Theo dõi thông tin

Đằng sau màn khiêu khích ĐT Việt Nam của ‘Messi Thái Lan'

01 giờ trước
Giới truyền thông và người hâm mộ Việt Nam sôi sục trước câu nói: ‘Việt Nam không mạnh như chúng ta nghĩ đâu’ của ‘Messi Thái Lan’. Nhưng đằng sau phát biểu ấy là màn khích tướng để đẩy Việt Nam vào sở đoản dễ thất bại.

    Chanathip quá tinh ranh

    Chanathip động viên cầu thủ Thái Lan, "khích tướng" ĐT Việt Nam

    Trước thềm trận chung kết AFF Cup 2026, Chanathip Songkrasin đã có mặt trong buổi gặp gỡ đội tuyển Thái Lan để truyền động lực cho các cầu thủ. Ngôi sao 33 tuổi nhấn mạnh ý nghĩa của màu áo đội tuyển, đồng thời kêu gọi các cầu thủ chiến đấu bằng niềm tự hào dành cho quê hương, gia đình và hàng triệu người hâm mộ.

    Trong bối cảnh Thái Lan không được đánh giá cao về năng lực phòng ngự, khi để thủng lưới tới 3 lần trước Singapore, Chanathip lập tức động viên các cầu thủ. Anh cho rằng họ đã sẵn sàng hy sinh vì tập thể, lùi về hỗ trợ phòng ngự và nhanh chóng chuyển trạng thái khi giành lại bóng. Ngoài ra, Chanathip cũng thúc đẩy động lực cho “Bầy voi chiến” bằng câu nói: “Tôi tin chúng ta có thể mang chiếc cúp vô địch về nhà”.

    Song song với những lời khích lệ rất bình thường dành cho đàn em của Chanathip, cầu thủ này thể hiện độ “cáo già” khi nhắm về Việt Nam. Tuyên bố: “Việt Nam cứ nghĩ rằng họ giỏi lắm ấy, còn mọi người đều xem thường Thái Lan” đến từ Chanathip khiến cộng đồng mạng sôi sục. Xuyên suốt nửa ngày trước trận chung kết, truyền thông và người dùng mạng xã hội hai nước liên tục đấu khẩu xoay quanh đề tài Việt Nam, Thái Lan.

    Nhưng ngoài việc khơi dậy sự quan tâm đến từ người hâm mộ Thái Lan vốn đang nguội lạnh ở giải đấu này, Chanathip còn có thêm một ẩn ý khác. Đó là dụ Việt Nam tràn lên tấn công để thể hiện năng lực.

    Chanathip từng một thời "cân" cả tuyến giữa Việt Nam - Ảnh: AFF

    Coi chừng sập bẫy

    Xuyên suốt hành trình tới trận chung kết AFF Cup 2026, ĐT Việt Nam thực tế chơi không quá hay khi phải đá với tâm thế cửa trên. Trước Singapore, Campuchia hay lượt đi màn so tài với Malaysia, Việt Nam đều không triển khai được thế trận áp đảo và hiệu quả trước các đối thủ. Tại bán kết lượt về trên sân Mỹ Đình, khi tái đấu với Malaysia, thầy trò Kim Sang Sik đã chơi hiệu quả hơn. Thế trận kiểm soát và gây sức ép tầm cao của “Những chiến binh sao vàng” được thực hiện tốt hơn. Tuy nhiên, Đình Bắc, Hoàng Hên hay Hai Long vẫn bỏ lỡ nhiều cơ hội trong hiệp 1. Và phải chờ tới 30 phút cuối trận, đội mới có 2 pha lập công tới từ Xuân Son.

    Rõ ràng, nếu Việt Nam đặt mình vào thế phải ép sân trước Thái Lan, thầy trò HLV Kim Sang Sik có thể rơi vào trường hợp như Singapore. Đó là tấn công nhiều nhưng không thể chọc thủng lưới thủ thành Kampon. Ngược lại, Thái Lan nhờ đó mà triển khai thế trận phòng ngự, phản công ưa thích. Nên nhớ, Thái Lan ghi 14 bàn sau 75 pha dứt điểm. Trong khi Việt Nam tung ra tới 112 cú sút để quy đổi 17 pha lập công. Dẫn chứng cơ bản nhưng đủ để thấy “Bầy voi chiến” tận dụng tốt cơ hội như thế nào.

    ĐT Việt Nam cần dè chừng đòn phản công của Thái Lan - Ảnh: Đức Cường

    Chanathip cũng đã đăng đàn và cho rằng Việt Nam sẽ dốc toàn lực tấn công, tung ra mọi phương án để đánh bại Thái Lan. Chiêu khích tướng này của “Messi Thái” đương nhiên là muốn dụ Việt Nam vào cạm bẫy, hòng hy vọng đối thủ rơi vào sở đoản và đội nhà ở thế sở trường.

    Trận chung kết lượt đi AFF Cup 2026 sẽ diễn ra lúc 20h00 ngày 22/8 tại Rajamangala, giữa Thái Lan và Việt Nam.

    Vy Cầm • 01 giờ trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Vũ Khắc Sơn
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Văn phòng giao dịch:
    Tầng 5-6-7, toà nhà LĐBĐVN, số 18 Lý Văn Phức, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

    Văn phòng giao dịch:

    Tầng 5-6-7, toà nhà LĐBĐVN, số 18 Lý Văn Phức, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay