Bóng Đá Plus trên MXH

19h30 ngày 1/9, Liverpool vs M.U: Sa lầy ở Anfield?
Minh Việt • 05:38 ngày 01/09/2013
Nếu có CLB nào đó gây ấn tượng mạnh nhất từ đầu mùa thì đó phải là Liverpool. The Kop đang là một trong hai đội (cùng Tottenham) toàn thắng sau 2 vòng đầu, không để thủng lưới lần nào. Tối nay, “kẻ thách thức” Liverpool đã sẵn sàng cho nhà ĐKVĐ Man United sa lầy ở Anfield…
    Liverpool - M.U, trận derby nước Anh, cuộc chiến của hai đội bóng giàu thành tích nhất xứ sương mù, hay trận chiến của trăm năm thù hận, những mỹ từ tuyệt vời nhất đã được dành cho hai người khổng lồ Premier League. Quả thật, Liverpool - M.U xứng đáng với những lời ca tụng, khi The Kop đang trở lại rực rỡ trong mùa giải mới, còn Quỷ đỏ cũng chứng minh được họ phần nào đã sẵn sàng cho cuộc chinh phục thời hậu Sir Alex Ferguson.

    Sau 2 vòng đấu, Liverpool toàn thắng, không một lần để thủng lưới. Lối chơi Tiqui-taca mà HLV Brendan Rodgers hứa hẹn trong ngày đầu tới Anfield tạm thời chưa thấy đâu, thay vào đó là một The Kop thực dụng hơn rất nhiều. Nhưng chẳng sao cả, bởi hiệu quả mới là điều quan trọng nhất. Hai chiến thắng của Liverpool sau 2 vòng đầu đều theo một kịch bản: Ghi bàn trong hiệp 1 rồi chơi chắc chắn để bảo vệ chiến thắng sau giờ nghỉ.

    Liverpool có đầy đủ chất liệu để theo đuổi lối chơi này. Trên hàng công, Coutinho và đặc biệt là Sturridge giúp The Kop có thể ghi bàn từ những cơ hội dù là nhỏ nhất. Quan trọng hơn, những điều chỉnh ở tuyến tiền vệ cũng giúp Liverpool chơi chắc chắn hơn rất nhiều. Từ giai đoạn cuối mùa giải trước và đầu mùa bóng mới, Rodgers kéo Gerrard xuống đá thấp hơn, yêu cầu anh tập trung nhiều hơn cho nhiệm vụ phòng ngự.



    Kết quả, Gerrard cùng Lucas Leiva tạo thành vành đai thứ hai bảo vệ khung thành Mignolet. Sự chắc chắn đó giúp Liverpool trải qua 180 phút không thủng lưới ở Premier League. Dĩ nhiên, vẫn còn quá sớm để kết luận The Kop lột xác. Nhưng tín hiệu ban đầu là rất khả quan. Chí ít thì hiện tại, Liverpool cũng đang nổi lên như kẻ thách thức đáng sợ.

    Với M.U, hai vòng đấu đầu tiên toát lên một điểm: Quỷ đỏ của David Moyes giống một kẻ rình mồi hơn là thợ săn chuyên nghiệp.

    Trận gặp Chelsea, dù cầm bóng nhiều hơn hẳn đối thủ nhưng  M.U thiếu những phương án tiếp cận khung thành The Blues. Với Quỷ đỏ lúc này, đánh biên dường như là giải pháp tấn công duy nhất. Liverpool cũng là đội bóng chơi chắc chắn kiểu Chelsea. Vậy nên chắc chắn M.U sẽ gặp nhiều khó khăn nếu David Moyes không có thêm những cú đấm từ trung lộ. Chưa hết, trong quá khứ, ngay cả khi còn Sir Alex trên ghế huấn luyện thì đến Anfield luôn là những chuyến hành quân đầy gian khó với M.U. Bằng chứng: 6 lần gần nhất gặp Liverpool tại Anfield, M.U thua 4, chỉ thắng 1 (2-1 ngày 23/9/12) và trận thắng duy nhất đó cũng có sự trợ giúp cực lớn của trọng tài Mark Halsey (tưởng tượng ra quả 11m cho M.U ở hiệp 2). Sir Alex đã thế, điều gì đợi Moyes phía trước?

    Trận lượt đi mùa trước giữa 2 đội bắt đầu bằng nghi lễ Sir Bobby Charlton cầm trên tay bó hồng 96 bông để tưởng niệm 96 nạn nhân của thảm họa Hillsborough. Trận đấu đó, Liverpool gục ngã 1-2. Tối nay, The Kop kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhật HLV huyền thoại Bill Shankly (2/9/1913). Và chắc chắn, Liverpool không muốn nhận thêm một thất bại nữa trong ngày trọng đại.

    Lần gần nhất Liverpool thắng 3 vòng đầu tiên tại Premier League là mùa 1994/95 dưới sự dẫn dắt của HLV Roy Evans. Nếu đánh bại M.U tối nay, The Kop sẽ có được thành tích tương tự.

    THÔNG TIN
    Liverpool toàn thua theo châu Á 6 trận sân nhà gần nhất. 3/4 trận gần nhất Liverpool cũng thua theo châu Á.

    6/9 trận gần nhất của Liverpool có tối đa 2 lần lưới rung.

    Toàn bộ 12 trận gần nhất của Liverpool có ít nhất 1 bàn hiệp 1.

    M.U thua theo châu Á 10/13 trận gần nhất. Họ cũng thua theo châu Á 5/7 trận gần nhất.

    16/20 trận gần nhất trên sân khách của M.U có ít nhất 1 bàn hiệp 1.

    ĐẶC BIỆT
    Tối đa 2 bàn

    Lối chơi của Liverpool sau 2 vòng đầu cho thấy họ đặt tiêu chí chắc chắn lên hàng đầu. Cả hai trận của The Kop chỉ có nhiều nhất mỗi trận 1 lần lưới rung. Về phía M.U, họ cũng không có nhiều phương án tấn công. Khi hai đội bóng này gặp nhau, rất có thể trận đấu sẽ chỉ có tối đa 2 bàn.
    Tổng bàn thắng lẻ
    18/23 lần đối đầu gần nhất giữa hai đội có tổng bàn thắng là số lẻ. 4/5 trận gần nhất của Liverpool có kịch bản tương tự. Trận đấu tối nay rất có thể số lần lưới rung sẽ không chia hết cho 2.

    LIVERPOOL: Mignolet (22), Johnson (2), Skrtel (37), Agger (5), Enrique (3), Lucas (21), Gerrard (8), Henderson (14), Aspas (9), Sturridge (15), Coutinho (10)

    MAN UTD: De Gea (1), Van Persie (20), Young (18), Rooney (10), Valencia (25), Cleverley (23), Carrick (16), Evra (3), Ferdinand (5),  Vidic (15), Jones (4)

    DỰ ĐOÁN: 1-0

    BẠN CHỌN TỈ SỐ NÀO?


    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội