
Trước các cầu thủ Việt Nam hoan hỉ nhận huy chương vàng, Madam Pang - Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan bình thản bắt tay chúc mừng. Bà nhanh chóng rời khỏi khu vực ăn mừng cho “Những chiến binh sao vàng”, dành những lời chào xã giao nhưng thân thiện với giới truyền thông và cổ động viên. Trong thời gian diễn ra trận đấu, Madam Pang có tiếc nuối khi đội nhà đá hỏng phạt đền. Bà cũng man mác buồn khi thấy thủ môn và hậu vệ Thái Lan đá phản lưới. Nhưng nữ tỷ phú Thái Lan không thất vọng khi “Bầy voi chiến” thua chung cuộc sau 2 lượt đi và về.
Phản ứng của Madam Pang đúng kiểu một doanh nhân, chấp nhận giấu nỗi đau của bản thân để hướng tới những cái đích lớn hơn về các mối quan hệ. Bà bắt tay Chủ tịch FIFA - Gianni Infantino, chào người đồng cấp là Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam - Trần Quốc Tuấn. Madam Pang cũng nở một nụ cười khi thấy một nữ doanh nhân vốn là đối tác chiến lược của mình về vận chuyển.
Madam Pang sẵn sàng nán lại sân Mỹ Đình, giao lưu ngắn gọn và chụp hình với cổ động viên Việt Nam. Hình ảnh của bà trong mắt người hâm mộ vượt xa khỏi ranh giới người điều hành bóng đá xứ chùa vàng. Ở một diễn biến khác, không ai thấy Madam Pang treo thưởng cho ĐT Thái Lan như các giải đấu trước. Dù rằng một số tiền đủ lớn có thể tạo nên động lực thôi thúc “Bầy voi chiến” ngược dòng.
Có thể, Madam Pang đã và đang hướng tới việc tạo dựng một hình ảnh đẹp trong mắt công chúng không chỉ ở Thái Lan mà còn vươn rộng ra tầm Đông Nam Á. Bà cũng muốn nhận diện của mình không gói gọn tại phạm vi môn thể thao vua. Cũng có thể, sau những thất bại liên tiếp của các ĐT Thái Lan trước Việt Nam trong 2 năm qua, nữ tỷ phú cũng đã chấp nhận một thực tế rằng bóng đá hai nước ở cấp độ ĐTQG đang đổi chiều vị thế trên bản đồ khu vực.
Nếu nói đó là tín hiệu tốt cho ĐT Việt Nam thì chưa hẳn. Phản ứng của Madam Pang chỉ đơn thuần mô tả chúng ta đang có những bước tiến lớn, xua tan cảm giác lo sợ trước Thái Lan trong quá khứ. Còn thực tế, để nói rằng Việt Nam đã hơn Thái Lan hay chưa, câu trả lời nằm ở FIFA ASEAN Cup, khi mà trận đấu giữa 2 đội sẽ diễn ra vào ngày 29/9. Hãy chờ xem, tâm trạng của Madam Pang như thế nào!
























