Bàn thắng Thái Lan: Bordin Phala (19’), Dangda (45') Đội hình thi đấu Thái Lan: Kittiping, Sasalak, Theerathon, Pansa Hemviboon, Yooyen (Peeradol Chamrasamee 80'), Adisak (Poramet Arjvirai 45'), Teerasil (Sumanya Purisai 72'), Bordin Phala (Jaroensak Wonggorn 72'), Kritsada Kaman, Burirat, Ekanit Panya (Channarong Promsrikaew 80'). Brunei: Haimie, Rashimy, Othman, Tarif, Suhaimi, Haziq Azim (Azwan Salleh 63'), Sulaiman (Hamir 23’), Hendra Azam (Wafi Aminuddin 63'), Pureta, Ramli (Azizi Ali Rahman 69), Yazid (Adi Said 70') |
Chủ nhà Brunei có mặt tại AFF Cup 2022 sau khi vượt qua vòng đấu loại bằng chiến thắng Đông Timor với tỷ số chung cuộc 6-3. Dẫu đá sân nhà nhưng đội bóng của vương quốc Brunei lại chọn sân Kuala Lumpur của Malaysia làm sân nhà tại VCK AFF Cup 2022. Thực tế, Brunei chưa bao giờ được đánh giá cao tại khu vực Đông Nam Á, nên việc phải đối đầu với đương kim vô địch Thái Lan ngay trận mở màn là một bất lợi cực lớn đối với họ.
Trong khi đó, Thái Lan dẫu thiếu vắng nhiều trụ cột trong đội hình tham dự giải năm nay, nhưng trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng không thể đánh giá thấp họ. Thậm chí Thái Lan vẫn được nhận định là ứng viên sáng giá nhất của ngôi vô địch. Vì vậy, việc đối đầu với Brunei sẽ giúp cho đội bóng xứ Chùa vàng có một khởi đầu thật thuận lợi trước khi tiếp tục tiến sâu vào vòng trong.
ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN BRUNEI VS THÁI LAN
Brunei: Nyaring, Hassan, Tarif, Othman, Suhaimi, Aminuddin, Idris, Norsamri, Sulaiman, Ali Rahman, Sai.
Thái Lan: Phatomakkakul, Aukkee, Praisuwan, Rueangthanarot, Dechmitr, Purisay, Chamratsamee, Wonggorn, Pomphan, Winothai, Poeiphimai.
Thành tích gần đây Brunei vs Thái Lan
* Hai đội chưa từng đối đầu nhau
BTC AFF Cup đánh giá lão tướng Teerasil Dangda của Thái Lan là cầu thủ đáng xem ở giải đấu này.
Với tư cách ĐKVĐ, tuyển Thái Lan sẽ càng chịu áp lực kỳ vọng lớn hơn khi tham dự AFF Cup 2022 từ hôm nay. Áp lực đó ít nhiều đã ảnh hưởng tiêu cực đến màn thể hiện của Thái Lan, khi họ thua Đài Bắc Trung Hoa ở trận giao hữu cuối cùng chuẩn bị cho giải.
Trước giờ ĐTQG lên đường dự AFF Cup 2022, Thairath, nhật báo hàng đầu Thái Lan, vừa gửi những thông điệp cho thấy sự mất niềm tin với bóng đá nước nhà. Tờ báo này viết: “Trong năm 2022 sắp đi qua, các ĐT Thái Lan đã không đáp ứng được kỳ vọng. Một loạt thất bại từ sân chơi lứa trẻ đến đội tuyển quốc gia đang khiến NHM mất đi niềm tin. Họ, các cầu thủ, đang có cơ hội vực dậy và nuôi dưỡng niềm tin của người hâm mộ nước nhà khi ra sân ở AFF Cup.
Nhưng xem ra, cơ hội ấy là rất mong manh. Đội tuyển Thái Lan đến với giải trong vô vàn hoài nghi. Liệu có phải vì thiếu một nhân vật chính đang thi đấu ở J-League (Chanathip) mà quá trình chuẩn bị, bao gồm các trận đấu giao hữu, đã diễn ra tệ hay không?”
Tờ Siam Sports xát muối Thái Lan: “Trận gần nhất Thái Lan đã để thua 0-1 trước Đài Bắc Trung Hoa. Đó là một thất bại lịch sử, ngay cả khi chúng ta có thể gọi đó là một bài kiểm tra, một buổi thử nghiệm xoay tua cầu thủ hay bất cứ thứ gì đi nữa. Chỉ biết rằng kết quả đó càng làm nản lòng người hâm mộ bóng đá. Thật khó để chấp nhận chúng ta gục ngã trước một đội tuyển yếu hơn rất nhiều, với 9 trận liền trước đó chỉ thua và thua.
Thời điểm này, trái bóng AFF Cup chưa lăn nhưng NHM đã tỏ rõ sự thờ ơ với đội tuyển. Họ không mạo hiểm với tiền bản quyền tốn kém. Các tập đoàn khu vực tư nhân cũng không dám mạo hiểm đầu tư. Trông chờ hy vọng từ Cơ quan quản lý thể thao Thái Lan thì xem ra là khó”
Trả lời câu hỏi báo giới Thái Lan đánh giá về các đối thủ ở AFF Cup 2022, HLV Polking coi tuyển Việt Nam vẫn là đối thủ đáng gờm của “Voi chiến” tại giải đấu năm nay. “Tuyển Việt Nam không những đứng đầu về thứ hạng thế giới tại giải mà các cầu thủ luôn có tinh thần thi đấu mạnh mẽ.
Dưới sự dẫn dắt của một HLV giàu kinh nghiệm như ông Park Hang Seo, tuyển Việt Nam vẫn mạnh ở phòng ngự nhờ sự kỷ luật, gắn kết và biết cách chuyển đổi trạng thái tấn công phù hợp. Họ luôn thi đấu điềm tĩnh và kiểm soát bóng tốt. Một lợi thế cho Việt Nam là họ đã hội quân được khoảng 1 tháng và chắc chắn một điều rằng các cầu thủ sẽ nỗ lực hết mình để giành chức vô địch như món quà chia tay HLV Park Hang-seo”, HLV Polking nhận định.
Brunei chưa từng được xem là đội bóng mạnh của khu vực Đông Nam Á, nên việc họ đối đầu với Thái Lan ngay trận mở màn AFF Cup 2022 là một điều không mong muốn. Nói thêm, dẫu đá sân nhà nhưng đội bóng của vương quốc Brunei lại chọn sân Kuala Lumpur của Malaysia làm sân nhà tại AFF Cup 2022.
HLV Polking tung đội hình mạnh dù Thái Lan chỉ gặp Brunei. Trong đội hình xuất phát của Thái Lan, Kaman, Dangda, Bunmathan, Yooyen đều hiện diện. Trong đó, Bunmathan làm đội trưởng Thái Lan.
Đội hình ra sân của hai đội Thái Lan và Brunei
Đội hình ra sân của Brunei
Haimie, Rashimy, Othman, Tarif, Suhaimi, Haziq Azim, Sulaiman, Hendra Azam, Pureta, Ramli, Yazid
Đội hình ra sân của Thái Lan
Kittiping, Sasalak, Theerathon, Pansa Hemviboon, Yooyen, Adisak, Teerasil, Bordin Phala, Kritsada Kaman, Burirat, Ekanit Panya.
Hai đội kết thúc phần khởi động trước trận
Hai đội ra sân thực hiện nghi thức hát quốc ca.
Ở trận đấu này, Thái Lan mặc áo màu bã trầu. Brunei mặc áo vàng, đen.
Hiệp 1 trận đấu bắt đầu. Thái Lan giao bóng.
HLV Polking yêu cầu toàn đội Thái Lan dồn lên tấn công ngay từ những phút đầu
ĐT Thái Lan có pha dứt điểm đầu tiên nhưng thủ thành của Brunei bắt gọn.
Theerathon Bunmathan chọc khe cho tiền đạo Adisak Kraisorn băng vào, đoạt được bóng trước tầm với của thủ môn Brunei. Đáng tiếc sau đó cho Thái Lan là hậu vệ đội bạn phá bóng giải nguy.
Không vào! Theerathon Bunmathan đá phạt góc đưa bóng cho Teerasil Dangda đánh đầu chệch cột dọc Brunei. Chưa có bàn thắng cho Thái Lan.
Theerathon Bunmathan, cầu thủ đẳng cấp nhất của Thái Lan không chơi ở vị trí hậu vệ trái mà được sắp xếp hẳn vào đá tiền vệ trung tâm. Người đá hậu vệ trái thay Bunmathan là Sasalak.
Brunei 0-1 Thái Lan (Bordin Phala 19’)
VÀO!!! Thái Lan khai thông bế tắc. Bunmathan treo bóng về phía đáy biên cho Teerasil Dangda chuyền vào trong vòng 5m50 để Bordin Phala đệm bóng cận thành tung lưới Brunei.
Brunei thay người. Hamir thay Aziz.
Theerathon Bunmathan chọc khe cho Sasalak từ cánh trái thoát xuống để căng ngang vào trong. Hậu vệ Brunei kịp thời phá bóng giải nguy.
Không vào! Adisak Kraisorn đánh đầu về góc xa sau nỗ lực chuyền bóng bên cánh phải của đồng đội. Hậu vệ Brunei đứng ở trước vạch vôi đánh đầu giải nguy.
Brunei 0-2 Thái Lan (Teerasil Dangda 45’)
VÀO!!! Teerasil Dangda mở tỷ số. Theerathon Bunmathan dạt sang bên trái rồi treo bóng vào trong cho Dangda đánh đầu vừa tầm tung lưới Brunei.
Hết hiệp 1. Thái Lan tạm dẫn Brunei với tỷ số 2-0.
Hiệp 2 trận đấu trở lại.
Thủ môn Brunei nỗ lực đấm bóng sau pha dứt điểm cận thành của Panya bên phía Thái Lan.
Không vào! Teerasil Dangda thoát xuống đón đường chọc khe của đồng đội. Nhưng pha đối mặt với thủ môn Brunei lại không thành công.
Brunei thay 2 người. Wafi và Azwan thay cho Hendra Azam và Haziq Kasyful.
Nguy hiểm! Cầu thủ vừa vào sân thay người bên phía Brunei suýt đốt lưới nhà.
Brunei thay 2 người cuối cùng. Adi Said , Azizi Ali Rahman thay cho Hakeme Yazid, Razimie Ramlli
Thái Lan thay người. Jaroensak Wonggorn, Sumanya Purisai thay cho Bordin Phala và Teerasil Dangda.
Brunei 0-3 Thái Lan (Yura Yunos phản lưới 88’)
VÀO! Sasalak sút bóng trúng người thủ môn Brunei, trước khi cái đầu gối của Yura Yunos vô tình đẩy bóng vào gôn nhà.
Brunei 0-4 Thái Lan (Peeradon 90’+1)
VÀO!! Peeradol ghi bàn trên chấm phạt đền nâng tỷ số lên 4-0 cho Thái Lan.
Brunei 0-5 Thái Lan (Peeradol 90’+3)
VÀO!!! Peeradol nhận bóng từ Theerathon ngoài vòng cấm. Anh tung cú sút tầm xa uy lực đưa bóng về góc thấp khung thành đánh bại thủ môn Brunei.
Hết giờ! Thái Lan thắng đậm 5-0 trước Brunei.