi. Từ khi còn nhỏ, tôi đã mong được khoác lên mình màu áo này khi chứng kiến các thần tượng chiến đấu vì màu cờ sắc áo tại EURO và World Cup".

Ronaldo viết tâm thư trên Instagram sau khi lập kỷ lục

"Nhưng cuối cùng và trên tất cả, bởi vì ghi được 111 bàn thắng cho Bồ Đào Nha có nghĩa là 111 khoảnh khắc giống như những gì chúng ta đã trải qua ngày hôm nay ở Algarve, những khoảnh khắc của sự đoàn kết và hạnh phúc trên toàn thế giới đối với hàng triệu triệu công dân Bồ Đào Nha trên toàn cầu. Đối với họ, mọi sự hy sinh đều xứng đáng".

"Một lý do khác để tôi đánh giá cao thành tích này là bởi vì Ali Daei đã đặt ra các tiêu chuẩn ở mức độ cao đến mức tại một số thời điểm, thậm chí tôi bắt đầu nghĩ rằng mình có thể sẽ không bao giờ bắt kịp anh ấy".

"Xin chúc mừng Shariar (biệt danh của Daei) vì đã giữ kỷ lục quá lâu và cảm ơn vì đã luôn thể hiện sự tôn trọng đối với tôi mỗi khi tôi ghi bàn và khi tôi ngày càng tiến gần hơn đến con số xuất sắc của anh ấy".

"Cảm ơn Bồ Đào Nha. Cảm ơn tất cả các đồng đội và đối thủ của tôi đã làm cho hành trình này trở nên thật khó quên. Hãy tiếp tục gặp gỡ bên trong sân trong những năm tới. Tôi vẫn chưa kết thúc kỷ lục của mình đâu".

Sự tỏa sáng của Ronaldo đã cứu cho Bồ Đào Nha tránh khỏi thất bại đầu tiên trên sân nhà ở vòng loại World Cup kể từ năm 2008. Anh cho thấy mình vẫn đang là trụ cột không thể thay thế của Seleccao.

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x